1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng tất cả các thành viên!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi AXL-ROCK, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả các thành viên!

    Đây không phải là một điều gì mới mẻ với một số thành viên box beat, nhưng ngay cả những người đã biết đến nó rồi nhiều khi vẫn còn cần phải đọc lại.
    Hi vọng là các thành viên box ta luôn hoà thuận, vui vẻ, đoàn kết, có đồ gì độc cùng share(hehe), có trò gì vui cùng chơi... và không còn chuyện anti nhau như trước nữa.
    NHẪN
    Nhịn được cái tức một lúc
    tránh được mối lo trăm ngày...
    Muốn hoà thuận trên dưới nhẫn nhịn đứng hàng đầu
    Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao.
    Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.
    Vợ chồng nhẫn nhịn nhau con cái khỏi bơ vơ.
    Anh em nhẫn nhịn nhau trong nhà thường yên ấm.
    Bạn bè nhẫn nhịn nhau tình nghĩa chẳng phai mờ.
    Tự mình nhẫn nhịn được, ai ai cũng mến yêu
    Người mà chưa biết nhẫn chưa phải là người hay
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Người mà nhẫn nhịn quá thì thành ra đù đần không thì ít ra cũng trầm cảm. hehe
    Được nofreeman sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 22/08/2004
  3. pakema

    pakema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các anh nói thế là ko đúng ở đây nhẫn nhịn là phải biết kiềm chế đúng lúc chứ ko chỉ biết nhẫn nhịn thôi
    sao anh lại noi dân rock ko muốn làm điều gì tốt đẹp cơ chứ em thấy những người yêu rock luôn muốn làm cho thế giới tốt đẹp lên đây chứ
    cảm ơn anh về bài thơ
  4. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tính em chẳng thích nhịn ai và muốn nổi giận lúc nào tuỳ ý, đọc cái này xong thấy hơi kỳ. Nhưng mà nhịn để làm gì nhỉ, lỡ đối phương tưởng ngu càng ăn hiếp thì sao. Phải đấu tranh đến cùng chứ !
  5. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he, chú giống anh hồi còn trẻ. hồi ấy mẹ con cãi nhau suốt, không ai chịu nhường ai, có đến cả năm anh học lớp 11, 2 mẹ con chỉ nói với nhau đúng 7 câu. nhà đã ít người, lại chẳng mấy khi nói chuyện, đâm ra lúc nào cũng im ắng như lâu đài hoang. phải đến sau khi thi đại học mọi chuyện mới lắng dịu do mình đã học được cách im lặng và nín nhịn. nói chung là cái gì mà nhịn được thì cứ nhịn, chẳng chết ai, có khi mọi chuyện còn tốt đẹp hơn như bây giờ chẳng hạn. he he he

Chia sẻ trang này