1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chế vũ khí chống tăng xuyên giáp mệt nhỉ, vậy có nước nào chế loại súng nhỏ nhỏ chút thôi, nhưng bắn chính xác, chả cần nhằm giáp làm gì, cứ nhè nòng tăng mà bắn. Hỏng nòng rồi thì tăng giời cũng vô dụng (trong lúc đó)
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Kính các bác ạh, mất thì giờ quá ạh, đề nghị các bác thích nạp đạn bằng cách dùng tay đút đít thì qua box ô tô xe máy ca ngợi sự ưu việt của xe đạp mí lị chạy bộ cho thằng em nhờ! Bác nào lôi ảnh lính nạp đạn lên tự tìm hiểu quả đạn đó nặng bao nhiêu ký, tự ra bờ sông đi vác xi măng thử 1 hôm rồi lên đây nói chuyện tiếp ko muộn.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đạn tăng Nga, có một loại kiểu HE-FRAG. Khi bắn tới khoảng cách nhất định trước tăng địch thì nổ và hất cách mảnh đạn (hình như có bi hay tên gì đấy nữa) về phía trước, làm mù các hệ thống quan sát. Một vài mảnh chui vào nòng thì chắc cũng gây tác dụng nho nhỏ. Đạn này cũng được dùng để chống bộ binh, nhất là cái đám núp lùm bụi hoặc ở dưới hố đang thò cổ lên để rình xịt ATGM.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tập như lính, sau ba tháng chắc vác bao xi măng chạy băng băng. Viên đạn gọn hơn bao xi măng nên dù nặng cũng 50 kg nhưng bê dễ hơn bao xi măng nhiều.
    Trong cái top free ebook có cái bản pdf về tank, trong đó có hình thằng lính nạp đạn của M1 đang nạp đạn. Nó dùng tay trái tóm đít đạn lôi ra . Tay phải nó đỡ đầu đạn, nâng đầu đạn lên phía trên, lộn một vòng, đầu đạn sau khi lộn như thế gác luôn lên máng tống đạn. Lúc này tay trái nó không còn tóm đít đạn nữa, mà đỡ phía dưới đít viên đạn. Tay trái co về, nắm lại, đặt vào đít đạn và đẩy viên đạn vào nòng.
    Trong xe tăng có lẽ là quá chật để có cái máng tống đạn dài lòng thòng để tống đạn tự động: chỉ cần đặt viên đạn lên đấy rồi gạt cần để đẩy đạn vào nòng.
    Nạp đạn tự động: Nếu muốn thay đổi đạn thì sao? Cũng lại phải thò tay vào lôi ra. Nhưng đạn nạp tự động trên mấy cái T thường là đạn liều rời, lôi được cái liều phóng ra, còn cái đầu đạn thì sao bây giờ? (Giờ chắc người ta cũng làm đạn liều liền rồi nhỉ?!) Lôi ra xong rồi để đâu? Quẳng đại lên sàn á?
    Trước đây nhìn đạn tăng Nga, dùng liều rời, liều phóng bọc trong vỏ bằng bìa cứng hoặc chất liệu gì đó, trông không phải kim loại. Nếu đúng vậy thì nguy cơ cháy nổ khi dính chưởng cũng cao hơn chứ nhỉ!
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hị hị hị nạp đạn kiểu này còn lạc hậu hơn cả mấy con M3 của WW2!
    Cái tốc độ bắn lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Bác nạp đạn bằng tay có thể bắn với tốc độ lý thuyết trong bao nhiêu phát thì hết hơi (bác nên nhớ ngoài việc đút đạn vào nòng còn phải rút vỏ đạn vứt ra ngoài xe nữa, ko thì dek có chỗ đứng ấy chứ). Trong khi thằng tự động cứ điềm nhiên ngắm bắn và phang hết buồng đạn. Cũng giống như chuyện giữ cái mỏ vịt lựu đạn chẳng hạn, bác nắm trong vòng 2 -3 phút vô tư, nhẹ nhàng, nhưng sau 10 phút thì cảm giác từ ngón tay của bác nó giống như tay người khác rồi. Hoặc sau khi bắn hết buồng đạn, thằng tự động chỉ cần lắp đầy buồng đạn mới là lại ra trận chơi nhau tiếp, trong khi ông nạp tay chắc phải thay thằng cha "cửu vạn" mới chơi tiếp được
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đã nạp đạn tự động lại thủ công lấy đạn ra ???. Mà sao nhiều người ní nuận nà súng kíp tốt hơn súng máy thế nhỉ.
    Có người lý sự thế này, súng kíp nếu kẹt đạn thì bằng súng máy kẹt đạn. Ừ, họ quên rằng súng máy ít kẹt đạn hơn vì đạn xếp trong băng, máy chạy, nhanh nhẹn đẹp đẽ đều tăm tắp. Còn nạp thủ công nếu đang đi xóc, bùm. Không bùm thì méo, dễ hóc. Súng có nạp đạn tự động nếu đạn không nổ chỉ kéo khoá nòng là đạn văng ra, còn súng kíp thì ngồi đấy mà đục súng.
