1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tao ơi.... đừng tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Frodo, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tao ơi.... đừng tuyệt vọng

    Hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi, cuộc đời sao mà lắm thứ trùng lặp, 1 dấu hiện cũng là báo hiệu những cái vớ vẩn theo sau nó, có vui đấy, nhưng buồn nó cũng chạy theo.
    Muốn hỏi tất cả mọi người 1 câu : Mọi người suy nghĩ thế nào về người bạn thực sự, về những người bạn thực sự ???
    Tôi thì chẩng kiếm đâu ra câu trả lời, chán mình nên thấy đời tẻ nhạt... tôi thấy tôi thật là 1 thằng không ra gì, lẽ ra nên giữ bình tĩnh lúc cần thiết thi không làm được, để khi mọi chuyện đã rồi thì ngồi đần hối hận. Lẽ ra nên làm thế nào để giữ được tình cảm của bè bạn, thì lại xả vào đó mọi thứ hỗn độn, khiến nó vỡ tan, nó hỗn độn, cái đĩa bay, bàn tay không kìm được giận. Những khuôn mặt tức cười, Những người dửng dưng dù trước đó người ta gọi mình là thằng bạn.
    Tôi thực sự không biết đánh giá thế nào về 1 người bạn thực sự, nhưng trong suy nghĩ, thực sự là bạn mình cũng may ra có 1, à không, 1 vài, còn lại cái chữ bè trong từ bạn bè nó to hơn. Chúng nó ngồi ăn uống lúc mình còn là thằng phát đạt, Nhưng chẳng 1 lời lúc mình khố rách áo ôm. Đời mà, lên voi xuống chó là chuyện đương nhiên, nhưng mà thấy bạn bè, đúng thật là nhạt nhẽo. Tôi muốn ra khỏi cái mớ hỗn độn này, nhưng dương như nó càng bao kín tôi.

    Thêm 1 câu hỏi tôi muốn hỏi bất kỳ 1 ai đó là : lời nói có quá là thứ quan trọng giữa bạn bè không ????
    Thật sự là không - Tôi nghĩ vậy
    Thật sự là có - mọi người khác nghĩ vậy.

    Có hay không 1 người Bạn Thật Sự
  2. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên mà cứ giật mình thon thót ... ko hiểu ai đó đang đọc những tâm sự của mình thì fải???
    1 ng bạn thực sự??? Nhiều lúc yêu đời thì thấy mình có rất nhiều ng bạn thật sự ... & thấy hạnh fúc vì điều ấy ...
    Nhưng ... khi mà xung quang mọi thứ trở nên nặng nề, xám xịt, nhìn xung quanh ... chả thấy ai ... tự hỏi ... những ng bạn ... họ ở đâu???
    Tôi đã rất nhiều lần đặt ra câu hỏi như thế ... có ko ? Những ng bạn thật sự ? nhưng chưa lần nào đưa ra đc câu trả lời ... Tâm sự trên blog thì cả lũ đổ xô vào ... mày hay suy nghĩ lung tung quá, đừng nặng nề thế chứ ..
    Nghĩ lại cũng thấy đúng, tuổi trẻ đc mấy lúc, cứ sống hết mình, vô tư vậy ... nhưng ... lại nhưng ... khó biết bao ...?
    Cuộc đời là 1 chuỗi dài những mối quan hệ ... hình như nhiệm vụ của con ng là thỉnh thoảng làm cho mqh đấy hơi hơi rạn nứt ... để rồi lại fải đi hàn gắn lại nó. Nhiều lần tôi rất mệt mỏi với vc đi jải thik, thanh minh, ... để hàn gắn nx mqh tuy q/trọng đấy, nhưng lỗi ko fải ở mình ..., quyết tâm cho mọi ng muốn nghĩ mình ra sao thì ra ... nhưng ...
    Lời nói? Quan trọng với bạn bè? Ai đó đã nói rằng ... bạn thân là ng ko cần fải nói j nhưng vẫn hiểu nhau ... có thật thế ko nhỉ?
  3. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Thêm 1 câu hỏi tôi muốn hỏi bất kỳ 1 ai đó là : lời nói có quá là thứ quan trọng giữa bạn bè không ????
    Thật sự là không - Tôi nghĩ vậy
    Thật sự là có - mọi người khác nghĩ vậy.
