1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng thứ 15 - Home Sweet Home - Tình yêu ko lời - Đi đâu cũng nhớ về nhà Trâu nhé!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi benjamin1982, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o_666_o

    o_666_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Ui, thích nhở. Đá còn nhìu hơn cả VĐV chuyên nghiệp

  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em đi tập thể dục lúc bủi chìu...Buổi tập vui nhứt từ trước đến nay trong đời sinh viên...Tập xà lệch...Cười đau ruột....em hok ngờ mình lại có năng khiếu môn này thế...thầy còn thấy kinh...phi oánh vù một cái lên xà chả cần ai đỡ ...(chả qua vì sợ thầy giúp nên em phải tự thân vận động thôi)...Vui ghê ngày nào cũng vui thế này thì tốt...
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ...em té đi chơi đây....thứ 7 nhà mình chả có ai...oánh lẻ hết rùi...cũng oánh lẻ vậy...
  3. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... mạng VNN lởm, hok vào được ttvn.... trèo đèo vượt suối để dzìa nhà, MỪNG NHÀ MỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Tặng chị Hip....RIÊNG MỘT GÓC TRỜI....Em bị ám ảnh bài này mất rồi...trời ơi...ngày nào cũng nghe...h mới bít chị cũng thích...
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4

    Không fải là VĐV đâu mà là cầu thủ chuyên nghiệp !
    Nếu bạn thích bóng đá và máu đá bóng thì đi cùng anh em - còn nếu không máu thì đi cộ vũ cho anh iem !
    Chào mừng ! hẹn gặp trên sân !
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đá,anh em chiến đê
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    sân Quảng An ở đâu nhỉ
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/08/2006
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học THiết kế bể phốt..
    Hix..Đời buồn thật.
    Ngày mai lại học . Các phương pháp xử lý nước Thải..
  9. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Sân Quảng An nằm ngay đầu đường vào Phủ Tây Hồ .
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    do 1 loạt các đấu thủ không tới nên giải đã biến thành màn giao lưu giữa cowboy và những người bạn, cowboy vẫn tiếp tục giữ được thành tích toàn thắng kể từ hồi về VN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này