Tango có mặt trên Con đường gốm sứ Chiều ngày 02 tháng 6, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành đoạn tranh tường Achentina trên công trình nghệ thuật Con đường gốm sứ. Đoạn tranh tường Achentina dài 25m, thể hiện những hình ảnh tiêu biểu của đất nước Nam Mỹ như: rừng núi, phong cảnh thiên nhiên rực rỡ sắc màu... và tất nhiên là cả Vũ điệu Tango. Cả đoạn tranh Achentina hiện lên sống động đầy màu sắc. Các nữ nghệ sĩ Maria Teresa Bobbio, Christina Diaz, Sonja Vitulic đã có mặt tại Hà Nội suốt 3 tuần để cùng các nghệ nhân gốm Bát Tràng thực hiện tác phẩm này. (theo Thể thao & Văn hóa) Đoạn tranh tường này nằm gần chân cầu Long Biên, đây là hình ảnh bức tranh Tango đó: Nhân tiện tớ cũng xin khoe cái ảnh tớ không kiềm chế được, phải chụp với đoạn tranh này một phát. (các bác ném đá xin nhè nhẹ tay ạ)
Ném quả đá cái: Bức tranh tường đang đẹp tự nhiên có 2 nhân mạng thò chân vào trông rõ chán. Gái này là ai thế nhỉ: không nhận ra?
ặ thỏ 'ặỏằÊc nâm 'Ă à? Giày cỏằĐa ông Mekimdung xỏƠu quĂ, sao không thỏằưa 1 'ôi tỏằư tỏ. Dạ sao thơ câng mỏằông vơ hỏn vỏôn còn nhỏÊy Tango.
@Maggie: Có bức tường chứng giám, không phải anh tự ném đá anh đâu, hic hic @Anh Benkai: dạo này em làm ăn thất bát nên không gặp được anh Hùng thửa đôi giầy tử tế anh ạ, hi hi cảm ơn anh.