    Có hay không 1 người Bạn Thật Sự
    "
    Chà ...chà... ,lời nói không hề quan trọng nhưng trong những khi cần thiết thì một lời nói lại có ý nghĩa rất đặc biệt trong mối quan hệ bạn bè.
    Một người bạn thật sự thì có nhiều chứ ,nhưng cái nhiều đó chỉ ở trong số hàng nghìn thôi,tóm lại là hiếm...hay rất hiếm là đằng khác ,kiếm được một người như vậy chẳng khác nào có " quý nhân phù trợ " ,nhưng đa số theo tui thì mỗi người một tính nhưng cái điểm " người bạn thật sự " thì hơi khó kiếm...khó lắm...
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có hay ko 1 người bạn thật sự?
    Câu hỏi này phải hỏi chính bản thân mình, mình đã là 1 người bạn thật sự chưa? Mình đối với người ta như thế nào thì người ta đối lại với mình như thế thôi...
    Bạn có thể nói lúc bạn có tiền, mọi người xúm vào bạn nhưng khi bạn khó khăn lại chẳng có ai bên cạnh, vậy sao ko trách khi có tiền bạn đã quá phung phí, tạo cơ hội cho họ lợi dụng, và khi đã lợi dụng thì ko bao h họ có ý định sẽ ở bên cạnh bạn khi khó khăn, có thể nói rằng bạn đã dùng chính những đồng tiền đó để có những mối quan hệ, khi hết tiền bạn chẳng còn cái gì để người ta ở lại cả...Trách mình chứ đừng nên trách người...
    Tớ từng trải qua những giai đoạn như thế đấy, phải nói là cả 1 thời học sinh, tớ đã sống trong cái tình bạn ảo như thế...Thấy xung quanh mình khá nhiều bạn, nhưng đến khi chia tay thì chẳng đứa nào liên lạc nữa, uhm, cũng đã có lúc tuyệt vọng, thấy bế tắc kinh khủng, buông xuôi tất cả thì những người bạn thật sự đã xuất hiện, họ là những người mà ko bao h mình ngờ đến...Nói chung tất cả đều do cách cư xử của mình trước, muốn có 1 người bạn thật sự thì đừng nên tham lam, đừng muốn có quan hệ tốt với tất cả, nên quan tâm nhiều hơn đến 1 ai đó, hoặc 1 nhóm nhỏ nào đó đặc biệt hơn những người khác, chứ cái kiểu đối với ai cũng tốt nhưng chỉ dừng lại ở những bề nổi, ko tìm hiểu sâu sắc thì khó để có người bạn thật sự lắm...
    Nhiều lúc nhìn ra xung quanh, thấy những đứa mà mình và nhiều người khác ko thích thì chúng lại có những người bạn thật sự, bất cứ lúc nào cũng ở bên nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau... Cứ băn khoăn tự hỏi sao mình đối tốt với tất cả, có thể nói ai cũng quý mến, nhưng lại chả có lấy 1 người thật sự hiểu mình trong khi những đứa kia thậm chí bị mọi người ghét... Câu trả lời là do mình quá tham lam...
    Nhớ có lần ''ng` iu'' tớ nói thế này :''Sao chị đối với tất cả mọi người đều tốt mà lại chỉ lạnh nhạt với mỗi mình em?'' Lúc đấy mới giật mình, vì cứ nghĩ mình và nó thân nhau quá rùi, ko cần quan tâm nữa, phải lấy cảm tình của những người khác, kekeke, hoàn toàn nhầm...
    Lủng củng quá nhỉ? Kinh nghiệm bản thân tớ đấy, xem có giúp được gì ko nhé

  5. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lâu quen biết mày, cũng ở chung được một thời gian, tao cứ nghĩ là tao hiểu hết mày rồi cơ đấy, nhưng mày đã cho tao thấy là mày không phải là con người như tao nghĩ. Mà tại sao chúng mày thấy nó như vậy, không nói nó hộ tao, lại ngồi nhìn, vô tâm một cách kỳ lạ, giờ nhớ lại thì tao mới giật mình, có khi chúng mày chỉ hiểu tao lúc ngồi ăn nhậu thì phải, còn lại chúng mày chẳng hiểu cái quái gì. Tao có nói gì thì cũng chỉ là bạn bè vui vẻ với nhau thôi, chứ đừng lấy đó là điều chấp vặt, để khi mọi chuyện ảy ra rồi, chắc chúng mày nói tao không ra gì đấy, đúng thê không. Không chơi được với tao thì nên nói từ đầu luôn đi, sao chơi với tao mà lại chấp vặt tao nhiều thứ vậy. Tao có nói lời gì không phải, ừ thì tao nghĩ là bạn bè, đùa nhau thf có sao... chúng mày chẳng hiểu cái quái gì hết cả. Thật đấy
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sao vay nhi, Frodo hinh nhu da lon da truong thanh roi, nhưng sao noi cu nhu tre con vay nhi, toi thi chưa từng trải nhiêu flắm, tôi vẫn ít tuổi mà, nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn có những người bạn thực sự.
