1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Bác H!
    Lần sau em "đieo" chơi trò nói dối bà xã bác giúp bác nữa đâu. Nốt lần này thôi. Cứ nghĩ phải nói dối bà chị hộ bác mà em lại ái ngại quá. Em nói dối được một lần, hai lần rồi thành dung túng cho bác. Cũng là thằng đàn ông cả nhưng ba cái trò đó em không thích. Tuỳ bác "sắp xếp" mấy phi vụ của bác. Em không làm bảo hành cho bác thêm nữa. Phụ nữ quả là đáng thương bác ạ!
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nắng quá ..đi học được về sớm..chán..lại chẳng có gì để làm..thôi sắp xếp hành lý chuẩn bị đi chơi hihihi
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nóng gì mà nóng thế...đêm qua nói chuyện với anh ..chẳng hiểu nổi nữa ..anh bảo rằng " em chẳng đơn giản chút nào " ..với anh em luôn xù những cái gai nhọn hoắc còn người khác thì ko? tại sao vậy em? sao em ko tin anh ".... hihihh ngu gì mà tin đàn ông nhỉ......mình bảo " em sắp xa anh rồi "... "Cho dù em có đi cùng trời cuối đất..miễn đừng hoá thành cát bụi ..anh cũng sẽ tìm ra em "..." thôi em nghĩ nên chấm dứt mọi chuyện ở đây ".......... " thế bây giờ em muốn anh phải làm sao thì em mới vừa lòng ".........."những điều đó anh sẽ ko bao giờ làm được..em muốn anh đừng tìm em nữa..hãy để em được yên tĩnh..em muốn được bình yên .."....
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Jesusmaria! Sóc Con! Em làm anh bực quá! Anh bực lắm nhưng phải kiềm lại. Anh không thể to tiếng với em được em biết mà. Đừng nghĩ như vậy nữa nhé!Không biết anh bận một đống việc sao Sóc đầu gấu! Cả tuần mới nhận được 1-2 tin nhắn của em. Ít quá em ạ! Đã xa lại càng xa hơn...
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 20/04/2006
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , mai ở nhà một mình rùi , không đồng xu dính túi biết làm thế nào đây , đã thế hom nay lại mất tiền ngu nữa chứ , hix túi tiền đúng là như cái lỗ đen...
  6. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Việc nhìều như lông lươn,chết mất thôi
  7. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, mệt, thất vọng, chán nản, trống rỗng, vô nghĩa. Hy vọng sẽ qua nhanh.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trời ạhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh chán quá..HN chán kinh khủng...sáng nay bực mình nhất là ăn quả lừa... vào 1 quán bán bánh cuốn nhìn cả quán có mỗi bàn mình là khách..huhhuh biết ngay là bị lừa nhưng ko lẽ đứng lên bỏ về..thế là bấm bụng ăn..nói ko phải chứ bánh cuốn đấy ko phải cho người ăn...thế mà nó tính mình 30 nghìn 1 suất..tổng cộng toi 3 trăm nghìn...hãm ...HN chuối vật....chẳng có cái quái gì để chơi...
  9. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Oh lala, thế ra em đang ở HN đấy à,. mà sao em nặng lời đánh giá về THỦ ĐÔ thế. . Ở đâu cũng có cái hay cái dở em ạ. Chẳng qua chưa có ai dẫn em đến những nới chốn hay ho ở HN thôi. Mà nhất là bánh cuốn thì phải là người sành thì mới dẫn em đi tìm được hàng ngon em ạ.
    Cô em vẫn cái tính hay phát ngôn bừa bãi rồi
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    vâng em đang ở HN àh..mà HN sao dạo này chán kinh khủng..chẳng có cái quái gì để chơi..chán dã man luôn..nên lượn về SG sớm..New ..Hale..Ho Guom Xanh ..chỗ nào cũng chán...về SG vui hơn nhiều..nên sáng thứ 2 là té ..

Chia sẻ trang này