1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đau đầu..mệt...nóng..ước gì trời mưa...
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi trời cũng mưa..mưa thật to..sau cơn mưa mọi thứ như được gột rửa ..trở nên sống động .sảng khoái..mình cũng vậy..thấy thoải mái ghê...ko biết anh ở nơi xa đó có mưa ko? hôm qua anh bảo " nóng lắm..anh phải làm việc trong cái không khí nắng nóng gần 40 độ C .em có thương anh ko? "..... hỏi vớ vẩn...sao lại ko thương chồng được chứ nhỉ..
  3. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế cô em tưởng anh xin số của em thật à, đúng là ngây thơ và giàu trí tưởng bở quá đi thôi. Em đọc lại cái chữ "XINH KHIẾP" của anh dành cho cô em đi nhé.
    Chẳng qua anh thấy cô em cứ tào lao mía lao thì anh cũng tào lao mía lao cho vui thôi, chứ nhìn mấy cái hình của em trong khách sạn mà anh tưởng tượng ra ối thứ em ạ
    Cô em một thời gian lặn mất tăm tưởng chữa được bệnh haong tưởng rồi, ai ngờ càng nặng thêm. Mới ngày nào thấy cô em sướt mướt kêu than bị cướp chồng, rồi hoang tưởng có thằng con trai...mãi sau thiên hạ mới vỡ lẽ em mượn đứa cháu mình làm cảm hứng và làm trò cho thien hạ xem. Giờ lại thấy cô em tự hào vênh váo đã có chồng con. Chậc chậc !!! lại một trờ tưởng tượng mới nữa đây. Cô em post ảnh đám cưới lên đây đi chứ nhỉ?. Đừng có ảnh studio đấy nhé, ảnh hôn lễ cả 2 họ hàng 2 bên xem mới thích em nhỉ?
    Ừh thôi thì cũng chúc mừng cô em nay đã có chồng con, có chồng con rồi thì cố mà tu nhân tích đức đi, đừng có mà đi chọc phá thiên hạ như trước nhé. Anh cũng chả thích trêu chọc em là gì, nhưng mà anh và mấy người bạn thấy em cứ đơ đơ nên tào lao với em tí cho vui.
    À, nhân tiện xin phép anh cho em mượn mấy cái hình trên của em làm một số việc nhé. Anh làm ở công ty Quảng cáo mà, biết đâu sau này em " nổi tiếng" em lại cảm ơn anh.
    Chào và chúc cuối tuần vui vẻ
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahaha trò mèo vờn chuột này thú vị phết...anh why ơi... XINH KHIEP thì nhìn lại mặt hàng đi... anh xách dép cho em chắc em còn phải suy nghĩ lại...còn khách sạn áh.. buồn cười nhỉ... đúng là cái đầu của bọn ............. bọn gì mạn phép lịch sự ko nói ra...tự hiểu thôi...đâu phải ai cũng suy nghĩ ấu trĩ như anh mỗi khi thấy 1 người ở ks.. thế mẹ anh đi du lịch ở KS thì em lại lỡ nghĩ mẹ anh như anh đang nghĩ em thì sao nhỉ? ....dạ vâng... nick bdd này thì chắc anh why cũng bít rồi..nhiều giai thoại ..nhưng mà giai thoại chỉ là những cái vớ vẩn ...thời gian vừa qua ko online chẳng qua là busy thôi...nhiều khi lên đây mua vui cũng vui lắm đây..đúng là tào lao... hahahaah bdd này có con lạ lắm sao??....mà thôi những con người như anh why chỉ để mua vui thế này thôi...rất tiếc ..biết anh why thế này ..hôm ở HN rủ ra gặp mặt..tiện gặp luôn chồng bdd..để cho thiên hạ khỏi đồn thổi bdd hoang tưởng gì đấy why nhỉ??? mà sao lúc bdd ở HN why ko nói 1 câu ra gặp bdd... bdd về SG lại khạc nhổ bừa bãi thế...chán .. có người bảo với bdd ..cái ttvn này ngày càng nhiều những thành phần như anh why đây...hihihi muốn biết bdd này có hoang tưởng ko thì hỏi những ai đã gặp bdd đấy..đừng ngồi đó mà đoán mò lung tung ..lại suy bụng ta ra bụng người thì chết why nhỉ?...mà ko nhất thiết phải đi chứng minh với loại người như why...bởi vì why chẳng là cái quái gì cả..còn việc why mượn pic của bdd thì nhớ trả tiền nhé...tiền bản quyền..hihihi sau này nếu co vô tình bdd nổi tiếng nhờ why ..se chia % cho ..yên tâm đi......rất tiếc nói với why 1 câu này ..chồng bdd ko bao giờ dính líu vào cái mạng ảo vớ vẩn này...đây chỉ là cái thú tiêu khiển của bdd ....nên mạn phép là cất chồng con đi... post hình cũng đâu dám post cái ảnh có nguyên mặt chồng...1/2 thôi ..hihih post nguyên mặt chồng mắc công why đập đầu vào tường vì xấu hổ thì sao?...chồng bdd đẹp trai .phong dộ thế cơ mà ..phải ko why?....
