1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng T hình ảnh trên các địa danh lịch sử.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đọc được ở đâu ấy nhỉ, sau đợt này thì Quân giải phóng sửa mấy cái xe hư thành xe kéo, đụng trận xe chiến đấu bị hư, bị đứt xich, bị cháy, bị bom, bị ... thì mmáy xe kéo vào kéo đi cho mất dấu, khỏi để phe kia kéo về tuyên truyền
  2. ak47hnvn

    ak47hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  3. cuong09m

    cuong09m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm phát nữa ở Iraq, vẫn trong tình trạng tan nát, không biết có phải do đạn ở trong xe tăng nổ nên mới bị thế không
    [​IMG]
  4. cuong09m

    cuong09m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lính Mỹ dùng xăng dập lửa
    [​IMG]
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mod có thể giúp tôi khoá và dẹp bỏ cái topic này không? số là thế này. Tôi nhớ câu chuyện của chị bạn và thấy mình không đúng. Bố của chị là người Thanh Hoá đi bô đội vào Nam. hôm ấy đơn vị đi đánh phục kích đoàn xe không ngờ bị phản phục kích với sự tham gia của bọn trực thăng vũ trang nên thiệt hai nặng nề mạnh ai nấy chạy . Ông bị thương không đi được bị bỏ nằm lại bơ vơ. sau trận đánh bọn Mỹ đi lùng sục. một thằng trông non choẹt đi đến gần bụi cây ông nấp rồi bỏ đi. khi nó đến mình sợ nó thấy nó bắn" ông kể" khi nó bỏ đi mình càng sợ vì nằm đây rồi cũng chết chắc. thế là ông la lên. bọn chúng bu lại nói lào xào 2 thằng băng và chích thuốc cho ông xong chúng bỏ ông nằm một góc . một thằng mặt mày hung ác lại nhìn rồi cười khinh khỉnh đi ra nói gì đấy. Ông nghĩ chắc chúng sẽ bắn mình cho rảnh nợ chứ nơi hẻo lánh thế này hơi đâu mà đem về cứu. ông thấy vài thằng đi đào lổ . thôi thế là chết. phải chết cho anh hùng . ông gân cổ lấy sức tàn la to "đã đảo đế quốc Mỹ" rồi cứ la cứ la lên như thế. bổng đâu thấy một thằng đi đến dân vịt hắn nói. Ông để dành hơi la hoài trưc thăng cứu thương chưa đến ông đã toi rồi. thôi chúng không bắn thì mình im. một lát thấy chúng đem những đ/C đã chết bỏ vào lổ chôn. à ra thế. rồi thì ông được bay về căn cứ sau đó sang tay nguỵ SG và đưa vào SG chữa trị. Sau khi lành bệnh ông quyết định hồi chánh. sau 75 ông đi cải tạo rồi sau đó sang Mỹ. Tôi chợt nghĩ bọn đế quốc xâm lược hung bạo còn biết chôn người chết cứu người sống chứ đâu như mình chỉ biết đưa ra hình ảnh làm đau lòng người khác. Giác ngộ được mình còn thua xa bọn xâm lược nên tôi quyết định xin mod khoá và xoá bỏ topic tăng T này. Cám ơn,
  6. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái lòng sân si của bác còn cao độ lắm, bác ạ! Bác pót hình tăng T bị cháy, bác nghĩ rằng bác làm đau lòng người khác. Thực ra những lời sau đó của bác về đế quốc, về hồi chánh (nhà em không nói câu chuyện của bác là xạo, có thật quá đi chứ) thì lại làm cho bác sướng âm ỉ.
    Bác xin mod khóa topic? Thậm chí còn xóa topic? Hài vãi dãi!
    Mấy hình này trên mạng đầy nhan nhản. Chẳng qua bác bỏ công sưu tầm cho anh em xem, đó là cái công lớn lao của bác, xin cảm ơn !
    Em nghĩ đến giờ này mà bác vẫn còn nghĩ rằng mấy cái hình đó làm người khác đau lòng, thông qua đó làm mình sướng - tự sướng như bác nghĩ thì bác thiếu thông tin quá!
    Em nghĩ mấy tấm hình này đem qua box GDQP thì hợp hơn. Đem qua đó, kèm theo chú thích nghiêm chỉnh, cộng thời gian xảy ra sự việc, xe của ai, bị ai bắn cháy thì có giá trị về tư liệu lắm lắm. Mặt khác những người không thích bác sẽ không còn cớ châm chọc bác nữa, họ sẽ chuyển qua yêu mến bác
    Nhà em hồi giờ ít dám qua Box này thảo luận gì cả, chỉ thỉnh thoảng vào xem, có gì thì hỏi, thấy được chút gì thì đưa ra, chẳng dám bình luận gì!
    Vài lời với bác!
    PS: mà bác cứ loay hoay với cái đám "đế quốc", "ngụy", "hồi chánh" làm gì mãi thế? Người ta nói gì kệ họ chứ. Nếu không tthoát ra khỏi cái vũng lầy ấy thì làm sao mà tháo bỏ gông xiềng tư tưởng được chứ? Là sao mà thăng hoa tinh thần, giác ngộ đạo lớn, rồi lên cõi niết bàn được, phỏng ạ?
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi muốn noi gương bọn Mỹ chôn người chết , cứu người sống bỏ đồ đao lập địa thành phật. Còn bác nào thích gặm nhắm xác người chết thì xin cứ tiếp tục . Còn Bác nào thích hình tư liệu thì cứ mở topic và yêu cầu tôi sẽ gửi cho nguyên bản . giúp người là lạc thú mà.
  8. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh nào thích post M cháy thì lập hẳn ra 1 topic riêng nói về M bị thịt đi , tự nhiên topic đang nói về T thì 1 số bác không có ý thức post 1 loạt M bị cháy thấy quá ư là lãng xẹt và lạc chủ đề.
  9. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    1 số hình T72 ở Chechen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khoá topic với lý do: Theo y/c của chủ topic (xoá thì chi làm 'ược v>i topic 'ã có nhiều trang)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này