1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng thứ 15 - Home Sweet Home - Tình yêu ko lời - Đi đâu cũng nhớ về nhà Trâu nhé!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi benjamin1982, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hình như là "chạy nhanh như ngựa" anh nhớ cái quảng cáo đấy hùi trước là hình ảnh của 1 con bạch mã có cánh, có sừng hay không thì chịu
    hồi cấp 2 hay có cái trò thi nhau nhớ quảng cáo vui fết bạn Qyn ơi chúng mình có nhiều trò giống nhau nhỉ bạn nhỉ
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tên là Chim Phượng Hoàng đúng không ra hỏi ở chỗ thuê đĩa không có
  3. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả?
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh xanh, mắt chị em long lanh
    Chim non ca hót trên cành
    Có một anh chàng lưu manh
    Ngồi ngắm bầu trời xanh xanh


    Thế là chuẩn bị trưa nào cũng cầm ô đi từ đầu phố Lý Nam Đế đến cuối phố Lý Nam Đế để chào hàng xóm rồi
  5. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra ồi, phim đấy tên là Chim Lửa hồi trc'' chiếu trên VCTV 7, thấy wen wen
    Cũng post thơ
    Hand in Hand
    Something in Hand
    Hand in Something
    Something in Something
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà mình yêu thơ thế ko bit
    Toàn những ng` đnag yêu có #
    Mình chưa yêu nên chả có thơ j cả
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ku Sấu, ku Phong đi bắn súng Laze không Linh, Hiệp, Naga, Minh nữa .... chả biết nhà mình còn những ai máu chơi nữa nhỉ .... mai 5h chiều bắn khoảng 1 tiếng rồi mấy anh em làm trận bia nhỉ
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    ANh em đi ăn đi...
    Bắn nhiều mệt quá...!
    Nộm : Hàm Long, phố Hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây
    Chân gà nướng : Trịnh Hoài Đức
    Cháo Lòng : Hai Bà Trưng (/ hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt )
    Miến cua : Hàng Điếu
    Cháo gà : Hàng Trống
    Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (1500 - 2000đ/bát )
    Bún riêu đậu rán : số 1 Thi Sách
    Nem chua rán : Hàng Bông, Trần Quốc Toản
    Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
    Hủ tiếu : Hàng Bồ
    Bún thang : Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ
    Quẩy nóng, bánh bao chiên : Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An )
    Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can
    Ốc nóng : Núi Trúc, Lò Sũ, khu bách Khoa ( gần trường Thăng Long )
    Chả bao mía : Lương Văn Can
    Bún chả : Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ
    Bánh cuốn : Hàng Gà
    Bún ốc : Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu
    Bún đậu mắm tôm : ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu )
    Bánh rán : khu chợ Kim Liên
    Tào phớ : chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch
    Sữa chua : Lò Đúc
    Ốc xào : Đê La Thành
    Bún bò Huế : Hàng Gà
    Miến lươn : Đối diện chợ Hàng Da
    Nộm hoa chuối : Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
    Bánh giò : Hàng Giấy
    Chè Huế : Hàng Giấy
    Kem xôi : Hai Bà Trưng
    Phổ mà nhần : Hàng Buồm
    Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh
    Ngẩu pín :
    Bánh mỳ Patê : ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
    Chè : chợ Nam Đồng ( đi đường Hồ Đắc Di ), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàng Giấy
    Bánh đúc nóng : Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Chè BuBuChaCha ( chè Singapore, he he ) : Cửa Bắc ( gần trường Phan Đình Phùng )
    Chè Thái : Trần Huy Liệu
    Ốc xào cả vỏ : Ngõ chợ Kim Liên
    Ốc xào kiểu Hải Phòng : Nguyễn Huy Thiệp ( gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã )
    Phở Nam Định : cuối đường Đội Cấn, Cầu Giấy,
    Óc lợn : ??? ( mới - chưa tìm được địa chỉ )
    Óc khỉ : ??? ( mới )
    Chuột đồng luộc : ??? ( mới )
    Rượu - Mực : Hàng bồ, Hồ Tây
    Nem chua : Hàng Bạc, ( rán - Cửa Bắc )
    Nước mía : Hàng Điếu
    Bánh đúc : Ngô Sĩ Liên
    Quán nhậu : (đồ nhắm : chuyên đề bò )đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    vãi lúa .Ko ngờ ông bạn nhớ nhiều quán thế
    Mai nhà mình đi ăn uông nhậu nhẹt j đê bà con ơi
    Thể loại j em cũng chơi hếtMiến ko dính đến tôm cua là đc
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    dạo này em già cả ốm yếu ko dám bon chen nhiềuNhà mình có ai đi bơi ko ah
    Bơi trên bể Thắng Lợi ah
    Em bao vé cả nhà
    Đang máu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này