1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng thiệp cho nhau đi các cún ui.....( Thiệp ảo online hen )

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    he... chẳng qua là chỉ có Mitdac@ mới hiểu được thôi chị ạ.. à quên, có khi chiến hữu và bé con iu vấu cũng hiểu nữa.. hì chị CKA thắc mắc làm gì.. để em tặng chị tấm khác vậy...
    Tặng chị CKA@ một con cún với 2 đôi tai dai` của thỏ vểnh ngược lên trời, hai chân trước ôm lấy một "chái chim" bằng vàng với dòng chữ : "I hate love want to make friend with CKA@"
    hì hì chị nhận cho em vui nhé.. hi hi
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trùi tặng thiệp cho CKA hả....đã qué...nhận liền ......muh nè I_hate_love nhỏ tuổi hơn hẻ ???sao kêu CKA@ bằng chị ??? giờ mới biết đó nhe ...hìhì
    Vậy CKA@ tặng lại cho I_hate_love@ 1 tấm thiệp hình một cô bé đứng trước biển xanh ngát...đang cười vô tư và thật hồn nhiên....trong đôi mắt ánh lên những tia màu xanh của nước biển...với ý nghĩa " Chúc I_hate_love@ sẽ trở lại hồn nhiên và vui tư....không thù hận hay fiền muộn bất cứ điều gì trong cuộc sống nữa....hãy trải lòng ra như biển xanh bao la kia....và một điều gì đó thật tươi đẹp....đầy hy vọng rực lên trong ánh mắt của I_hate_love@ ....!"
    Since you came into my life...everything has changed
  3. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có thiệp cho các bạn nè. Chạy lòng vòng cả buổi sáng khắp 2, 3 cái nhà sách mới tìm thấy mấy cái xinh xinh. Dự định 15/12 sẽ tặng, nhưng bây giờ tặng luôn ha !
    Tặng TX@ một cây Thông, không lớn như cây thông của CKA@ đâu, nhỏ xíu hà. Chúc TX@ luôn nhỏ xíu trong mắt người í. Nếu được phuongtxp cũng " kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo" như Thông vậy.
    CKA@ nè: Hai cây nến kề vai bên nhau, và cùng cháy sáng lung linh. Thế thôi, rất ấm cúng trong đêm Noel se se lạnh CKA@ nhỉ !
    "Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào." 19@ đây sao? Vậy thì phuongtxp tặng 19@ tấm thiệp có 1 cô bé và 1 chú nhỏ cùng ngồi giữa trời tuyết lạnh giá, lạnh thì phải ôm chứ, hai người ngồi tựa vai vào nhau và..........ngắm trăng, mặc dù trăng không tròn. Lãng mạng quá trời còn gì ( hehe dám đi ngắm trăng mà trăng thì mờ mờ........nha).
    Monhon@: Hai đứa ngồi trên bậc thềm bên cạnh 1 cây thông....tâm sự, chung quanh là không khí của mùa thu, **** bay tung tăng. Hai người cứ ngồi nhìn **** bay mà không nói gì. Đông sang, cây thông tuyết phủ cứng đơ, hai người ôm nhau ngồi cũng cứng đơ luôn. Yêu nhau quá đây mà. Chúc monhon sớm có được tình iu như thế, với một người biết chia sẻ và thông cảm như monhon@ thì sớm có tin dzui thui.
    Còn Cún dzễ xương GK@ nữa: Một cô bé, trong bộ áo đông, tay dắt con kiki thong dong dạo chơi trên tuyết trắng một mình. Có một chú người tuyết bé con đang ngơ ngẩn đứng nhìn, nó thầm ước: "How can hold your hand?!". Vậy là GK@ đã có một người để cùng vui và làm cho đêm Noel đầy ý nghĩa như lời CKA@ chúc rùi đó. Đừng có nghe lời TX@ dzụ dzỗ nha, phải coi chừng 1 trong những mẹ mìn này đó ( hihihi...)
    Miah@ nhạy cảm: Một chú nhóc rất dzễ ghét, mặt mày lấm la lấm lép, hơi căng thẳng, tay run run đưa cho 1 cô nhỏ. Mặt nó đỏ gay và cũng căng thẳng......( làm gì muh cả 2 cùng căng thẳng quá vậy ta). Thế là Noel này Miah được đi chơi 2 mình rùi nha. Thích nhé!
    Àhhhhh quên mất tiêu. Mải tặng cho mấy cún gái, quên mất anh em dzai@ . Trên 1 cái cây caoooooooo ơi là caooooooo, cao pà cố luôn, có một ông già áo đỏ, trên vai đeo 1 cái bao to đùng ( không biết trong này có gì mà nó cứ nhúc nhíc).
    - Thả tui ra ông già . Nếu không tui kiu mấy anh dzai 82 ra thịt ông à.
    Thì ra trong đó là một cô bé.
    Bên dưới gốc cây, một bọn nhóc đang cố gắng tìm mọi cách leo lên. Thằng này đỡ thằng kia, leo lên vai thằng nọ
    - Ông Neol, ông Noel, ông phát quà nhanh lên.....
    hic...mỏi tay quá. Thi xong tui tặng tiếp

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ui ui ui.. đúng ý em dzùi chị CKA@ ơi.. he he.. em chẳng thù hận ai nữa cả, mà cũng không còn phần nào trong trái tim để mà thù hận nữa.. cám ơn chị CKA@ nhiều nhiều nhá.. hì hì.. em tuổi con chuột mà lị..
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím

Chia sẻ trang này