1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tango Argentina

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maggieA, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tango Hà Nội chuyên tập tango quốc tế + tango Argentina, hay chỉ chuyên mỗi tango Argentina? Lịch tập hàng tuần thế nào vậy? Tớ cũng khoái tango lắm lắm, dưng mà chưa đi được tẹo nào.
  2. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ko biết có lớp cơ bản dạy tango aghentina không nhỉ?
  3. ngayngaythotho

    ngayngaythotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa đi được tẹo nào nhưng đã tham gia sinh hoạt với mngười buổi hôm qua. Mọi người rất vui, nhiệt tình và tận tình. Bạn cứ đến tham gia đi, chắc chắn sẽ muốn tham gia dài dài
    Lịch tập bạn vào hanoitango.com nhé!
  4. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ấy,
    TA_HN "chuyên" về T.Argentina thôi ấy ạ.
    Tớ cop qua giúp bạn cái lịch nhé, lúc nào rảnh thì vào web hanoitango chơi tung tăng.

    I. Lịch sinh hoạt:
    Lớp học và tập:
    Thời gian: Thứ Tư hàng tuần, từ 8h00 - 10h00 tối.
    Địa điểm: One Studio, số 11 tổ 3 phường Bồ Đề, quận Long Biên - Hà Nội
    (Đi từ Hà Nội sang cầu Chương Dương, rẽ phải đi trên đê 1 đoạn chừng 30m, nhìn sang trái ở phía dưới có biển nhà nghỉ Anh Đức, The One Studio đi chung cổng với nhà nghỉ Anh Đức).

    Sinh hoạt:
    Thời gian: 2 tuần/lần vào các Chủ nhật.
    Địa điểm: Lê Club, 162 Phương Liệt, Hà Nội
    II Liên hệ:
    Nguời liên hệ: Dịu hoặc Phú
    Email: hanoi.tango@gmail.com OR ziusha@hanoitango.com
    Tel: 0912.268427 (Dịu) OR 096 224 1987 (Phú)
    -- Chúc ấy tango vui!
  5. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy buổi Milonga hôm qua thế nào? Đối với mình đây là buổi Milonga cuối cùng trước khi vào Sài Gòn, cảm xúc thật đặc biệt! Mình đến hơi muộn, nhưng vừa bước chân vào căn phòng ngập tràn tiếng nhạc Tango, không gian đen và đỏ quen thuộc... mình đã thấy say đắm và hoà quyện ngay. Ánh nến dìu dịu, giai điệu và những bước chân say trong điệu nhạc....
    " Hôm nay là một buổi Tango đặc biệt, em đến dự trong một chiếc váy xanh thướt tha... để dành cho anh đó, anh biết không? Mọi người rất đông, nhưng em thấy vẫn có thể thấy anh...Anh đang say sưa trong một điệu nhạc cùng một cô gái, những bước đi thật đẹp. Hôm nay, ai cũng quyến rũ và Tango như bao trùm lấy mọi người.
    Và khi anh đến, dìu em đi những bước Tango của bản nhạc đầu tiên, cảm xúc thật tuyệt làm sao. Bước chân nhẹ nhàng êm ái, anh hát nhè nhẹ theo điệu nhạc, anh dìu em theo những giai điệu tuyệt vời... tiếng Violon như cuốn lấy chúng ta, Acordion giữ nhịp nhàng. Anh đưa em đi những bước Tango vừa lạ vừa quen, em thấy mình ngây ngất và say đắm trong Tango, anh đã đưa em vào thế giới đó, cảm ơn anh!"
    " Hôm nay, lâu lắm rồi em mới có cơ hội nhảy với, người đã cho em cảm giác thật ngọt ngào một lần Tango đã xa... em vẫn nhớ! Anh đã nhảy giỏi hơn xưa, tuy nhiên, anh không gần em nữa.. nhưng chúng ta vẫn có thể nhảy với nhau, rất tình cảm, em yêu Tango và anh cũng thế...thật tuyệt đúng không anh!"
    " Hôm nay, có lẽ là Milonga đầu tiên mình có cảm như thế.. anh ấy thật tuyệt vời...Tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Em đã say trong Tango và em biết anh cũng thế. Cảm giác Milongaro, được cảm nhận hơi thở của nhau, nhắm mắt và đung đưa theo điệu nhạc.. đắm say lòng người. Đó là một cảm xúc rất mới mẻ, em sẽ rất nhớ anh..sự dụng chạm giữ hai cơ thể, tình yêu?có thể lắm chứ, nhưng em biết ít nhất là chúng ta cùng yêu một thứ? Tango!?
    ?o Hôm nay?và hôm nay nữa.. mình đã nhảy với rất nhiều người, hội Tango, mỗi người cho mình một cảm giác rất khác nhau. Một anh thì rất thích Tango và chăm chỉ luyện tập, quyết tâm của anh thật tuyệt, em rất khâm phục. Một bạn thì cực đam mê rồi, và mình thật rung động khi nhảy với bạn. Có anh thì rất tốt, luôn quan tâm tới mình, cám ơn anh đã đưa chúng ta đi trong tình yêu Tango, vũ điệu nồng nàn đó! Rồi những cô gái, tất cả đều giống nhau, khuôn mặt nở nụ cười, ánh mắt ánh lên tình yêu Tango, sự hạnh phúc khi được đắm mình trong nó! Cảm ơn tất cả mọi người, hãy nhảy vui vẻ nhé, hãy giữ niềm đam mê trong trái tim mỗi người để biết yêu, biết cảm nhận, vì Tango đã là một phần cuộc sống của chính chúng ta rồi rồi!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bé Maggie A tình cảm nhỉ? Cho tui xin ti'' tình cảm với. Đang khô mòn cảm xúc cuộc sống rồi đây. Hay là phải học lại Arg để thêm màu cho cảm xúc nhỉ?
  7. HanoiTango

