1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là mỏi mệt với anh nhưng cố gắng lên anh nhé...đừng bao h chùn bước và đừng bao h bỏ cuộc...em luôn ở bên anh cho dù người đời có nói gì chăng nữa....
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tôi tạm khoá các nick @bediudang, @girlcodien@whynot12121982 3 ngày vì những lời mạt sát nhau trong topic này. Tôi đã nhắc nhở các bạn từ bài trước rồi mà không hiểu là các bạn không để ý hay cố tình cho qua để tiếp tục đưa ra những lời lẽ như vậy. Tôi cũng tạm thời khoá topic này lại cho đến khi những cái nick vi phạm này đc mở ra, sau đó tôi sẽ mở topic để các bạn tiếp tục đi đúng với chủ đề của topic chứ không phải tiếp tục với những lời như vừa rồi. Mong các bạn chú ý cho.
    Chúc vui !
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đã dọn dẹp xong, mọi người tiếp tục tào lao nhé.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Phút lạc lòng.............................???
    Chán ngắt...mọi thứ lung tung và hỗn độn như 1 mớ bòng bong....mình ghét anh quá...và đan xen 1 chút bực bội ông Béo...heheeh đàn ông có thể yêu 1 lúc 2 người đàn bà ..còn đàn bà thì sao? có quyền được yêu 1 lúc 2 người đàn ông ko nhỉ???Mới đi chơi với ông Béo về.. bực bực ..ghét ghét..chán chán...chẳng hiểu nổi cảm xúc nữa....Vì em vừa cãi nhau với anh hôm qua...Anh bảo em hâm quá..trẻ con quá..làm anh nhiều khi đau đầu.. ùh thì em thế đấy ..heheh anh đau đầu suốt 6 năm rồi còn gì ...và có chia tay được đâu..bao nhiêu trận cãi nhau nhưng mà sau đó thì vẫn vậy ..anh bây giờ hâm hơn em khi tự nhiên đòi hè này gặp nhau ..bắt em sinh 1 nhóc cho anh ..ko lẽ đi học vác theo cai baby theo àh..hehehehe ngộ nhỉ...thôi ko chơi vậy đâu.. em chưa thể sinh nhóc cho anh vào thời điểm này được đâu xã ơi... 28 tuổi sinh nhé..hihih 3 năm em còn nhiều kế hoạch phải làm ..khi nào xong xuôi những hoạch định ban đầu em sẽ sinh nhóc cho xã ..
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em mãi là người đàn bà đa đoan...ko lúc nào em cảm thấy thảnh thơi..nếu như cuộc sống êm đềm quá..chẳng có điều gì để suy nghĩ thì nó sẽ tẻ nhạt lắm....em thích được vật lộn với những mớ bòng bong trong cuộc sống như từng nói với ai đó rằng " em đi qua những cánh đồng đầy gió..băng qua biển mặn chát , gió thét gào ..sải chân qua những cánh đồng hoa ..chạm vào cái lạnh giá của tuyết..nắm vào 1 bó hoa đầy gai ...chúng đâm vào tay em chảy máu ..và hãy hứa sẽ luôn chờ em ở đó anh nhé " " Nhưng cuộc đời sẽ ko có gì là vĩnh cửu.có những lời hứa ko bao giờ được thực hiện ..và cảm xúc là 1 phần tất yếu của cuộc sống " ..em vui và cười nhiều quá ..có khi em lại thích cô đơn và gặm nhắm những nỗi buồn..nghĩ về quá khứ và mường tượng cho tương lai....vẫn chưa thấy đích đến...bởi vì em vẫn dùng cái đầu của mình để điều khiển tất cả ...chỉ là 1 phút chông chênh thôi..anh biết em là 1 con người thực tế mà...bởi vì sẽ ko biết khi nào 1 trong 2 ta phải rẽ ngang 1 con đường...nhưng giờ phút này ..em cảm nhận được rằng em rất nhớ anh xã àh...em đã làm anh buồn ..giờ đây anh khiến em lo lắng...bởi vì em ko hiểu anh đã mất tích nơi đâu...chỉ cần anh nói 1 câu " xã ơi ..2 đứa mình huề nhau nhé " ..em sẽ lại thôi ko giận hờn anh nữa ..em biết em sai ..chẳng hiểu sao em đã nói những lời nói đó với anh ..có thể anh sẽ ko tha thứ cho em ..nhưng biết sao bây giờ ..lòng tự ái cũng ko cho phép em hạ mình nói lời xin lỗi mặc dù em là người có lỗi ..Chính em đã hét lên rằng " tụi mình chia tay di ..em ko còn yêu anh nữa ..em yêu người khác mất rồi "....Chắc anh thất vọng về em lắm phải ko? và thế rồi tụi mình phải chia tay thật sao ..bởi vì cả 2 đều cứng đầu ..2 hôm nay em mất hoàn toàn liên lạc với xã ...xã làm em lo quá..Giờ xã ở đâu..về bên em ..em sẽ nói rằng em yêu xã và rất nhớ xã ..
