1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tanguy - Con làm ơn ra ở riêng đi!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tanguy - Con làm ơn ra ở riêng đi!

    Tanguy - Con làm ơn ra ở riêng đi!​



    Đạo diễn: Etienne Chatiliez
    Năm sản xuất: 2001
    Thể loại: hài
    Độ dài: 108 phút
    Diễn viên:
    Sabine Azema, André Dussollier, Eric Berger, Hélène Duc, Aurore Clément, Jean-Paul Rouve, André Wilms?

    Nhân dịp MFC chiếu phim Pháp, mình xin giới thiệu một phim hài Pháp: Tanguy

    ?~Con thật đáng yêu quá?Nếu con muốn, con có ở với bố mẹ cả đời cũng được??T .Khi thốt ra câu nói đó, Paul và E***h Guetz, bố mẹ Tanguy không hề nghĩ đến một ngày cậu con trai đáng yêu của họ lại trở thành một cái gai trong mắt họ, trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng như bây giờ.

    Tanguy năm nay đã 28 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, là giảng viên tiếng Trung ở một trường đại học nhưng anh vẫn luôn muốn sống cùng bố mẹ, đối với anh, được sống chung với bố mẹ, có người chăm lo mọi việc cho mình, từ bữa ăn sáng đến bộ quần áo bẩn vứt ra thật là thoải mái, dễ chịu. Và Tanguy còn là một đứa con ngoan, rất ngoan, rất yêu bố mẹ nữa, sáng nào trước khi đi làm Tanguy cũng chào bố mẹ bằng một câu nói quen thuộc: ?~Con yêu bố. Con yêu mẹ?T và ông bà Guetz cũng yêu cậu con trai ?~bé bỏng?T ấy không kém: ?~Mẹ cũng yêu con. Bố cũng yêu con, gà gô của bố?T. Tanguy không chỉ sống cùng bố mẹ mà anh còn tham dự vào cuộc sống riêng của họ khá nhiều, anh đi chơi Tennis cùng họ, đến nhà bạn bè họ dự tiệc?và mỗi khi có bạn gái Tanguy thản nhiên dẫn về nhà sống cùng bố mẹ luôn, cô gái nào không muốn ở cùng Tanguy với bố mẹ anh hay đòi Tanguy thuê một căn hộ ra ở riêng thì đành?bye, bye, ta chia tay nhau từ đây.

    Dần dần, bố mẹ Tanguy bắt đầu thấy khó chịu bởi sự có mặt của cậu con quý tử, bà E***h bị ám ảnh bởi việc cậu con không chịu ra sống tự lập đến nỗi thường xuyên mơ thấy mình túm lấy cậu con quẳng ra ngoài sân, đóng sập cửa lại nhưng khi quay vào trong nhà thì vẫn thấy cậu ta ngồi trong nhà nhìn mình cười khì. Bà đến gặp bác sĩ tâm lý, một người có cô con gái đã 32 tuổi rồi mà cũng không chịu ra khỏi nhà và ông này còn mơ thấy mình chém cô con gái ra làm trăm mảnh! ( Bạo lực thật! Không biết mình đã làm cho bố mẹ mình phải mơ như thế chưa nhỉ? ) Như thêm dầu vào lửa, bà nội của Tanguy, cứ mỗi khi gặp bố mẹ cậu lại kêu ca phàn nàn về tình trạng của cậu, rằng ?~cậu con Trung Hoa?T ra đời muộn 13 ngày ấy sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nhà bố mẹ đâu! Sự khó chịu của Paul và E***h lên đến đỉnh điểm khi họ biết tin chuyến đi Bắc Kinh của Tanguy khi sẽ bị hoãn lại 18 tháng so với dự kiến. Những 18 tháng! Thế là họ sẽ phải chịu đựng cậu con trai yêu quý thêm 18 tháng nữa, ?~18 tháng, dài bằng 2 lần sinh nở?T.

    Sự việc này đẩy bố mẹ Tanguy đến quyết định phải tìm mọi cách để cậu con trai không muốn sống ở nhà họ nữa. Và vì bằng mọi cách nên ông bà Guetz đã không từ một ?~thủ đoạn?T nào để phá cậu con, hòng làm cho cậu cảm thấy cuộc sống trong ngôi nhà của họ thật là một địa ngục. Bắt đầu bằng việc bà E***h yêu cầu Tanguy chuyển phòng làm việc của cậu sang phòng khác, nhỏ và chật chội hơn, để bà lấy căn phòng đó làm ?~phòng điêu khắc?T, công việc nghệ thuật của bà gây tiếng ồn làm Tanguy không tập trung làm việc được, máy tính của Tanguy thì bị ngắt bất chợt làm mất nhiều trang bản thảo luận án mà cậu đang làm, rồi mỗi sáng, ông bà Guetz thay phiên nhau dậy thật sớm để quấy nhiễu cậu con, nào là bật máy hút bụi kêu ầm ầm, nào là đến tìm Tanguy tâm sự từ 4 giờ sáng?Thế nhưng, do bản tính hiền hậu và được bố mẹ giáo dục khá chu đáo, Tanguy vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng với bố mẹ, theo anh ?~Người ít đòi hỏi là người hạnh phúc?T, bị mẹ đổ tội làm vỡ đèn pha xe, anh chấp nhận bồi thường để hai mẹ con không phải cãi nhau, bị bố đánh bóng Tennis vào người làm sái cả đốt sống cổ, anh an ủi bố: ?~Bố đừng bận tâm, bố có cố tình đâu?T?Để cho Tanguy đi công tác Bắc Kinh, đổi lấy 8 ngày tự do của hai vợ chồng, ông Paul đã phải mua vé máy bay hạng nhất cho cậu con nhưng 8 ngày qua đi, Tanguy lại trở về và mọi việc lại đâu vào đấy.