    HanoiTango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn MaggieA luôn tình cảm vậy đó. Cái váy xanh tối Chủ nhật quả đúng rất thướt tha, rất Tango. Bạn cũng nhẩy rất tình cảm.
    Dù chỉ xa Hà Nội có mấy tháng mà bạn MaggieA đã bịn rịn chia tay vậy thì chắc tình cảm của bạn và các Tangueros của Hội dạt dào lắm. Chúc bạn sớm hoàn thành tốt công việc và quay lại Hội để tiếp tục là nguồn hứng khởi cho các Tangueros!
    @Khongthe: Nếu bạn nghe nhạc Tango lúc buồn cũng như lúc vui mà có nhiều cảm xúc thì mình khuyên bạn nên tìm hiểu và đến với Tango. Với các thành viên của Hội, Tango có thể nhẩy được cả niềm vui và nỗi buồn.
    www.hanoitango.com
    Được HanoiTango sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 28/08/2007
  8. pepper26

    pepper26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thích Tango Argentina, ngẫu hứng và nhiều cảm xúc
    Nhưng các bác tập ở đó thì hơi xa, lại còn khá muộn nữa chứ
  9. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pepper yêu quý,
    tớ không chắc bạn có nghĩ: "1700km" thật là gần.
    Chịu khó thêm một chút nhé. "Dính" vào rồi là không "thoát" được đâu. Cố lên, thêm chân nữ đi thôi, kẻo toàn chân nam nhảy với nhau không à.
    @MaggieA: vào trong này, alo em nhé. PM đi. Giày của em sau 2/9 mới vào tới nơi.

  10. pepper26

    pepper26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Bạn làm tớ xúc động rồi đấy! Còn đôi chút lưỡng lự, nhưng được động viên như vậy thì tớ chắc chắn sẽ tham gia. Hi vọng buổi tập ngày mai sẽ làm tớ thêm yêu T.A
    Bạn là nam hay nữ vậy? Nếu là nữ, nhờ bạn giúp đỡ, vì tớ ko biết nhiều về T.A. Nếu là nam, hẹn bạn 1 điệu T.A nhé?

Chia sẻ trang này