1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạo hoàn cảnh cho đôi lứa gặp nhau?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kale, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tạo hoàn cảnh cho đôi lứa gặp nhau?

    Chẳng là tớ định mai mối thằng bạn tớ với 1 cô bé cùng Cty Thằng kia thì ko sao nhưng cô bé có vẻ ngại ngại (tớ định rủ đi uống nước hoặc dẫn thằng bạn tớ đến thẳng nhà em).
    Cô bé đề nghị tớ phải "tạo hoàn cảnh cho đỡ ngại" , hic, mà tớ thì cái vụ này [​IMG]
    Các đồng chí mách tớ với [​IMG], tớ fải tạo hoàn cảnh ntn? [​IMG]
    thankssssssss
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nghe tên topic sến quá! Thì rủ cô bé này đi chơi, còn phím thèng cha kia tới nơi mình chơi! Thật tình cờ và thật bất ngờ nhìn thấy nhau, nhường lại kô gian cho họ rùi pờ nây chuồn!
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có 3 ý:

    Quán nhậu: Thoải con mái, nói gì thì nói, tự do biểu lộ mình, lỡ sàm sỡ thì đổ tại say :D
    Karaoke: Nếu biết hát, thật tốt cho những cái liếc trộm và đá đưa tình ý trong đám loạn quân
    Picnic: (Gái) Ôi, lần đầu gặp gỡ thật là lãng mạn, khung cảnh đẹp và những người bạn thân
  4. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Một là "huỵch toẹt", anh có thằng bạn muốn giới thiệu với em
    Hai là như bác nào nói, bác rủ chị kia vào quán nào đấy lãng mạn, xong rồi "tình cờ", ơ mày ở đây à nói chung là cách nào cũng hay cả mà
  5. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Gớm muốn quá rồi lại còn cứ ngại ngần
  6. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp kô nên chuồn, như vậy cực kỳ khó xử cho cả 2.
    Tình huống trong trường hợp này là hơi khó đấy nhá, vì cả 2 cô cậu đều biết là sắp tới sẽ được giới thiệu , tạo tình huống tình cờ thì lúc gặp nhau dễ kô nhịn được cười ( lúc đấy thì chỉ có Kale là kô cười được thôi )
    Vấn đề là cô bé kia ngại, cậu kia kô ngại. Tớ có một ý kiến thế này:
    Cậu nói là máy cậu hết tiền, mượn máy của cô kia để xin nhắn một tin, kô nói là nhắn cho ai cả. Rồi bảo cậu kia tối về ntin cho cô ấy, với những lí do như: " hôm nay Kale nhắn cho tớ từ số này mà tớ kô biết là số của ai, có phải người yêu của Kale kô?, hơi tò mò hì hì", chẳng hạn thế ( chủ yếu là để 2 người tiếp xúc với nhau trước, khi đã nói chuyện thoải mái rồi thì việc hẹn hò để cả 3 cùng đi uống nước là chuyện quá bình thường, lúc đấy chẳng ai ngại đâu.
    Chứ giờ mà bụp phát gặp luôn là y như rằng...
    Nói lung tung tí trong thời gian chờ in tài liệu Chúc cuộc gặp gỡ thành công tốt đẹp
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    rằng... Quỳnh Lâm à?
  8. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ấy cái bác này

Chia sẻ trang này