1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẶNG VẬT!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi spidergirl-love, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    TẶNG VẬT!

    Bạn có thường tặng wà cho mọi người ( wen lẫn không wen) trong những dịp như lễ, Tết, sinh nhật, một ngày kỷ niệm đáng nhớ nào đó chẳng hạn? Mà...nhất là vào dịp sinh nhật bạn bè, bạn thấy thế nào? Có khó chọn wà lắm không và bạn sẽ...như thế nào khi...có rất nhiều trường hợp xảy ra:
    1. Không biết người bạn ấy thích wà gì!
    2. Wà mà bạn tặng rồi, bạn của bạn lại dùng món wà đó tặng lại cho người khác( bất kỳ người nào, k kể sang hèn, ông chủ hay đầy tớ)?
    3. Bạn của bạn đánh tiếng: tao thích nước hoa hiệu...Lacome, wuần áo hiệu Guci hay Nino Maxx gì đó. Hay...có khi nào...bạn lại...dỡ khóc dở cười như trong trường hợp: Anh ơi! Sinh nhật lần này anh mua cho em cái dd nghen? Bạn em đứa nào cũng có, riêng em thì...!
    Nói chung: Bạn của bạn toàn xài hàng hiệu mà ... túi tiền của bạn lúc đó đã bốc hơi hết rồi! Và...bạn của bạn sẽ...giận, đòi nghỉ chơi, chia tay không thèm wen bạn nữa?
    ...
    ...
    Làm thế nào đây?!
    ...


    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...

    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 01/12/2003
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    1. Mình ko biết tặng quà gì thì mình có thể mua 1 cuốn sách mà bạn ấy đang học trong trường chẳng hạn.
    2.Trường hợp này miễn bình luận.
    3.Tuỳ theo khả năng của mình , chủ yếu là tấm lòng của mình thôi mà .
    4...... n
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh kể cho wildgirl nghe 1 câu chuyện về tặng vật.
    Anh có 1 người bạn, và ước mơ của người đó theo anh biết là có 1... con ngựa. Vì bạn ấy mê ngựa mà! Không biết thế nao để đáp ứng chuyện ấy, vào ngày SN của bạn anh, anh đã tặng 1 con ngựa bằng... thạch cao, với lời chúc: Tao hy vọng là mày thích nó, tuy nó là ngựa thạch cao, nhưng trong giấc mơ của mày nó sẽ là 1 chiến mã.
    Và 1 câu chuyện khác. Anh biết có 1 người rất thích ăn trái lựu, nhất là lựu được hái từ trên cây xuống ăn liền. Ngay lập tức anh đã mua luôn 2 cây lựu về và trồng trong sân nhà. Có hay không thì những ai đã đến nhà anh làm chứng. Hehe...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - trường hợp: vừa nhận thiệp hồng của đứa bạn cấp 2.
    - hỏi: nên đi quà dì đây??? đi bao thư hay đi quà??? bao thư thì đi bao nhiêu (vì tui chưa làm ra tiền), quà thì quà gì???
    - Đây là lần đầu tiên trong đời đi đám cưới với tư cách là người được mời, và lại là đồng trang lứa, nên có phần bối rối!!! mong mọi người cho chút ý kiến!!! merci bc!!!
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/12/2003
  5. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    trời... khổ thân bạn nhỉ, sao bạn lại phải lo lắng như vậy, khi bạn của bạn đã mời bạn thì mình nghĩ bạn ấy chỉ mong bạn có mặt trong ngày vui thôi mà, sự có mặt của bạn đã là một món quà rồi, hi hi, mình nghĩ nếu bạn ngại thì bạn có thể mang theo một giỏ hoa nhỏ chẳng hạn, ý mình chỉ có vậy...
    hay bạn có thể hùn tiền với một vài bạn khác xem sao, tích tiểu thành đại mà
    Nguyen Tai Bich Duyen

Chia sẻ trang này