1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Sol và những ai yêu thích mùa Thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viethoa, 04/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sol và những ai yêu thích mùa Thu

    Đây là một bài văn về mùa thu.Ba tôi tặng cho tôi ,ba tôi nói nó là bài văn khi ông còn học lớp Tiểu học .............................
    Nổi nhớ mùa lá rụng
    Thu , lá rụng ngập đường ,ngập cả con đường nỗi nhớ của tôi .Mỗi chiếc lá tựa như giọt nhớ ,cuối con đường cuồn cuộn dòng ký ức ngày xưa .Tôi đi tìm nỗi nhớ trên con đường một thuở ngây thơ ,trên thảm cỏ lá vàng từ những mùa thu trước ,tôi kiếm tìm lại những mảnh vỡ kỷ niệm năm nao.Tôi chợt thấy bâng khuâng ,xao xuyến , trên tay tôi hình như nỗi nhớ đậu vào .....Tôi chẳng nhớ mình đã đánh rơi nỗi nhớ tự bao giờ , chỉ biết rằng khi mùa thu đến ,lá vàng đầy sân , những khoảnh khắc mùa thu lạnh lẽ/rưng rưng và chợt nhận ra nỗi nhớ đã đi rồi.
    Có ai nhăn được dòng thời gian ngừng chảy cho mùa thu đừng đến ,lá đừng rụng và giữ nỗi nhớ lại cho tôi .Nỗi nhớ ơi ,ngươi ở đâu ,sao ta mãi tìm trên con đường ngày xưa mà chẳng thấy ?Tiếng thời gian thoảng thốt trôi đi , nỗi nhớ đã chìm vào hư ảo ,ta mãi tìm người quên cả một mùa thu....
    Dưới gốc bàng thời gian ,những bông cúc vàng ,cúc trắng được đặt ngay ngắn xung quanh như đôi mắt võ vàng chờ đợi,thao thức thâu đêm .Thu sắp sửa qua đi ,đông ngấp nghé bước chân tìm đến ,những bông cúc cuối mùa thu tơi tả như niềm hy vọng vẫn được điểu đặn đặt dưới chân tượng đài nỗi nhớ của tôi .Ôi nỗi nhớ ! Có ai vô tình nhặt được nỗi nhớ của tôi , hãy trả lại cho tôi ,tôi xin tặng người những khoảnh khắc mùa lá rụng-những kỷ niệm quý giá mà tôi đã góp gom từ những giấc mơ dại khờ.
    Thế mà chả có ai đem trả cho tôi nỗi nhớ ngày xưa để chiều nay lang thang phố nhỏ ,tôi đi tìm nỗi nhớ trong heo hút gió mùa , chiếc lá bàng cuối thu sắp sửa lìa cành ,khoảnh khắc mùa lá rụng đã hết ,tôi phải ra đi vào mùa đông giá rét ,gác lại nỗi nhớ day dứt một thở yêu người.
    ----------------------------------------------------------
    Đây là bài văn có rất lâu > 20 năm nên nhiều khi ý tứ của nó không hợp thời lắm

    Veno's member
  2. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hey viethoa , bai vản hay , rất hay là khác, nhưng cái không hay là title of bài ,sao lại tặng cho Sol , còn những người khác thì sao ???heheheh:)))
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng này ,nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ .Nước trong như một cặp mắt đen tuyệt vời .Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa và trong vườn nhà ai thấp thoáng hoa phù dung nở trắng như một linh hồn còn trẻ.
    Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước .Tôi vẫn ngờ như không sự đổi thay vì lại thấy mình đi trên con đường vắng này .Thu năm nay ,giữa lúc cây bàng rơi lá ,đường này hiu hắt .Tôi đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ ,và vẫn mong thấy thu về để nước hồ xanh mãi.
    Chân ai đi xa vắng đằng kia hay đó cũng chỉ là gió thoảng mong manh .Gió nào vương vấn hồn tôi hay cũng chỉ là dư thanh của một ngày xưa cũ.
    Chao ôi ! Buồn lại nhiều rồi,nhưng chỉ buồn như năm trước .Lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ.Hôm nay nhớ lại buồn qua mới thấy nắng kia mang nhiều dĩ vãng...
