1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng tất cả những ngưòi bạn yêu quý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LucThaiMy, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả những ngưòi bạn yêu quý

    Tuổi thơ là nhẹ nhàng chợt đến chợt đi như cơn gió mùa thu...
    Tuổi thơ là một đứa con gái chạy lăng xăng ngoài phố... những giọt nắng bồng bềnh đặt lên mái tóc con bé nụ hôn bỏng cháy...
    Tuổi thơ là cái thời cúi nhặt những bông hoa xà cừ.. hoa nhỏ li ti, vàng... một nhúm hoa, ... một ước mơ bé nhỏ...
    Tuổi thơ là bọn trẻ nô đùa, mấy đứa con gái chơi nhảy dây, vài thằng con trai bắn bi, đá bóng...
    Tuổi thơ... là.. lại nhạt dần đi trong gió... Ta lớn lên với những ký ức nhạt nhoà... ôi, ta vô tình?? Ta hờ hững?? Hay ta đã quên??
    Tuổi thơ, một con bé ngày ấy vẫn nhảy nhót trong tâm trí, những tiếng gọi "mẹ", những tiếng gọi "ba"...
    Tuổi thơ ơi... chẳng bao giờ mất được... "Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ..."
    Tuổi thơ ...
    Mất mát ... được mất gì với nó vẫn còn đọng kín trong tâm hồn đang bị sứt mẻ dần
    Sứt mẻ ... tình cảm và vật chất: đều là sự thiếu thốn lệch lạc giống như con người nó
    Kỷ niệm .... những buổi chiều nóng bỏng trên lưng trâu cắt cỏ
    Ký ức ... những đống cơm nguội chị nó vẫn phơi cho những con vật nhà nó ăn
    Được ... 1 chuỗi tháng ngày sống trong tình thương họ hàng
    Mất ... 1 khoảng thời gian sống trong tình thương tháng ngày
    Tuổi bé .. qua đi với những gì gọi là vu vơ và nủa vời ... ôi tuổi thơ
    Quá khứ níu kéo tương lai với những gió cuốn may ngàn bay với sống cần có 1 tấm lòng nhưng tất cả để nó đã để gió cuốn đi ...




    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My

Chia sẻ trang này