1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng thứ 15 - Home Sweet Home - Tình yêu ko lời - Đi đâu cũng nhớ về nhà Trâu nhé!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi benjamin1982, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Tráng: Gà xinh đẹp nhưng Gà thích nói ngược
    Anh Linh: Gà nói ngược là nói như thế nào. Gà vừa già vừa dai à.
    Poky: Bravo anh Gà Béo
    Cười khẩy vào mặt thằng ku Gà.
    Tráng: Anh Gà Béo nói thế để cho chị bớt Gà thôi
    Poky: Gà còn non lắm, gà bé bỏng của chị ạ
    Cowboy_hanoi: Một trò đùa không vui giữa các con gà
    Inspiron5150: Gà đi nụ đây
    Cowboy_hanoi: Chỉ sau khi gáy 5 phút Gà đi nụ đã bị ??? đẩy từ trên giường xuống đất...Thật là đẳng cấp Gà Pro
    benjamin1982: Con Gà này tuy còn non nhưng cũng khá đấy, ngày xưa anh lúng búng còn bị đẩy văng ra ngoài đường
    haengbok: vắng vẻ quá nhỉ, gà nhảy nhót diễn SS cho đỡ bùn. Đúng là mấy con gà, sướng hok biết đường sướng
    Brooklyn: Gà ơi, đi chơi với anh đê, anh có mấy con giun hay lắm
    nvykop: Con Gà ngày càng đanh đá nên mình chẳng iu nó đc chỉ iu Gà Hip thôi. Gà Hip hay bắt giun cho mình nhắm
    Brooklyn: Không yêu trả jun tao về
    haengbok: Lát nữa em mang jun qua chỗ anh nhé
    Brooklyn: ừm có mỗi anh ở canh chuồng thôi, anh mua cái em quảng cáo rồi, ko sao đâu, đảm bảo trứng gà chỉ để ăn chứ ko để ấp
    haengbok: Em mách Gà nhé, dọa Gà vị thành niên à
    Brooklyn: Anh ko làm gì thật mà, chuồng anh bé tí tẹo
    haengbok: Anh mà làm gì thì cần gì chuồng bé chuồng to
    Brooklyn: Thôi ra ngoài vườn nhé, máu lắm rồi
    haengbok: Vâng, thôi thì em sẽ cố gắng phát huy
    naga8355: Thằng Gà trống choai kia trông thế mà gian, ứ cho tao đi mí
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở topic cũ, thấy cái bài này của kon pé Thư, post lại cho cả nhà

    Ai hỏi cháu cháu ở nhà nào đấy
    Có j vui mà ai nấy đều iu
    Anh hội trưởng và các cháu là mem
    Nhà của cháu đây là nhà Kim Ngưu....
    Ai hỏi cháu có nhà nào vui thế
    Rõ là đông mà vẫn rất là thân
    Ko ọp ẹp là lại nhớ nhà ngay
    Nhà của cháu đây là nhà Kim Ngưu....
    Em yêu nhà trâu
    Với anh chị em
    Và bao tiếng cười
    Confer đêm đêm
    Xì pam bét nhè
    Ôi sao yêu ghê...
    Nào là thịt chó
    Nào oánh cờ bạc
    Nào thì lẩu lá
    Nào hát nào nhậu
    Cả bún đậu trưa
    Chơi liền bi-a
    Trà đá ngồi buôn
    Thân thiết vô cùng
    Yêu sao yêu thế
    Nhà của chúng em....
    Em yêu anh, và yêu các chị
    Chị yêu anh, và yêu các em
    Cả nhà trâu cùng thương yêu nhau
    Xa là nhớ, gần nhau là cười.
  3. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Quá hay
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cười lăn từ trên ghế xuống dưới đất... xuất sắc [​IMG]
  6. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Lăn từ trên giường xuống đêm
  8. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đêm hay đệm ?
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình là trời đẹp quá, mờ mình thì không được ra khỏi nhà... tủi thân xác định
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã dối lòng!
    mới cắt tóc vuốt keo! tập tành làm kool boy! sắp fải làm người nhớn rùi! bon chen nốt tí trẻ con kẻo sau này già lại....
    hok biết tối nay có nên bò ra khỏi nhà hok nữa
    chúc dân tình ăn cơm ngon miệng nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này