    Veno's member
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Viethoa nghĩ là không nhiều người thích cái mùa thu gợi đến cảnh chia ly này.Viethoa thì khác .Có thể hơi lãng mạn khi đứng trước một khu rừng vào mùa thu .Khắp nơi ,trên đầu ,dưới chân ,nhìn đâu cũng thấy lá vàng bay ,,,,,,,,,,,,,,,thật là đẹp.Có ai nhớ bài hát mang như thế này không : "tình ta như hàng cây,đã qua mùa bão tố ,tình ta như dòng sông ................." heheh viếy ra đã mới nhớ tựa : "Thơ tình cuối mùa thu" nghe thật là hay,có thể nói hay hơn hẳn các bài hát tỏ tình hiện giờ.
    Và Sol chỉ là bạn thôi.Nhưng rất thích mùa Thu nên Viethoa tặng bài này gọi là Tình bạn hihihih
    Veno's member
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 04/01/2002 12:12
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hay và hay hơn ở chỗ có cả tên tác giả. Anh thấy lạ khi chú mày lãng mạn và lại tặng cho Sol đó......hahaha

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ths so much!! viethoa
    TK
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 04/01/2002 12:53
  7. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    bài "Thơ tình cuối mùa thu " of tác giả Phan Huỳnh Điểu , bài ca này làm minh nho toi kỷ niệm ngày xưa , lúc đó đang fall in love ( năm 1 mà) với một cô bạn cùng khoa. Lúc đó cả hai đều rất thich bài hát này, do casy Đình Văn hát.Chúng tôi thường nghe vào những lúc giải lao giữa giờ hoc quân sự ở Thủ Đức.Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng cuối cùng o SG .Cả hai cùng lang thang trên đường phố, tâm trạng thật hoang mang lẫn lộn , nửa muốn ở lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ta lớn lên với biết bao kỷ niệm ,bạn bè và nơi ta có em...nửa lại muốn ra đi vì gia dình và tương lai.... Thế rồi mỗi người một phương trời ..... ...Cuộc sống mới nơi xứ người với những lo toan và bận rộn vẫnkhông làm nhạt phai trong tôi hình bóng of em. Em như ngọn lửa nhỏ luôn sưởi ấm tim tôi.Trong những năm đầu , chúng tôi đã thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ. Tôi chỉ ước ao luc đó VN có internet......thế rồi một lần , em nói rằng vì hoàn cảnh , có thể việc liên lac thu từ sẽ không được thường xuyên như trước, những lá thư thưa dần đi , tôi vẫn cố gắng viết cho em thật nhiều....và vẫn tin vào tình yêu of em.... một ngày tôi chợt nhận ra là em không còn viet thu cho tôi nữa, những buổi đi hoc , đi làm về ,công viêc đầu tiên là lao ra thùng mail....thư thì đến thật nhiều , nhưng không bao giờ có tên em..... Thật khó mà diển tả cho được tâm trang of tôi trong giai đoạn đó ,đó là những năm khó khăn trong cuộc đời ...Nhưng cuộc sống nước My với vòng quay của nó không cho phép tôi dừng lại, tôi vẫn phải cố gắng đi lên, học và làm đã ngốn hết thời gian cua tôi và tôi không có thời giờ nghĩ đến những chuyện khác, nhưng đôi khi hình bóng of em vẫn hiện lên, nhức nhối dày vò vết thương tưởng đã lành.
    Senior year rồi cũng tới, tôi có job trong program goi là Co-op ( thực tập) of trường ở một company. Sau khi kết thúc khoá thực tập, có được một số tiền , tôi thưc hiện uoc mơ of mình: Come back VN , tôi rất xúc động khi đăt chân lênTân Sơn Nhất. Tất cả kỷ niệm sống lại như mới ngày hôm qua.
    VN thay đổi nhiều quá , tôi gần như lạc lõng giữa nơi mình đã lớn lên, người SG vẫn vậy, thật tốt và đáng yêu....
    Tôi đi tìm em, trở lại địa chỉ cũ thì hàng xóm cho biết là nhà em đã dọn đi hơn 3 năm về trước .....Tôi loay hoay hỏi thăm , nhung mọi nguoi nói là không biết gia đình em đã đi đâu.... Lang thang giữa SG thân quen mà vô cùng xa lạ , tôi đi như kẻ mộng du, trong lòng tôi vẫn vô cùng hoang mang và lòng tự hỏi , rằng bây giò em nơi đâu....
