1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được tin nhắn của xã em rất vui ..vui và hạnh phúc ..hihih ko bít có điều kì diệu nào sẽ xảy ra ko xã nhỉ??? hihihih
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ suy nghĩ nhiều quá..căng thẳng..ko biết sẽ sao nữa..hic hic xin được bình an và mọi điều tốt đẹp..NGoại ơi xin phù hộ cho con nhiều may mắn và tốt đẹp Ngoại nhé..con cầu xin Ngoại đó..cho con bình an ..
  3. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng phải là một ngày sắp qua! 2 giờ sáng . Chắc lúc này ai cũng bình yên. thi ĐH xong, tưởng được thở một hơi dài nhẹ nhõm mà vẫn thấy không yên đến ngày báo điểm!
    Không biết rồi cái gì sẽ kéo mình đi nữa nhỉ, chẳng bao giờ tưởng tượng được là sẽ đi đến đâu và đến bao giờ. Cuộc sống cứ kéo người ta làm vậy ... chẳng bao giờ có điểm dừng chân ...khi học lu bù mong một ngày thật thảnh thơi không phải âu lo phiền muộn. đến bao giờ mới được nhẹ lòng như thế? Chắc chẳng bao giờ, nhàn rỗi quá lại bỗng thấy mình vô vị lạ.....
    Không hiểu sao càng ngày mình càng thấy bỏ đi nhiều thứ. Ngày trước "trẻ con" cứ trách "người lớn" chẳng bao giờ giữ lời hứa, chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của "trẻ con" gì cả. tự hứa sau này khi "lớn lên" sẽ không bao giờ thất hứa. Ấy thế mà lại chẳng làm được. đã có biết bao chuyện mình đã vô tình bỏ qua rồi nhỉ? tại vòng quay cuộc sống bận bịu quá ? không hẳn, mình đã là "người lớn" đâu . thế mà bao nhiêu những điều tâm niệm phải làm lại không làm được . Cố tình không làm thì đúng hơn!
    Hình như bây giờ người ta kiêng kỵ đến nhà nhau hơn, ít quan tâm đến nhau hơn , lại sợ bị phiền luỵ nữa. Tội nghiệp. Đến một ông già hôm nọ trông thấy đi bên đường, ông đi thật chậm. đã đi một quãng xa rồi mà khi quay lại thấy ông đi thêm có một đoạn đường ngắn ngủn! Ngỏ ý đưa về thì ông không cần . hình như ông bị loà mắt thì phải. khổ! "Người lớn" dặn không giúp ai đi đường kẻo mang hoạ vào thân. còn người đi đường cũng nghi ngờ lòng tốt của kẻ khác sợ đem thân gánh lấy hoạ!
    tự dưng nghĩ vơ vẩn không đâu thế này . cònbao nhiêu là dự định và ước mơ phía trước, không thể lùi bước được. lắm lúc tự hỏi sao những người có niềm tin lại luôn luôn chịu lắm rủi ro còn những người an thân sỗng biết ngày nào qua ngày đấy thì lại luôn được quá ư lợi lộc!
    cuộc sống lắm thác nhiều ghềnh. Đôi khi biết chìm mà vẫn phải cố mà ngoi lên. dẫu sao thì cũng không được lùi bước!
    chúc cho bạn của tôi luôn luôn có niềm tin vao cuộc sống nhé dẫu biết rằng bạn chẳng bao giờ đọc được tâm sự của tôi. lúc này bạn đang làm gì nhỉ . CÓ thức đêm như tôi không nhỉ ! dẫu sao thì cũng "goodnight"
  4. annabelle

    annabelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cảm thấy buồn .....ghê gớm !!! bực dọc , thất vọng , lo âu ....cứ lung tung xèng cả lên !!! hiz ....chết mất thôi !!
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    chờ từng ngày..mong từng ngày..đếm thời gian trôi qua...ngày mai là đúng 1 tuần rồi ....ko biết rồi chuyện gì sẽ đến đây? và mình có đủ sức để đón nhận ko?..
  6. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay thật là những ngày xui xẻo...bực mình ..chán nản ..muốn đập vỡ 1 cái gì đó ...đúng là khốn khổ khốn nạn ....
  7. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    I stand alone in the darkness
    The winter of my life came so fast
    Memories go back to childhood
    To days I still recall
    Oh how happy I was then
    There was no sorrow, there was no pain
    Walking through the green fields
    Sunshine in my eyes
    Iâ?Tm still there everywhere
    Iâ?Tm the dust in the wind
    Iâ?Tm the star in the northern sky
    I never stayed anywhere
    Iâ?Tm the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
  8. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ForeverTác Giả: Không BiếtTrình Bày: Stratovarious [​IMG]
  9. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Mình tưởng họ đổi địa chỉ cho anh ấy rồi chứ. Mà sao lần nào dùng card đấy cũng có v/đ. Đúng là ko có duyên!!!
  10. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    số đt em xoá rồi ..và chắc chắn 1 điều là em chưa kịp nhớ nó ở trong đầu..tất cả tin nhắn em cũng xoá rồi..nick ở yahoo em cũng ingore luôn rồi..và em quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đã kéo dài quá lâu này ...thế là hết..bắt đầu từ hôm nay em sẽ đi con đường của em ..anh đi đường của anh ..em cảm thấy thoải mái hơn ..chúc anh vui

Chia sẻ trang này