1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ko vui ..ko buồn..mà dở hơi khi tự nhiên có 1 thằng khùng nào đó nhắn tin cho mình ....nhắn qua ..nhắn lại mới biết là nhầm số ..ko quen ..thế mới dở hơi ăn cám lợn
  2. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nhiều lúc thấy hâm thật,
    Phải lấy vợ thôi, không mang tiếng bất hiếu khổ lắm cơ
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    eheheheh ..đọc bài lấy vợ đi già rồi mà nghĩ đến mình ...suốt ngày bảo 25 tuổi đầu rồi còn chưa chịu lấy chồng...định làm bà cô àh ..hehehehe giống như cô mày ngày xưa ấy ..đẹp như tây ..bao nhiêu đám đến hỏi cưới ko chịu ..giờ già sống 1 mình ..mà công nhận cô mình đẹp như lai thật ..hihih nhưng mà còn ham chơi lắm àh ..còn ham dzui lắm àh ..với lại sử nghiệp chưa xong ..đợi đi ..phụ nữ hiện đại 28 ..30 mới lấy chồng... chứ loại phụ nữ lấy chồng sớm rồi an phận thời buổi này thì quá chán ..lấy về rồi thành cái công cụ đẻ con dùm cho dòng họ nhà chồng thì vứt... phụ nữ bây giờ là phải năng động ..tự tin ...ko sao ..kệ thôi...28 mới lấy chồng ..mới đẻ con ...kekek ra nội qui rõ ràng với xã rồi ...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên gặp lại người quen ..quen cách đây cũng phải 7 hay 8 năm gì rồi..ngày xưa mình trẻ con .....anh lớn hơn mình 1 tuổi..cũng trẻ con như mình..chỉ vì 1 chút xíu tự ái anh và mình xa nhau ..lẳng lặng ko 1 lời chia tay nào ..cũng ko có sự hiện diện của khổ đau và nước mắt..mình quên rất nhanh ...rồi thỉnh thoảng cũng gặp nhau chào hỏi ...bẵng 1 thời gian lâu lắm rồi ..hôm nay tự nhiên gặp lại..anh nói anh đã lấy vợ và co 1 đứa con gái ..anh nói trong 1 lần say rượu anh đã lỡ lầm và anh ko hề yêu người con gái đó..nhưng vì giọt máu của mình nên anh phải cưới ..Vợ anh ỷ lại đứa con nên suốt ngày mang ra doạ anh ..và anh nói anh chỉ thương con .vì con mà thôi..còn vợ anh chỉ là 1 người vợ ăn bám chồng..se sua đua đòi..anh buồn và thất vọng ..rồi tự nhiên anh nhắc chuyện ngày xưa ..anh bảo rằng rất hối hận vì ngày xưa đã để mất mình...anh nói đến kiếp sau ..anh nói nếu thật sự có kiếp sau thì anh sẽ chỉ lấy mình làm vợ thôi..Anh hỏi " em giận anh ko? ".....Mình khuyên anh nhiều..chuyện qua lâu lắm rồi ..thôi bây giờ hãy vì con ..dù sao người con gái ấy cũng là mẹ của con anh ..và cháu con quá bé .....Tự nhiên hôm nay gặp lại nghe những tâm sự cuộc sống của anh ..cũng thấy lòng nao nao ..cũng tại ông trời ...bắt mình lận đận...thấy anh xót xa nói với mình " giờ hối hận thì muộn quá rồi phải ko em? "... Ừ muộn rồi anh ...chuyện đã 7 .8 năm rồi con gì ...hôm nay buồn man mác
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    chán như con dán...hôm nay 1 ngày rỗng tuếch ...
  6. lanminhon

    lanminhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mặc dù đã cố làm vưa lòng bnạ bè nhưng vẫn bị coi là thiếu thiện chí,buồn,
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ôi chao một ngày mới qua nửa buổi sáng mà đã thấy ngán ngẩm
    làm bài k ổn lắm , chắc được 7 điểm , tèo cái học bổng rùi
    chán
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đi học thực tập mết quá..bố khỉ lại sắp thi nữa ..hic hic ..đi học anh văn lại lười quá..nghỉ nửa năm rồi giờ đâm ra lười..chán ...nhưng phải cố thôi..
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    chán chán..chán
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 ngày ngắn ngủi đã trôi qua ..xã đã xa em rồi ..cả ngày hôm nay thẫn thờ ra ra vào vào trong nhà ..biết thế em đã đi Nha Trang sáng nay rồi..hic hic nếu sáng nay em đi Nha Trang thì giờ này 2 đứa có lẽ đang dung dăng dung dẻ trên bờ biển..nghe tiếng sóng vỗ rì rào ..hic hic ..sáng mai xã về lại HN ...hiện tại em chông chênh vì nỗi nhớ xã..xã cũng vậy ..đọc tin nhắn xã nhắn mà em khóc ..em biết xã cũng rất nhớ em mà

Chia sẻ trang này