1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng thứ 15 - Home Sweet Home - Tình yêu ko lời - Đi đâu cũng nhớ về nhà Trâu nhé!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi benjamin1982, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Phát ngôn viên thay Chích còi
    " Tối nay em đi được ạ, nhưng sao chị cứ đòi lại con ếch thế, bảo cho em rồi cơ mà ứ bít đâu "
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tráng em: sáng ra nhận được tin nhắn của em, chị rất vui... mặc dù, đọc xong, chị cũng tự thấy mình quả là kém cỏi trong việc chọn... chọn gì thì em biết rồi đấy. Nhưng mà, tối nay chị sẽ đi, thế nên, em hãy cũng đi, và nhớ mang theo nhé... thank em trai ngoan
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét tốt đấy chị ạ
    Được
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    anh Linh: ông em bảo thả diều buổi tối là môn thể thao rất tốt cho những người bị cận, thế cho nên nếu anh rảnh, bố trí 1 hôm gió mát trăng thanh cả nhà đi thả diều đi ạ... chắc là ông em sẽ cho đi thui... thèm nhìn thấy cánh diều nhấp nháy sáng tự do bay bổng trên bầu trời dưới sự điều khiển dây diều đầy điêu luyện của anh quá... nhân tiện, em cũng cảm ơn anh... giờ em oánh tá lả siêu lắm rùi ý, trăm sự là nhờ anh đã khích tướng em cả đấy
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Giờ cơm lại đến rùi... em đi nấu cơm không ông em mắng... ông em hồi trẻ chiều em lắm, toàn gọi về cho tiền thôi... thế mà bi h có tuổi, ông khó tính thế... suốt ngày bị quát bùn ơi là bùn... ông lại còn ít cười nữa chứ à, nói đến đây lại cảm ơn anh **** với anh Dê, nhờ cái chương trình HTVH tối qua, mà em cũng được thấy ông em cười một cơ số lần đấy ạ... hài cứ gọi là...
    chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé... ai có phúc được ăn cơm poky nấu nhỉ... cứ gọi là méo mặt vì ngon... hà hà
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    à, mà Qyn còi nhớ bôi thuốc đều vào nhé, kiêng ăn cả trứng nữa, đồ nếp nữa, không là vết thương nó lâu lành lắm đấy... em iu được cái hành hạ chị iu là giỏi thôi, hôm qua về đau hết cả cái bả vai nhá... chiều lúc nào qua thì cứ xông thẳng vào mà hỏi nhé, không phải gọi giếc gì đâu
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đã rõ ạ, tí nữa thì định ăn trứng, may mà chị iu nhắc
    Anh Hùng đang rủ cả nhà chiến tá lả kìa cả nhà đi chăn dắt nốt ngày hôm nay nào, kím tiền chìu đi nhậu
    Chiều em phải đi học rồi, hôm trước đã nghỉ, tính sao nhỉ
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bùng típ đê rủ mọi người đến nhà anh chơi cho bít .... có nhìu cái vui lém
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Chị Hip ngủ dậy rồi đấy, có đi oánh bài ko kìa?
    Em vừa ăn cơm xong, no quá, ngon quá
    Nhà mình còn kem, đi ăn kem thôi
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chi Qyn càng ngày ăn càng nhìu=>dễ bi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này