1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng quà vào sinh nhật của cáo (mới quen)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaymatdep, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hay , làm ngay đi ông gà trọi . Khởi đầu nhẹ nhành như vậy là tốt rồi . Nhưng ko giám vác đến tặng nàng à
  2. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Thời điểm nào thấy cũng ổn cả .
    Này, cẩn thận thằng ku làm dịch vụ nha. Nó thấy thịt cáo của bác ngon nó nẫng mất thì nhục .
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà tiến hành thôi .
  4. nguyenvietxuan

    nguyenvietxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    thấy bảo 3 tuổi là tứ hình xung mà. Xem xét lại cẩn thận đi
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Run là yêu thật rồi. Mới quen thì tặng hoa thôi,không cần quà hay thiệp gì cả.Cậu quên ngay cái sách dạy làm bánh đi,tặng sách chỉ trong trường hợp : đã là người yêu,em gái kết nghĩa,con bạn thân,thế thôi,mà cũng không phải tặng vào sinh nhật.
    Còn dịch vụ tặng hoa là trong trường hợp em nó đang ở Việt nam còn cậu đang ở châu Phi hay bắc mĩ không thể bay về được thôi.Tốt nhất là buổi tối mua bó hoa đến tặng.Nếu ngại không dám vào thì đứng ngoài cửa gọi em nó ra.Nó mời vào chơi thì cười,bảo không quen ai trong phòng,ngại,để hôm khác.
  6. jumanji127

    jumanji127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng nó oánh nhau chan chát .
    Cách của bác em thấy chả ổn áp tý nào .
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tặng sách ko phải là ko hay (nếu sách hay ) nhưng mà tớ cảm giác là tặng sách dạy làm bánh (do cô ấy nói "nếu ...") thì có vẻ với cô ấy ko đem lại kết quả khả quan đâu. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ, nhưng tớ cảm giác thế .
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ui!!!! mới có một đêm mà các bác đã trả lời nhiều quá, em cảm động lắm.
    Thanks các bác rất nhiều!!!!!
    Vậy túm lại em sẽ tặng mỗi hoa vào buổi sáng thôi. Không sách vở gì nữa. Không thiệp.
    May thế, suýt nữa thì em định làm một mình nhưng còn may mắn nên lại nhớ ra trên đây có các cao thủ nên em mới vào đây xin ý kiến.
    Lần nữa đa tạ các bác. Đa tạ đa tạ
    Có thông tin mới em sẽ update cho các bác ngay.
    (Sáng nay em định lên thư viện học - hôm nay lên thì kiểu gì cũng gặp cáo học ở đó nhưng mà em đã quyết định ở nhà để đọc tư vấn của các bác. Và em đã quyết định đúng)
    Chiều em sẽ lên học để được gặp cáo
    Lên thư viện, không thấy cáo học không vào, mà có cáo học cùng thì lại càng không vào.... toi em kỳ này rồi.
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Em thì vốn nhát từ nhỏ mờ... nhưng mà không đến nỗi như đợt này. Tặng hoa con gái thì ngày sn, 8/3, 20/10 năm nào em chả tặng vài con bạn. Nói chuyện với con gái em không phải là không nói được, vơi mấy em khác em nói ác lắm... mà không hiểu sao với con cáo này em không nói đuợc j cả. Nói cái j cũng phải nghĩ. Mà nghĩ thì chả nghĩ ra cái j nói cả... có lúc để em í hỏi cung suốt.... mà không biết tại sao.
    Đi ăn cơm, học ở thư viện, đi đường, ... hứng hứng thì chọc con nào cũng được, nói mái thoải thé mà....
    Em cũng biết là làm như thế thì em không được điểm nhiều lắm ... nhưng (lại nhưng) khi có cáo thì chắc em chỉ ngồi im chờ hết giờ thôi.
    Không biết có phải em ăn dưa bở không nhưng mà em có cảm giác hình như cáo cũng có một chút tc với em thì phở. Thế nên em mới run
    Em giờ chỉ biết chấp nhận và đợi thêm. Biết đâu một ngày nào đó em gặp cáo và bớt sợ hơn thì sẽ hành động mạnh hơn.
    Thanks bác nhiều nhé
    À.. có chuyện này nữa... Mà thôi khi khác em kể cho các bác.

Chia sẻ trang này