    Hệ thống nạp đạn trên T-80 trở đi bao gồm hai tầng chứa đạn. Tầng sẵn sàng là băng đạn tròn hai lớp, cho liều và đầu đạn. Liều và đầu đạn có chỉ thị diện tử, để hệ thống điện tử nhận ra đó là loại đầu, liều gì (tầng sẵn sàng lắp được gần 30 loại đạn). Một máy thuỷ lực nhiều tầng khớp đẩy đạn và liều vào nòng, nhanh chóng chọn loại liều và đầu thích hợp. Vì băng tròn, lắp nhiều loại đầu và liều, khi thay đổi chỉ cần quay băng là chuyển loại đạn, loại liều. Những đạn điện tử như ATGM hay đạn HE-FRAG, APER có ngòi điện tử sẽ thiết lập giao tiếp với hê thống dẫn bắn ngay khi nạp(cái này thì M1 còn khuya mới có, hệ thống này đặt chương trình nổ cho ngòi diện tử). Giữa các loạt bắn đạn từ tầng dự trữ nạp đầy tầng sẵn sàng. Vì chuyển loại đạn dễ dàng như thế tổ chiến đấu chính mới dùng 1 người. Loại đạn khác vào nòng là máy tính tự thay đổi thước ngắm và phương pháp dẫn đường.
    Nếu muốn tháo đạn ra cũng vậy, đạn và liều quay trở lại băng tròn, băng lại quay, dể có đạn và liều loại mới.
    Còn nạp đạn thủ công thì. M1 nhìn thấy môt chú T danh bay veo veo qua hào:
    trưởng xe hô: nạp đạn xyz.
    Nạp đạn hô (sau vài cú va vào thành xe vì xóc khi đang bê đạn, hơi méo mồm): ã ạp ạn xyz. Tiên sư thằng lái, mày thù ông hay sao mà cứ lúc ông bê nặng mày nhảy lên.
    pháo thủ vặn máy ngắm chết lịm, nếu xe hiện đại thì chuột bọ tung lên chọn menu, tra loại đạn: báo cáo, đã sẵn sàng bắn đạn xyz. Ông bấm nhầm đạn, may mà lúc ok thì xe nhảy lên ngón tay nẩy sang cancel, tiên sư thằng lái tốt bụng thật.
    trưởng xe: chạy thôi, nó bắn 3 phát thủng giáp mình rồi, hệ thống dập lửa đang hoạt động.
    Trong bui cây, lái xe chửi: sao chúng mày bắn chậm thế, nó bắn 3 phát mà chúng mày chưa ngắn xong.
    Trưởng xe: kệ con T-80 ấy, nó bắn thủng mình nhưng nó hèn. Đáng ra nó phải đợi mình lắp dạn xong mới bắn chứ. Nó hèn là nó thua rồi. Nó mà không hèn thì mình bắn xuyên qua người nó chứ.
    Về tên lửa KE. Đây là một trong những dự án của FMBT ( phu tu re xe tăng). Đó chỉ là một hướng nhỏ, còn nhiều hướng nữa như: Điện hoá, tên lửa lỏng, tên lửa rắn, rắn dùng không khí, điện ray.... Tóm lại là, FMBT là dự án tìm ra con nào thay cho M1. Vì không có được đại bác mạnh nên tìm những phương án như thế. Tuy nhiên, ngày ra đời lùi dần, trước định nay có rồi, nay hoãn đến 2018 (chắc đến năm 2180 lắm), tóm lại dén nay chưa biết FMBT nó ra làm sao.
    Trước mắt thì thấy xe tăng Mỹ vẫn dùng pháo Đức. Cũng như cũ, lấy pháo Đức đặt tên Mỹ là XM-291 (thay cho khẩu XM256 hiện nay)). Tức là, vẫn theo truyền thống, KE bắn từ đại bác nòng dài, HE thì có thể tên lửa hay đại bác.
  7. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hehehe, ko rành về tank nhưng thấy câu này thì phải vào post 1 phát.
    Chuyện physical strength thì VN ta nói chung và châu Á nói riêng là thua đứt đuôi con nòng nọc bọn phương Tây đi (tui đánh nhau với bọn Tây rùi nên tui biết - thể thao thôi chứ ko phải oánh lộn đâu, đừng hiểu nhầm :D)
    Người thường nó còn thế, lính tráng chuyên nghiệp chuyện cơ bắp thì cái bao xi măng của bác nó ko thèm bê vì bảo chuyện đàn bà cũng làm được j/k
  8. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Xin hỏi chút : nVINDIA đang sống ở quốc gia nào zdayyyy, có bít xi măng nhiu kg / 1 bao kh ? có bit khi chuyển từ xà-lan hoặc tàu (ở VN) lên kho ntn kh?)
    Bít thì thưa thố, kh bít dựa cột nhe
    cũng chằng muốn phát biểu nhưng nghe Bro thấy seo seo

    Được mig1 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 10/05/2007
  9. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Tóm lại là các Pro Huê cầy cho rằng nạp đạn thủ công tốt hơn nạp đạn tự động - Ai đồng ý giơ tay coai
  10. toan_ce

    toan_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác pro Nga luôn cho đồ chơi Nga là số 1. Dicovery xếp T-34 là số 1. Nhưng hãy so sánh trên quan điểm 1 chọi 1, trong thế chiến WW2, nếu 100 (hay 1000) tank T-34 vs 100 (1000) tank Đức thì kết quả sẽ như thế nào??? Có ai dám nói là Tank Nga sẽ chiến thắng và trên quan điểm so sánh 1 vs 1 thì ai dám nói T-34 ngon hơn tank Đức.
    Thực tế chút xíu đi các bác pro Nga ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này