1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.499
    Đã được thích:
    1.504

    Các bác post từ wikipedia thì phải cẩn thận, có những chỗ rất buồn cười đấy
    Nhưng cũng phải công nhận bài về tank này của wikipedia rất hay.
    Em có một bức ảnh chụp từ báo quân đội nhân dân ở một đơn vị xe tăng, trong bức ảnh đó thấy được 1 con M48 nằm xếp hàng với mấy con T54, vậy là ngoài thiết giáp M113, trực thăng UH1, mình vẫn còn sử dụng được cả con này nữa cơ à.
  2. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  3. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hình như đấy mới chỉ là cái đầu đạn. M107 khi bắn còn phải nạp thêm liều phóng rời hay sao ấy.
    Đạn của T54 cũng dài phết, hồi trước mình nhìn thấy trong phim thấy ít ra cũng phải 1m.
  4. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
  5. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    M107 là pháo tự hành (Self-Propelled Gun) chứ không phải xe tăng. Hai loại này có cấu tạo và tính năng sử dụng khác hẳn nhau.
    Các khẩu súng (pháo,cối) có cỡ nòng lớn nhất trong lịch sử là khẩu "Monster Mortar" của Pháp (1832), Khẩu "Mallet''''s mortar" của Anh (1857) và khẩu "Little David" của Mỹ (dùng trong WWII). Các khẩu súng trên đều có cỡ nòng 36 inches (915 mm). Tuy nhiên chỉ có duy nhất khẩu"Monster Mortar" được sử dụng trong thực tế (tại trận Antwerp vào năm 1832).
    Trong WWII Khẩu pháo có cỡ nòng lớn nhất là khẩu Schwerer Gustav của Đức có cỡ nòng 800mm, tham gia các trận đánh tại Sevastopol (Liên Xô). Khẩu này phải di chuyển bằng rail.
    Các xe tăng chỉ có cỡ nòng lớn nhất là 125 mm (gắn trên các xe tăng của Nga hiện nay). Đạn pháo tăng thường có cấu tạo với liều phóng lớn hơn nhiều so với đầu đạn nhằm tạo gia tốc lớn, lực khoan mạnh vào xe tăng đối phương. Nếu đã khoan thủng vỏ xe thì chỉ 1 lượng thuốc nổ nhỏ cũng có thể tiêu diệt tổ lái địch. Ngoài ra hiện nay nhiều loại xe tăng đã sử dụng đạn HEAT là loại đạn có liều phóng phụ để tăng thêm gia tốc cho đầu đạn, tạo lực xuyên cực lớn, thậm chí tiếp tục xuyên vào trong khi đầu đạn đã khoan thủng thân xe.
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/03/2007
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    HEAT không phải là đạn có liều phóng phụ để tăng thêm gia tốc.
    HEAT (high explosive anti-tank) là đầu đạn có lượng nổ (năng lượng nổ/loại thuốc nổ mạnh) cao.
    Đạn có liều phụ kiểu base-bleeding có liều thuốc tạo khí ở phía đáy viên đạn nhằm làm giảm drag, do đó tốc độ viên đạn có thể tăng thêm, và tầm thì xa thêm.
  7. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Đúng là mình có nhầm lẫn ở chỗ này. Cám ơn bạn Hairyscary.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dám hỏi bác xài nguồn wiki phỏng ạh? Có phải ba cái bảng này ko ạh? http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artillery#Tank_guns
    Để em phục vụ bác 01 số cái bảng khác nhé:
    http://wio.ru/tank/tth.htm
    Giới thiệu với bác xe tăng Nga KV2 xài pháo 152,4mm:
    [​IMG]
    Và con Maus Đức xài pháo 128mm:
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hình như là chỉ cho làm quân xanh thôi!
    Lần trước mình được vào ngủ nhờ trong doanh của 1 trung đoàn tank trực thuộc 1 QK phía bắc:Ngay cạnh nhà nghỉ của đơn vị là 1 hàng dài tank trong 1 ngôi nhà dài lợp Prồ xi-măng truyền thống của QĐ mình,tất nhiên là mình kô thể lại gần vì dù chỉ hơn chục mét thôi nhung lại được rào bởi dây thép gai ,lại còn 1 con Bẹc-giê(to như con bê) xích ngay cạnh cái nhà ăn gần đó nữa chứ,ai mà biết được,cái nhà ăn còn được canh gác cẩn thận thế nữa là hàng tấn sắt thép nằm kia.
    Sáng hôm sau lúc mình ngủ dậy thì ông già biến mất tự bao giờ.Chán,kô có trò gì chơi,mò lên sân thượng nhà khách(3 tầng) xem có gì:xung quanh toàn là đồi núi được phủ kín bởi nhà lính và nhà để xe tank,xa xa(cũng kô xa lắm) thấy có phông bạt,chắc có lễ lạt gì đó(như văn nghệ ở trường ấy),nhưng dự khán toàn là tank với tank,thêm vài chú xe bọc thép chở quân nữa.Chắc là chương trình đã hết nên các chú ùn ùn kéo nhau qua con dốc mất hút:tất nhiên là toàn loại T-54,59,với vài con M-113,K-63,hết!
    chả còn gì để xem,mình tiếc nuối đi xuống dưới nhà,đám tank nằm cạnh nhà khách vẫn im lìm(Phí điện quá).
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ngoài Bắc có khác, trong Nam nơi doanh trại Bộ Tư Lệnh 1 Quân Khu hay có đường ngang ngõ tắt mà mấy chú lính trong đó hay dỡ rào hay chui rào ra vào!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này