1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà mình có nhiều chuyện lạ thế nhỉ.. Cách đây 2 hôm khi mẹ thắp nhang trên bàn thờ ông ngoại..nhang cháy tàn hết thì tự nhiên cả bát hương bốc cháy..tất cả chân nhanh cháy rụi..vảy nước vào mà vẫn cháy....Hôm nay ..mẹ thắp nhang trên bàn thờ bà nội vào lúc 6h chiều...đến 10h tối.. đang ngồi xem phim tự nhiên nghe mùi khét và khói mù mịt..chạy xuống nhà xem thì bát hương ở bàn thờ bà nội bốc cháy..chân nhang cũ cháy rụi hết... Lạ nhỉ.. ko hiểu hiện tượng này có ý nghĩa gì ko?...
  2. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hoá chân nhang,lành thay! lành thay!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có lẽ là từ trong tiềm thức tôi vẫn k thể quên bạn được bạn ạ
    tôi thật sự đã làm hết những gì có thể và cũng fải cảm ơn vì bạn k ở gần tôi
    điều đó giúp tôi có cớ để lẩn tránh nhưng tất cả lại trở nên vô ích khi với tôi , bạn đã nằm khuất trong tim . đôi khi lại muốn nghịch nghợm vươn vai đón nắng mà làm tôi nhức nhối
    Có nhiều người nói yêu biển và muốn đến với biển , tôi chỉ cười khi nghe những điều đó nhưng với bạn thì chưa ....chưa một lần tôi nghe bạn nói bạn thích biển .. bạn để ý không , mỗi lần bạn đến biển đều là do tôi lôi kéo , chỉ có biển mới là cái cớ để tôi có thể gặp được bạn., và khi đó tôi lại lang thang một mình , tôi lại vẫn chỉ có một mình .. buồn nhỉ ...đúng là tôi chỉ là một cái bóng thôi
    một cái bóng mà có lẽ trong một thời gian dài bạn đã vui chơi đủ với nó
    khi nào thì bạn dừng lại , khi nào thì bạn sẽ vứt bỏ cái bóng là tôi đi ... tôi không biết nhưng có lẽ khi bạn cần , tôi sẽ lại ngu ngốc chạy đến bên bạn thôi .
    Tôi đã cố trốn chạy nhưng cũng đến lúc fải đối diện với một sự thật . Bạn quan trọng hơn cả một người bạn , một người yêu đối với tôi , đúng là như vậy đấy ...............!!!!
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Những tin buồn cứ liên tiếp bay đến làm mình có cảm giác muốn gục, gắng gượng để làm gì khi tất cả đã tan vỡ, niềm tin, mọi sự cố gắng đều là những con số 0 to đùng, để làm gì, khi mà tất cả đã ko còn, niềm tin là cái duy nhất ta có thể trông đợi trong cuộc sống nhưng rồi cũng chả thể giữ nó lại bên mình, dù chỉ là một chút.
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ..chán quá.. lại cãi nhau ..giận nhau rồi....em ghét anh ..em ghét anh kinh khủng..sao những lúc em giận ..anh cứ im lặng.. anh có biết em căm thù sự im lặng của anh ko?..nó chỉ khiến em càng nổi giận hơn ..mà em thì lại thiếu sự kiềm chế cơn nóng giận..thế là bao nhiêu lời đắng cay em nói ..Hôm nay anh gọi cho em như ko co gi xay ra ..nhung em tắt máy ko nghe ..anh nhắn tin " Em ko nói chuyện cả với anh hả "....em nhắn lại " uh tôi ko nói ".... " Được rồi ..hiểu rồi ".." Uh thế thì tốt ..chỉ sợ ko hiểu ..còn tôi thì hiểu từ lâu rồi "...." Thôi em đừng nói gì nữa "... và tít tít...im lặng ..
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình đã hết sức kiềm chế, thế mà vẫn dính 1* ở đâu rơi xuống không biết. Mịa cha thằng nào tiểu nhân, không dám ra mặt cãi nhau với mình, hix
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    .. Em đã làm anh khổ sở quá anh nhỉ..anh liên tục nhắn tin ...Và nói rằng nếu em ko trả lời anh thì anh sẽ thức trắng đêm ...và hình như anh có ý định sẽ thức thật cho mãi đến hơn 4h sáng em mới trả lời anh ..Lúc đó anh hứa sẽ ko làm em giận nữa..anh nói anh se tạ lỗi với em ....anh xin lỗi em ..năn nỉ em tha lỗi cho anh vì anh đã hơi vô tâm ..đã làm em giận hờn..rồi anh bắt em đi ngủ..em đi ngủ thì anh mới chịu đi ngủ..Thế mà 2 hôm nay sức hút của quả bóng đã cuốn anh trôi tận phương nào ...ôi đàn ông và bóng đá..thế nào khi em nói anh cung sẽ lẻo mép mà biện hộ rằng " xã ơi world cup 4 năm mới có 1 lần " rồi lại cười hì hì ..đố ai mà giận xã được ..xã nhỉ
    Nói ko sai 1 tí nào mà... vừa xem xong trận Thuỵ Điển là nhắn tin cho em liền ...ôi quả bóng hấp dẫn xã thế cơ đấy..
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 11/06/2006
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    MK Pháp đá hãm quá...số mình ko có duyên ăn cá độ bóng đá..hãm thật..Pháp ơi .anh đã làm em đi 1 chai cứng ..huhuhuhuh
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh Đức ơi... hôm nay em lấy lại những gì đã mất hay mất luôn những gì đang có là nhờ anh đó nha...anh cố gắng dùm em ...cám ơn anh nhiều
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tào lao chút, mày đừng chán như vậy nữa Gà, tao cũng chán cả tuần nay rồi nhưng cuộc sống đâu thể sống mãi nhờ những vận may được, ko có sự cố gắng thì chỉ may một lần thôi. Tao còn chịu áp lực nhiều hơn mày cơ.

Chia sẻ trang này