    3 tuần o SG trôi qua thật nhanh , vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu về những thay đổi of thành phố thân thương này, tôi lại phải về lại nơi tôi chọn làm quê hương thứ 2. Cuộc sống vội vã vẩn đang chờ tôi phía trước, và cả những môn hoc cuối cùng thật khó of senior year. biết rằng nước Mỹ vẫn cónhững bóng hồng thoáng qua, nhưng trong sâu thẳm nơi tâm hồn, tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng em ,và nhất là kỷ niệm về những ngày cuối cung o SG hơn 5 năm về trước..................
    GOOD LUCK TO YOU VIETHOA!!!!
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh giữ nắng mùa thu trong sổ thơ của mình
    và hỏi em tại sao?
    Anh giữ gió mùa thu trong sổ thơ của mình
    và hỏi em tại sao?
    ANh ieu em trong mua thu năm nay
    Thời gian troi va tinh yeu lon dan
    dau khi mua dong toi
    Anh chép bài thơ này
    để kỉ niẹm 1 mua thu sang trong !
    Bai tho tren tang cho moi nguoi dang ieu va nhung nguoi dang ieu mua thu !
    Ta mang nỗi bùn viễn xứ
    đi trong nỗi bùn mùa thu
    nhắc chi nhung gì wá khứ
    song xa, ma xuớng âm thâm !
    Tang bé boytx gi day dang ieu co nao o Vn thi fai! hih ! vui vẻ nha !
    2 bai tho tren trich trong 1 doan cua nha tho Đỗ Quang Nghĩa !tua de la Nhu những mùa thu ! KO hay nhung co vẻ gi day theo dieu tình ieu va xa xứ ! Ngoai ra tac giả con co nhung bai hoi thâm ve noi bun xa xu , dua con ...... va ... ! Thui co gi em sieng em se ghi tip len cho moi nguoi doc ve tho mua thu nhá !
    vietthoa : hinh nhu nguoi lon hay thich nhung bai tho ve mua thu lam, mama to luc con nhỏ cung sieu tam tho va van ve mua thu lam ! CUng chung chi SOl nnhỉ !
    Mua thu hoi buon, la vang Gor chua bao gio dc thay la vàng rung cả ! À , co 1 lan khi wa Phap dc thay 1 lan !Buon lam ! Em cung thich mua thu nhung noi chung la em thich het 4 mua! Vi mỗi mua co 1 vẻ rieng của nó va cai hay cua no! Cảm nhận dc het 4 mua moi that su la 1 nguoi lãng mạn ! viethoa nhỉ!
    BN
    WHAT DO WE LIVE FOR, IF NOT TO MAKE LIFE LESS DIFFICULT FOR ONE ANOTHER
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bài của boytx thật là hay.Bài này viethoa nghe đâu hồi mình 6,7 tuổi thì phải.Lúc đó trên Tv cứ phát đi phát lại bài này ,và ca sĩ Quang Lý hát thật truyền cảm .viethoa đã tìm lại bài này lâu lắm rồi ,các ca sĩ hát không hay bằng.Đình Văn hát thì xin lỗi nhưng chỉ là truyền vào bài giọng ca sến của mình thôi.Không thể nào hay được .mấy tháng trước tìm lại được nhưng thật là buồn,cũng QL ca nhưng chất giọng đã không còn như trước ..........................
    Veno's member
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chợt gặp mùa thu cũ
    Trong gió vàng heo may
    Ai vô tình để lại
    Trước cổng trường chiều nay
    * * *
    Người đâu còn đến lớp
    Ta một thời lãng quên
    Ta một thời nông nổi
    Vỡ khoảng trời bình yên
    * * *
    Biết chẳng còn đến lớp
    Ta vẫn ngơ ngác tìm
    Nắng đọng đầy khóe mắt
    Bỗng giọt nào nhoè lem
    * * *
    Đâu rồi mùa thu cũ
    Trước cổng trường chiều nay
    Có một người đứng đợi
    Bên lặng thềm heo may
    (no name)
    Veno's member

Chia sẻ trang này