    Cuối cùng, không còn cách nào khác, bố mẹ Tanguy đề nghị thẳng thắn với cậu con trai rằng cậu đã lớn, cậu nên thuê một căn hộ để ra ở riêng và?Tanguy đồng ý. Tưởng thế là xong, nào ngờ, Tanguy không để cho ông bà Guetz yên được lấy một ngày. Sống với bố mẹ đã quen, quen có người chăm sóc nên khi sống riêng, Tanguy không biết nấu ăn, buổi tối thì anh sợ đến không ngủ được và đành phải gọi điện về nhà cắt ngang những phút giây vui vẻ của bố mẹ. Ông Paul thẳng tay giật dây điện thoại ra, hậu quả là Tanguy phải vào bệnh viện vì hoảng sợ, rối loạn tâm thần. Sau hai lần vào viện, Tanguy lại trở về nhà sống với bố mẹ. Bố mẹ Tanguy dù vẫn rất yêu con nhưng tỏ thái độ thù địch ra mặt với sự tồn tại của cậu con trong nhà. Họ công khai phản đối anh, lại tiếp tục với những mưu kế quỷ quái hòng đuổi Tanguy ra khỏi nhà. Thật tội nghiệp cho Tanguy! Anh chàng thì cố hết sức nhẹ nhàng với bố mẹ để làm vui lòng hai ông bà nhưng không được. Lần này, ông bà Guetz quyết định kiện cậu con ra tòa vì lý do anh ta kiếm được 25 ngàn franc mỗi tuần mà vẫn không chịu sống riêng. Thế nhưng công lý nghiêng về phía Tanguy, theo điều 203 thì bố mẹ có trách nhiệm phải chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tanguy thắng kiện! Đến nước này thì bố Tanguy đành phải nghe theo lời chỉ dẫn của thẩm phán, đi thuê một bọn côn đồ cho Tanguy một trận! May thay cho Tanguy, đúng lúc đó, anh quyết định đi Bắc Kinh.

    Thoát được Tanguy thì ông bà Guetz lại vướng vào bà nội của cậu. Bà bị tai nạn và theo điều 205 thì con cái phải có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng bố mẹ khi tuổi già, sức yếu. Thật không may cho ông Paul và bà E***h!

    Một thời gian sau, ông bà Guetz nhận được thư của Tanguy báo tin cậu đã lập gia đình, vợ cậu sắp sinh cháu, Tanguy mời bố mẹ và bà nội sang Bắc Kinh. Gặp gỡ gia đình thông gia, ông Paul và bà E***h nhận thấy một sự khác biệt rất lớn về văn hóa giữa hai dân tộc. Trong gia đình nhà vợ Tanguy, có đến ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà: vợ chồng Tanguy, bố mẹ vợ và cả ông bà của vợ Tanguy.

    Vợ Tanguy đã quá ngày sinh mấy hôm mà đứa con vẫn chưa chào đời, lại một đứa bé sinh muộn 13 ngày như bố nó nữa chăng?
  2. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Xem phim xong thấy mình thật hạnh phúc, không bao giờ bị bố mẹ bắt ra ở riêng ( cho dù có âm mưu ra ở riêng thì cũng nhanh chóng bị đập vỡ ngay từ trong trứng nước ). Những người chuẩn bị ra ở riêng hay mới có ý định đó tốt nhất là nên xem phim này.
    Công nhận xem phim thấy thanh niên Tanguy đẹp trai tài giỏi ngoan ngoãn yêu thương bố mẹ này giống mình thật. Tuy nhiên mình lại không có khả năng hấp dẫn hàng tá gái từ già đến trẻ, từ Âu đến Á về nhà ngủ ( hay là mình chưa thử ). Nhân vật Tanguy cũng rất ấn tượng, con người mang đậm tư tưởng Phương Đông nhưng chuyện kia thì rất Phương Tây. Phim lại có những cảnh hot rất chi là cực kỳ bạo, gây xúc động mạnh.

Chia sẻ trang này