  6. hoakobi

    hoakobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chán, thi cử phọt phẹt còn 10 ngày ............
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em hạnh phúc và vui lắm xã ..vì thật sự bây giờ em mới tin rằng 2 đứa mình là ông trời sắp đặt và cột chặt lại bằng 1 sợi dây tơ hồng..Em vẫn ko giải thích nổi vì sao giữa anh và em lại có sự tương đồng đến như vậy..Hôm trước em giận anh ..và rồi làm anh buồn..ko thèm liên lạc với anh 2 ngày ..thế mà vừa post bài đó xong thì anh gọi ĐT cho em ngay cứ như là anh vừa đọc được những gì em viết...Nhưng anh thì làm sao biết được việc em thường online ở đây và viết những dòng tâm sự của mình..anh chúa ghét những thứ linh tinh này ..nếu anh biết chắc anh sẽ mắng em nhiều lắm đấy nhỉ ......Thế rồi lúc đầu em còn dỗi bảo rằng " Còn gọi Đt cho tui chi "....hihih " Vì anh nhớ em ..vì anh biết rằng khi em nói với anh những lời nói đó là em đang khóc "...." Vậy sao ko dỗ em ..để em khóc thế hả "....." Hè anh vào anh đền cưng nha ".............Xảy ra bao nhiêu sóng gió..có những lúc tưởng như mọi thứ đã kết thúc..nhưng 2 đứa vẫn ko thể chia xa ..Tự nhiên bây giờ em thấy hối hận vì những gì đã làm cho anh buồn..Từ giờ trở đi em sẽ ko như vậy nữa nhé...vì bây giờ em đã biết nơi bến đỗ của em là ở nơi đâu..Hôm qua anh nói ..cả 2 sẽ cố gắng hết sức để con cái sau này được hưởng những gì tốt đẹp nhất .và anh hứa sẽ là 1 người bố mẫu mực .......Anh vẫn luôn miệng nhắc em rằng " Mẹ Đỗ Thuỳ Anh và Bố Đỗ Hoàng Đức sẽ yêu nhau mãi mãi ".. .. Đỗ Thuỳ Anh sẽ giống mẹ ..Đỗ Hoàng Đức sẽ giống bố...anh nhỉ........Mong đến tháng 7 để được gặp xã yêu.. lúc đó em sẽ bắt đền xã nhiều thứ lắm đấy..Bây giờ đi ngủ ..ko xã mà biết em online muộn thì lại hát mãi điệp khúc " Vợ yêu đi ngủ sớm đi.. giữ gìn sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ..Ko thì mệt anh lại xót lắm "..... Yêu xã nhiều
    Zời ạh ..xã thiêng như ma ..vừa post bài xong định tắt máy đi ngủ thì y như rằng xã gọi.. cứ như là mới đọc được những gì em viết ..lạ nhỉ ..hehehe thôi đi ngủ ..ko xã lại gọi nữa ...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 05/06/2006
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần thì chưa có gì vớ vẩn để trút vào cả . Nhưng chắc là sẽ có những điều để trút vào đây trong mấy ngày tới đây! Tuân mới thì...có lẽ sẽ là vô vàn những điều ....cả vui vẻ lẫn không vui vẻ đang chờ đón mình đây!
    Chúc 1tuần mới tới tất cả mọi người với những điều vui vẻ. Hy vọng không có cài gì là ....vớ vẩn đến với mình và mọi người.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 05/06/2006
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    muốn nói với nó là dạo này mày gầy lắm , fải giữ gìn sức khoẻ , ăn nhiều vào cho mập lên , con dzai gì mà như con cá mắm , suốt ngày ốm , những lúc biết nó bị ốm mình sợ lắm . chả hiểu tại sao nhưng ơn dzời nó chả bao giờ biết điều đó
    nó chỉ biết bị gọi là còi nên tức lắm nhưng ............
    nếu nói ra chắc nó cười mình thối mũi
    nó sẽ bảo mình bị điên
    hờ
    thế nên thôi
    viết vu vơ trên này cho nó vậy
    mà kỳ cục , sao mình lại để ý đến nó nhỉ
    đã hứa thế nào rồi
    nhớ k
    fải nhớ đấy nhé
    đồ ngốc
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mới sáng sớm nếu mà k vào đây chắc k có cảm giác này
    mình bị lừa . ngồi nhà đợi như một con ngốc trong khi nó tung tẩy đi chơi chỗ khác
    fát điên lên mất
    vậy mà đã lo cho nó khi nó nói mắc mưa rồi quên ngay cơn giận của mình
    chắc lúc ấy nó cười vào mặt mình vì cái sự ngu ngốc đó
    fát điên lên mất

Chia sẻ trang này