1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẶNG THÊM MỘT BÀI NỮA CHO HÀN SĨ NGUYÊN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Casablanca, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    TẶNG THÊM MỘT BÀI NỮA CHO HÀN SĨ NGUYÊN

    [RED]AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ[RED]
    -Nguyễn Thanh Hà-


    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Trái tim anh có thừa người khác
    Những bài tình ca ở bên em, anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em

    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phut yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

    After all, tomorrow is another day.
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Casablanca thân mến,
    NGUYỄN THANH HÀ là ai mà thơ hay quá vậy hả Casablanca ? Nguyên lạc hậu quá, không biết gì về người ấy cả.
    Lại cám ơn Casablanca một lần nữa về mấy bài thơ nhé.
    Mai mốt, nếu còn muốn tặng thơ, xin gom chung vào cùng một topic, có được không ? Vì máy của Nguyên lạc hậu lắm. Open một trang mất hết cả 10 phút, thật là không có điều kiện để mở và đọc nhiều trang đâu
    Chuyển lời hỏi thăm Th.Ng giùm Nguyên nhé.
    Thanks again, dear
    ***Nhái ca dao ( để chia sẻ chút tình đồng cảm cùng Casablanca và Nguyễn Thanh Hà ) :
    Tò vò mà yêu con ... nhạn
    Chưa đầy 3 tháng nhạn bỏ nhạn đi
    Tò vò ngồi khóc tỉ ti
    Nhạn ơi nhạn hỡi nhạn đi đàng nào ?

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  3. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Nguyên huynh, Nguyễn Thanh Hà với cả cái bài thơ này mà huynh cũng không biết hay sao. Nguyễn Thanh Hà ngày xưa tung tăng một thời ở Hội bút Hương Đầu Mùa HHT mãi, giờ thì lưu lạc phương nào em không rõ nhưng nếu ai cần tìm hiểu chắc cũng chẳng khó khăn gì lắm đâu.
    Nguyên huynh đọc bài thơ này mà không thấy quen sao, hic nếu huynh không nhớ ra thì để em nhắc cho.
    Bài này in cách đây cũng lâu rồi trên báo Tuổi trẻ, sau đó lưu lạc thế nào mà đến tay anh Trường Huy nhạc sĩ, thế là anh ấy ngồi cặm cụi chế biến thành cái bài " Một thời đã xa" mà chị Phương Thanh ca sĩ vẫn hay gào thét ấy mà. Dù sao em vẫn thích thơ chị Thanh Hà vì nó nhẹ nhàng tình cảm hơn nhà chị Phương Thanh thống thiết kia.
    Nói tiếp chuyện anh Trường Huy nhạc sĩ, anh sáng tác bài hát này mà không biết tác giả của bài thơ, anh cũng áy náy đi tìm bao nhiêu lâu, cuối cùng may mắn thế nào anh cũng tìm được. Còn chị Thanh Hà cũng ngã ngửa người ra vì hàng ngày chị ấy vẫn rên rỉ cái bài " Một thời đã xa" mà không hề biết rằng bố đẻ của nó chính là bài " Có những phút ..." của mình...
    Kết quả là giờ bác vào hàng karaoke chọn bài " một thời đã xa" mà xem, nó sẽ hiện lên đầy đủ " Lời : phỏng thơ Nguyễn Thanh Hà, nhạc : Trường Huy"
    Nhưng mà em cũng nói thật là cái bài hát ấy chẳng có gì gợi nhớ đến bài thơ này ngoài mấy câu na ná giống nhau về hình ảnh bài hát cho người đến sau hay là và em không trách anh đâu...
    Em cũng thích thơ NTH lắm mà không biết nhiều, bác Casablanca post nữa đi, nếu bác chính là Nguyễn Thanh Hà thì em càng sướng...

    Bonjour Tristesse!

  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Sushi ...
    Hihi,..... Thì đã nói trước là ... lạc hậu rồi mà .... :):):)
    Đến giờ mới biết về NGUYỄN THANH HÀ , nhờ Casablanca & T, Nguyên hết đó
    thơ NTH hay tuyệt
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  5. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    My dear,
    Bạn Sushi-in-blue đã cổ vũ vậy rồi thì cứ post nữa đi MIP nhé. Thật nhiều vào.
    M.F.E.O : Thảo Nguyên.
  6. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguyên ơi, một tác giả nổi tiếng như Nguyễn Thanh Hà mà anh cũng không biết đến thì quả thật là thiếu sót quá đấy :-(
    Vả lại bài thơ này được post lên đây là nhờ Casablanca chứ sao anh lại cám ơn cả Thảo Nguyên ?
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiếu sót lớn thật, Thảo Nguyên ạ
    Đáng chịu phạt ...
    Phạt như Phạm Thư phạt Trương Quỳnh Hoa nhé , có được không ?
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  8. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi anh Nguyên khôn quá đi làng nước ơi. Ai đời chịu phạt mà lại là Phạm Thư với Quỳnh Hoa chứ. Như thế mà gọi là phạt sao anh Nguyên? Anh khôn ngoài sức tưởng tượng của Thảo Nguyên đó.
  9. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hic thơ Nguyễn Thanh Hà đâu rồi vậy Casablanca?

    Bonjour Tristesse!

  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thảo Nguyên,
    Psuytttt....
    Phạm Thư ít người biết lắm ... Không "bật mí " à nghen !
    Chúc T.Ng luôn vui ....
    :):):)

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !

Chia sẻ trang này