1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng sushi-----------> cuoi len va luon la minh, cho du moi chuyen co the nao!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nhung_ngay_mua_va_nhung_ngay_thu_hai_new, 30/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhung_ngay_mua_va_nhung_ngay_thu_hai_new

    Nhung_ngay_mua_va_nhung_ngay_thu_hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tặng sushi-----------> cuoi len va luon la minh, cho du moi chuyen co the nao!

    Đêm nay sáng quá phải không anh
    Nhưng sao em lai một mình
    Ơ kìa
    Vầng trăng sụp đổ
    Nỗi buồn tràn cả vào trăng
    Em biết
    Trăng chẳng thể kéo anh lại
    Nước mắt lại càng không
    Buồn chán
    Khóc chán
    Sụp đổ chán
    Anh cũng không quay về

    Em không nói đâu anh
    Lời yêu thuong quay quắt
    Em không nói đâu anh
    Lời đau thương dằn vặt

    Để rồi
    Gói nước mắt vào nỗi buồn
    Gói nghẹn ngào trong hơi thở
    Gói kỉ niệm trong vụn vỡ
    Gói tất cả vào anh vì anh đã xa em
    Gói tất cả vào em để nhìn lại một lần
    Một lần thôi và quay đi mãi mãi



    Rainydays and Mondays always make me down
  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic ai đấy ạ, chẳng nhẽ nói một câu cảm ơn không thì vô duyên quá đi.
    " Mùa hè ở trên má em
    Mùa đông ở trong tim em"
    Có câu thơ nào đại ý là như thế ý ạ, nhưng mà giờ này thì cả trên má lẫn trong tim em đều là mùa xuân rồi.
    Nothing left to say, but still.....Thank you.....

    Bonjour Tristesse!

  3. scarlet_rose

    scarlet_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ mong nói thế rồi cũng nghĩ như thế, nhỉ?
    Sushi ơi, SC trì trệ trong ba cái khoản này quá. Thôi thì cứ "Vivre le printemps" vậy!
    Become yourself
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em yêu tại em thôi, cái đấy chị ko giúp em yêu được, hi`hi`

    Bonjour Tristesse!

  5. scarlet_rose

    scarlet_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế !
    Nhưng mà bà chị không thấy bài thơ này nó cứ gượng gạo thế nào ấy à?
    Em yêu của chị thì chỉ có tấm lòng thôi
    Become yourself
  6. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khì đừng có chê thơ của ai ở chốn đông người em yêu ơi, nhất là thơ tặng cho chị nhé!
    ( cái tội tức không có ai tặng thơ cho mình em nhi? Hay là để chị hôm nào viết một bài cho em đớ tủi thân, khi`)

    Bonjour Tristesse!

  7. scarlet_rose

    scarlet_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa thơ tặng là không có quyền chê thơ đâu chị yêu dấu ơi. Khổ cái là em không có nhu cầu cần được tặng thơ, thế nào ấy. Nhưng thôi chuyện hai chị em cứ quăng hết ra thế này không ổn lắm, gặp chị yêu dấu chỗ khác nhé!
    Become yourself

Chia sẻ trang này