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị iu!
    hic, bận rộn qúa, dạo này ngại vào topic đọc bài, có đọc cũng k kịp post lại nữa!
    hihi, chị ra HN mà E tệ nhỉ? Chị E mình gặp nhau vội vàng đuợc đúng 2lần. Ghét! Ai bảo chị ra đúng dịp lễ cơ chứ! Vì thế nên cả A ấy và E đều chẳng có nhiều tgian dành cho chị, đưa chị đi chơi, đi dạo fố fường HN...hic, E vẫn nợ mọi ng vụ lẩu vịt đấy nhỉ?
    Mà Ông Trời cũng ghét ghê nha, mấy hôm đó cứ mưa hoài, E thì lười, cứ nhìn thấy trời mưa lại ngại... Hôm đó, thấy E tất bật chạy "xô" khắp nơi, tranh thủ đến chỗ chị.Chị nhìn mặt E bơ fờ, thế là mấy chị E lại lôi nhau ra làm đẹp,...loạn hết cả lên nhỉ? Nhưng mừ vui fải k chị? Vì csống ở ngoài khác hẳn với trên mạng, E thấy chị nhiệt tình, thấy chị chẳng nề hà, vẫn coi những ng từng xúc fạm mình là bạn bè. Nhưng có những ng mình coi là bạn được, có những ng chị kệ nó đi, cứ coi như tiếng ồn của csống! Bận tâm làm j cho mệt!
    hic, hôm trước nt cho chị, nhưng nhầm số máy, thế mới akay chứ! À, "A ấy" lại đi rùi hả, hihi, giọng con trai HN dễ thương fải k chị? thế là mỗi ng một nơi, nhưng chỉ đi ctác rùi lại về mà!
    Thêm nữa, có "anh xã" ở xa, là buồn lắm đó, bà chị cẩn thận nha, làm dâu xứ Bắc, k dễ chút nào đâu ạ!
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hihih em iu
    Công nhận chi em mình gặp nhau tuy co 2 lần nhưng vui ..chị vẫn nhớ là em nợ chị món lẩu vịt.....ma bạn chị lẫn anh T đều bảo em nhảy máu quá cơ...
    em nhớ hôm ở new ko? ..công nhận em nhảy máu phết...uống cũng máu nhưng hôm đó chị sợ em chạy xe về 1 mình nguy hiểm ..nên bạn chị bảo em nâng ly uống cạn ..chị lại nhắc nhở em ...ma hôm đó bực nhất là bàn bên cạnh nó làm vỡ chai rượu mới toanh của bàn mình mà còn ko xin lỗi... anh T bảo là kệ đi.. có chai rượu thôi...nên thôi.. vui là chính phải ko em? mà hôm đấy em về sớm ..em ko bít chuyện chị bị người yêu anh P hiểu lầm ..hahaha người yêu anh P chị gặp rồi ..năm ngoái chị có ra HN mà..nhung vì năm nay chị mới cắt và uốn tóc kiểu mới ..nó nhận ko ra chị..cứ tưởng anh P đi với con nào thế là no cãi nhau với anh P ngay trước cửa New..lúc ấy chị vừa ở toilet ra thì anh T bảo " vợ thằng P ghen với em kìa "... thế là cả bọn cười ngất.. chi với anh T đi sang ..người yeu anh P vừa nhìn thấy chị ..nó mới biết la hiểu lầm.. thế là lại cười toe toét ..chị em lại gặp nhau vui vẻ... đến là buồn cười..sau đó cả lũ đi ăn.......
    Mà vui nhất khi em lên phòng ..bọn chị đang make up ..hihih chị bảo em make up lại đi... em bít ko ..anh T 1 ngày phải ngồi chờ 2 tiếng để chi make up ..ông ay cứ lấy đồ make up của chị ra mà nghịch..em thấy chị giống mang cả cái beauty salon theo ko em? hihihi..thôi năm sau chị ra ..sẽ đòi nợ em lẩu vịt nhé...
    anh T đi rồi ..ra lại HN gần 1 tuần rồi em ..giỗ đầu bố đó mà...con anh xã gọi DT than mấy hom trước nóng ..mấy hôm nay có mưa nên đỡ anh xã đi công tác ở Quảng Ninh..rổi lại đi Hải Phòng nữa....hihi làm dâu xứ bắc khó lắm.. chị biết mà ..nhưng vì tình yêu thì sẽ vượt qua được hết...mẹ anh xã chị hơi bị khó tính đấy nhưng lại quí chị..chắc là ko sao đâu em hihih..hôm chị ra mẹ anh xã bắt chị về nhà ở nhưng chị muốn ở ks cho nó tiện..ở nhà anh xã cũng sợ khắt khe và phiền..
