1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Sư Cụ Lắm Ðiều

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi BuonTanThu, 19/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sư Cụ Lắm Ðiều

    Tặng Sư Cụ Lắm Ðiều​

    Trước tiên xin một lễ gọi là kính chào !!!

    [​IMG]

    sau đây có chút quà xin tặng huynh :

    Sư Hổ Mang

    Mừng Sư...em hát...Ca-Dao,
    Karaoke đó, em...gào sướng tai...
    Sư lần sâu chuỗi mòn tay !
    Em micro giữ...cứng hoài hổng buông !
    Áo Sư bạc phếch trăm đường
    Bụng..Sư to tướng ! bởi Tương hay Cà ?
    Hổng lẽ...Sư...nhậu thịt gà ?[:o]
    Cứ Ba-Xi-Đế, tà tà... Sư tu?
    Bi giờ Tháng Tám vào Thu
    Sư bò xuống núi...nghỉ tu vài ngày
    Bước vào ...Website...nhướng mày:
    ?oNam mô chư vị...thiện tai...? Sư chào,
    Một cô khép nép cúi đầu
    Một chàng lặng lẽ...trốn vào buồng sau
    Một Bà... lễ bái thiệt ...sâu...
    Có Cậu mở máy, hát câu...nhạc...đùa:
    ?o....Ba Cô gánh gạo lên Chùa,
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư
    Sư về, Sư...ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc, cho Sư...trọc đầu...?
    Sư nghe...lặng lẽ hồi lâu....
    Gục gặc cái đầu, Sư...phán: ?o Thiện Tai...
    Nhưng Ta...cũng thích đùa dai...
    Vô đây cùng với các Ngài...giỡn chơi...
    Hổ-Mang Tu-Sĩ...thức thời...
    Không Không, Sắc Sắc, cứ cười là xong...."
    Boong...boong....boong......................

     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. oé...........
    Thầy ôi....thầy.......... chết rồi sao thầy lại nằm đây...
    ban nãy con quét sân vẫn con nghe thầy hát: "null hundert neunzig sechs mal die sechs" mà giờ sao thế này
    bớ người ta goi cho tui cái Krankenwagen cái đê....
    Khổ chưa đã dặn bao lần rồi
    đừng có tay oản tay chuột (í nhầm) .... tay mõ thế này nghẹn có ngày....
    Bác gì ơi, bác thấy tội bác to chưa, mau mang gà oản đến tạ lỗi mau mau, Gặp bác thì may ra thầy em mới khỏi được.
    Mà khổ thế chứ, mọi hôm đọc CTT có sao đâu hôm nay lại ra nông nỗi này. Dễ chừng nguyên khí mất hết về tay bác mất thôi.
    hic hic.... A di đà phật
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
    Được suculamdieu sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 20/02/2004
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Với bác sư cụ , theo mình không cần Krankenwagen mà dùng fischsauce thay cho NH3 !!! là sống lại liền
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
    Ich rieche Fischsauce nicht gern , aber ich bin richtig Vietnamesin, da das nicht ein Norm zum vergleichen ist
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    lày iem hỏi thật bác, cụ nhà iem co thù hận gì với bác ko ma bác điem ra bêu xấu giưa thanh thiên bạch nhật thía lày, cụ iem mà ế vợ bác cứ là bắt đền chiết thui...... bác cẩn thận đấy
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Buồn tàn thu này có nhiều nhạc Cao Văn không vậy, cho xin cái địa chỉ load cái
             Số nghiệp
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 topic Chat chít, nhắn tin, tìm trẻ lạc rồi... mọi người vào đấy nhá.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này