tao là ai ? Lang thang bước những bước chân cùng với đôi dép lào suy nghĩ linh tinh , trên đường ở đâu cũng thấy sự rách việc lắm chuyên nói sấu người để có câu chuyện làm vui thú , Thằng răng hô cười vui vẻ lấc lên sặc sụa , con mẹ tám béo chửi bới người văng nước miếng vào mặt đối phương , hai thằng nhóc mắt ngơ ngác nhìn mẹ béo nó với vẻ mặt sợ hãi lấp sau chân mắt ươn ướt , con vợ thằng mặt sần sùi tay lăm lăm nhào vô con mẹ béo cào cấu , thằng mặt sần đứng như kiểu trọng tài ra vẻ quân tử không đánh đàn bà tay khoanh lại ưỡn ngực lịch lãm . Bên góc kia con đầu hẻm khói bay nghi ngút vì con bé đang cúi đầu chổng mông thổi bếp tóc dính bết vào cổ và mặt đầy mỡ , cái quán đó đáng lẽ không có ở đó, nhưng chắc vì đói lên mẹ con bé bắt nó phải bầy ở đó bán thịt lướng phục vụ mấy thằng đang nhậu nói to hơn còi xe , cốc chạm như muốn vỡ không mảy may để ý con bé chốc chốc lại sợ cốc vỡ mà nó biết không thể bắt đền được chúng nó , tại sao không thẻ bắt đền ư ? thì rất đơn giản là cùng xom nên biết chúng là những thằng chạy xe ôm còn phải nuôi vợ , bà già bên cạnh ngồi bán trè chát nhưng không có ai ngồi , mấy cái nghế còn bé hơn cả cái mông lằm chơ trước mắt bà già cùng buồn với cảnh không khách . Hai thanh niên còn trẻ ngồi hàng ngang không mặc áo vì lóng nên khoe cái bộ da đen kiểu thuốc nhuộm nhìn ra đường cứ ngoái cổ mỗi khí có em nào đúng khẩu vị của chúng là chúng cười cùng nhau tấm ý thân thiết vô cùng , nếu như huynh đệ này có ai trêu chọc chúng , chắc chắn chung nhào vô đánh như hai thằng có hai em để mà hưởng thụ . Con đường chiều xe qua lại nhiều bụi mờ mờ bay theo lá vàng , nhưng lá vàng thì bay cũng phải rớt xuống gốc , còn bụi thì cứ bay theo những xe qua lại không rớt được nhìn cũng cảm thấy thương cho đời bụi không bến đậu , bụi có thấy khổ không ? hay là trong khoảng khắc đó ai hiểu và nhận thấy đời bụi thì bảo là bụi khổ ? có con chó trong nhà bên đường nhiều người và xe qua lại như thế mà nó cũng chẳng thèm sủa , nó đã quen rồi với nhà mặt tiền như chủ nó quen rồi không thèm kiếm tiền bằng cái mặt tiền mà nhiều người thèm rỏ dãi có khi dãi còn nhiều hơn cả con chó của người chủ đó , cổng kính cao tường có sân trồng cây cảnh nhưng không hợp với con đường xe kẹt chút nào cả , thậm chí còn phản diện với những dáng vẻ người kẹt xe đang bực tức , con chó đang lằm rưới bóng dâm cây cảnh đuôi nguây nguẩy vẻ gạ ngẫm thôi thì ngắm chút cỏ cây để tưởng tượng mình không phải đang bị kẹt xe, mà làm sao cho mình tưởng tượng ra có chút thanh thản của cỏ cây xanh mát bằng mắt cũng tốt hơn không có . Trời tối mất hết tất cả và tất cả biến mất trong bóng tối , có một điều nhất định phải xảy ra là ngày mài và mãi mãi phải có những ngày trời lại sáng . Hôm nay vừa đi qua phố buổi chiều và thấy cảnh nên hứng đời viết chút chơi mong các bạn vui vẻ .
Đọc được 1 nửa cái đoạn vừa lủng củng vừa sai chính tả ở trên kia mình cũng chả bít mình là ai lun Bó chiếu