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 13/05/2006
  7. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đen đủi
    4h45 p.m chuẩn bị đi thi mới phát hiện làm mất thẻ dự thi.Lục tung cả phòng tìm mãi ko thấy. Tự chửi mình:toàn tụ mang rắc rối cho chính mình,kiểu này nếu có cho mình sống 1 mình trên hoang đảo cũng ko sợ chết vì buồn vì chỉ riêng đẻ giẩi quyết những rắc rối do chính mình gây ra cũng đã hết ngày rồi lấy quái đau thời gian để mà buồn
    5h p.m còn 15 phút nữa là đén giờ đi thi,thôi cứ đến đó đã rồi trình bày sau vậy.vừa mở cổng chưa kịp dắt xe ra trời đã bắt đầu mưa,cái ông gì trên trời thường hay đùa dai như thế với mình,chấp nhận thôi quen rồi.
    5h10p.m đến đấy trình bày chán chê,người ta chấp nhận làm lại phiếu dự thi.....nhưng(lại nhưng) do lần trước đi đăng kí lại lấy tên thường gọi ở nhà khác với tên trong chứng minh thư ,thế là thôi khi họ bắt trình chứng minh thư ra kiểm tra thì....(thiên sư bọn nhật làm chặt thế,học thêm thôi mà cứ như là thi đại học ko bằng)
    5h20 p.m chuẩn bị ra về ko quên hỏi thêm có còn cơ hội cho em học ko.Câu trả lời nhận được đon giản mà dễ hiểu<<ko thi ko học,muốn học chờ 3 tháng nữa khi có khoá mới>>,còn 1 co hội mong manh khác nếu lớp chưa đủ học sinh.cầu chúa,con đã chờ 3 tháng rồi đừng bắt con chờ 3 tháng nữa
    5h40p.m lên mạng may quá gặp được mấy đứa bạn cũ lâu ko gặp nói chuyện một lúc bực tức đã lắng .....
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Anh xin lỗi em!
    Hôm nay anh gọi về cho em mà anh quá lời quá. Chắc tại công việc bận rộn, bụng đói và hai hôm nay anh thiếu ngủ nên cáu gắt vô cớ. Ngay sau đó anh đã biết mình sai nhưng lại lao đầu vào công việc.
    Tối về anh đã nhắn tin cho em nhưng em không trả lời. Chắc giờ đó ở nhà em đã ngủ?! Anh gọi về em không nhấc máy. Chắc giờ đó em đã ngủ?! Chuông đổ dài mà chẳng thấy em đâu. Anh chán chết với cái mobile của mình. Anh bực bội với bản thân mình.
    Đừng giận anh em nhé!
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ai chẳng phải 1 lần lạc lối..em biết em có lỗi với anh nhiều lắm..bởi vì em đã có những phút giây say nắng ngoài anh..có lẽ vì mình ở xa nhau quá chăng? Nhưng em hiểu anh vẫn đứng chờ em ở cuối con đường kia dù có xa vạn dặm...em vẫn nhìn thấy anh ở nơi đó chờ em..nhưng rồi ko biết với bản tính ngông cuồng của em .em có thể đi đến cuối con đường đó gặp anh ko?..đơn giản vì em sẽ có thể say nắng và rồi có thể sẻ rẽ trái hoặc rẽ phải...và trong cuộc sống này sẽ chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra..phải ko anh? tình yêu dù có lớn mấy cũng có thể tan vỡ..tự nhiên giờ phút này em chán ngán mọi thứ đến tận cổ...xa xôi quá...hay là rũ bỏ tất cả ..như từng rũ bỏ...có 1 lúc nào đó em sẽ tàn nhẫn lắm...6 năm rồi em chưa tàn nhẫn với anh 1 lần đơn giản vì ở bên anh em thấy bình yên và được yêu chiều ..anh chiều em như 1 em bé..nhưng nếu em nói em là người thay đổi...rất có thể nếu như em cảm thấy chông chênh...bởi vì em chán ...
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân em gái, ra Hà Nội mà lại đi những chỗ bắt chước Xè Goòng thì chán là phải.
    Mà trông sành điệu như em ở Hà Nội đúng là không xứng thật.

Chia sẻ trang này