1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào lao mía lao ! ( Nơi bạn có thể trút những điều vớ vẩn trong 1 ngày )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mk em hận anh Đức ơi.. anh đá cái kiểu gì mà anh làm em mất luôn những gì đang có..hãm quá..sao số mình đen thế nhỉ..***** ..đụng cái gì cũng đen...tháng này tháng hạn miẹ nó rồi ..bực mình ...
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday To Me hheheeh tối nay hoánh tráng quá
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    SN mình...thật ko ngờ lại đông vui và hoành tráng thế..hihihi mới đầu định ko mời đông...nhưng tự nhien mọi người đều nhớ đến SN mình và liên tục réo rắt cái ĐT...đến nỗi ông Quân bảo " SN em có nhiều thư kí quá " hahaha vì ĐT bị réo liên tục ..mà mình ko kịp nghe thì phải nhờ thêm con nhỏ Hạnh với con Dung nghe......điều làm mình ngạc nhiên nhất đó chính là Béo...mình ko bao giờ nghĩ Béo sẽ bất ngờ vào SG để dự SN mình...oạch .. Béo làm mình choáng khi đêm ngày 15 bay vào SG ..chỉ để 16 dự Sn mình ..rồi sáng 17 lại bay ra ..hihihih Béo nói với mọi người khi ngồi trong bàn ăn là " Hôm nay xin nghỉ bay để vào sg vì SN của D "...con nhỏ Hạnh liền nói " Ùh đúng rồi ..anh T phải xin nghỉ bay mới đi SN D được chứ "....hihihi ..mình ko thể tưởng tượng được , Béo làm mình bất ngờ tiếp theo là 2 cái áo mua tặng mình rất dễ thương ( trời ơi ..bình thường chưa bao giờ Béo biết đi mua quần áo cho con gái và mình là người đầu tiên được Béo mua áo cho ) ...Lúc Béo chở mình sang karaoke ..mình mặc cái đầm mà Béo khen là đẹp và rất thích ...ngồi 1 bên ..ôm ổ bánh kem to đùng.. Béo sợ mình ngã nên bảo con nhỏ Dung ôm bánh kem ..hihih lúc sắp rẽ vào karaoke ..thì có 1 cái xe máy lao lên ngay đầu xe ..làm Béo thắng gấp và mình thì chúi nhũi xuống người Béo...Béo bực lắm định quay sang chửi người ta nhưng mình nói thôi..Béo hỏi " em có sao ko? ..co bị gì ko ? "....hihih đúng là 1 SN vui vì có đông dủ tất cả những bạn bè ..những người yêu thương mình ..... Còn xã thì gọi Đt và gửi card chúc mừng..xã nói mình đừng buồn vì SN xã ko sắp xếp kịp công việc để có thể bên cạnh mình...xã xin lổi và hứa 1 ngày gần đây nhất xã sẽ đền...2 tuần nữa được gặp xã rùi...hic ..xã lại bảo ra HN với xã ...xã muốn 2 đứa ra HN ..trời ơi...mới ra cach đây hơn 1 tháng mà ..giờ lại ra nữa ..chán chết ..để mình suy nghĩ xem ..chứ HN chán quá ..hihihih
    SN năm nay thật vui và hạnh phúc bởi vì mình còn có 1 ngôi nhà trên TTVN này đó chính la nhà F192...tối nay cả nhà gặp nhau ...SN mình lần 2 .....1 ngôi nhà với những thành viên dễ thương và mình là hội trưởng ..hội trưởng chuyên bắt nạt thành viên nhưng tất cả đều thích để mình bắt nạt .hehehehe ..tối nay gặp nhà F192 nhé...
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    một ngày với hai lần bực mình và quá nhiều khi cảm thấy tủi thân
    nó coi mình là gì
    vẫn cứ cái kiểu lấp lửng ẫm ờ chết k chừa
    thà rằng nói k ngay từ đầu để dù có buồn cũng thôi , đằng này
    cứ như mình đi ăn mày tình cảm của nó
    muốn gặp , rất muốn gặp nhưng cứ thế này k hiểu đây là lần thứ bao nhiêu nó làm mình hẫng
    tức k chịu nổi mà sao khi cụp điện thoại lại thấy tiếc
    nhưng thôi
    những giây fút ấy đã trôi qua thì k cớ gì muốn nhớ mãi về nó
    chán rồi
    lần thứ n của n lần muốn đập cho nó một trận
    ức chế
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui quá ..nhà F192 đi SN mình đông vui và ấm áp lắm..hehehehe chụp quá trời hình ...chờ nhóc kia up lên ..hihihi
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pic SN lần 1... hihhih còn pic SN lần 2 nữa...SN năm nay mình tổ chức đến 2 lần
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hihih đây là pic đúng ngày SN mình..chụp với Béo iu vấu ..
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ôi bố khỉ..comp của mình ổ cứng bị bum rồi..chán quá...mai mới có người đến sửa..mấy hôm nay toàn phải ra ngoài online.. xã mắng quá trời....muộn thế rồi còn ra ngoài ..đi về ngay ..hehehe...nhớ xã quá...
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    máy đã sửa xong ..hihihi mới mua webcam mới..mới mua Đt mới ..màu hồng ..xinh xắn ..hôm nay vui quá..nhưng cũng hơi buồn..vì bán cả đô đi rồi..hic hic ..
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ..bắt đầu nặng hạt..cơn mưa đêm ..mình rất thích mưa đêm...chẳng hiểu sao nhưng mưa trong đêm tạo cho mình cảm giác thật lạ...Hôm nay mình lại cãi nhau ..và mình man mác nhận ra rằng ...tình hình có vẻ ko ổn...ko ổn 1 chút nào ..mình mơ hồ sự rạn nứt...2 đứa ko hợp nhau ..thật sự là ko hợp nhau ,,bởi vì mình chỉ muốn làm chính mình thôi...mình mệt mỏi khi cứ cố làm khác đi...chán quá...phải làm sao đây???chia tay hay ko?............mình thật sự mệt mỏi rồi...muốn hét vào mặt anh là .." Chia tay đi..xin hãy buông tha tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi.....tôi ko muốn tiếp tục mối quan hệ ngày càng bế tắc vì ko đồng quan điểm giữa tôi và anh "...có lẽ nên chia tay thì tốt hơn ..anh đừng níu kéo nữa mà làm gì...tôi vừa nói với anh ... " đừng gọi cho tôi nữa..từ giờ trở đi ..anh còn gọi thì anh làm con chó ..ko làm người " và rồi anh nói với tôi " em quá thể lắm "..ôi biết sao được bây giờ ..bởi vì chán quá rồi
    Lúc tối Béo gọi Đt...mới đi sầm sơn với cả nhà 3 ngay về...hic hic ...chẳng biết khi nào vào SG ...Béo ơi ..đừng quan tâm em nhiều thế nhé...vì Béo hiểu vì sao mà...phải ko???...

Chia sẻ trang này