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tui đã từng được nghe một người nói rằng "chẳng có thứ tình cảm nào hết...mọi tình cảm đều do người ta nghĩ ra và tự làm khổ người ta..."tui thấy cũng đung đúng ....chẳng có thứ tình cảm nào hết....tui đã từng coi một vài người là những người bạn để rồi tui nhận ra trong đau khổ rằng .....họ chẳng đáng được như thế........
    hay chấp nhận một sự thật rằng .....cuộc đời này chẳng ai tót với ta bằng chính ta tốt với ta......và đừng tin vào ai một cách tuyệt đối.....đừng quá băn khoăn về những thứ mà người ta gọi là tình cảm .....lãng xẹt.....!
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn luôn coi mình trẻ con, cũng chính vì thế mà với chúng mày tao vô tư lắm, tao trong mọi công việc, trong mọi giao tiếp khác không vô tư được thế đâu bọn mày ạ. Buồn cười thật, bạn bè với nhau thì cứ vô tư đi có sao đâu mà, lời nói của tao lắm lúc cũng trẻ con phải không chúng mày, nhưng nếu với bạn bè mà không vô tư, thì còn gọi gì là bạn, cứ phải giả tạo, phả cố gắng thế nọ thế kia, chán lắm,nhạt lắm....
    Tính tao xưa nay thế rồi, chẳng thay đổi được đâu, nếu mà chấp vặt kiểu đó thì thôi đi mày ạ, nói thằng vào mặt tao đây này. Để bụng nó khó chịu lắm.....
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tính cách cậu này gần giống với tôi, tôi thì chán lắm, tất cả mọi thứ luôn, nhưng bù lại lúc nào cũng thấy mình còn may mắn khi có được 2 thằng bạn thân , cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, có thể cãi nhau ngay lúc đó rất gay gắt , nhưng kô đứa nào để bụng cả , hôm sau vẫn nói chuyện bình thường , mà cuộc sống của 3 đứa vẫn rất vô tư, có thể gian dối , lừa lọc với thiên hạ thế nào nhưng đối với mình chúng nó hoàn toàn là những người bạn thật sự , cũng thật là may mắn khi mà mọi thứ đều quay lưng lại với mình nhưng bọn nó thì kô bao giờ , đúng là ông trời cũng có mắt thiệt , kô có cái này thì bù lại có cái khác .
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè ... Nó được chia ra làm 2 khía cạnh, bạn và bè Bè thì là một người ban, nhóm bạn, có thể chỉ chơi 1 thời gian bên nhau cực vui vẻ thoải mái nhg sau đó có thể ko cùng nhau chia sẻ mãi được .... Còn bạn là những người sẵn sàng ở bên ta lúc buồn ,có thể khi vui ta chia sẻ với những người được gọi là bè ...Nhg rồi khi buồn quay về tìm bạn, có thể lòng chợt thấy bình yên ....
    Em cũng có 1 người bạn,người đó ko như những người bạn khác của em ...Suốt ngày em mải chơi với những người bạn vui vẻ, suốt ngày đi chơi mà chẳng bao giờ dành thời gian cho người bạn thân của mình .... Những lúc thất bại, mất niềm tin...Chẳng biết làm gì, chỉ biết mò sang nhà nó ...Bình yên, tĩnh tâm chờ vết thương của mình lành .... Rồi lại tiếp tục lao vào những cuộc vui bên những người bạn ... Nhiều lúc thấy mình thật độc ác ..Tự nhiên lại nhớ nó đến vậy ... Tự nhiên nhận ra nó đã chịu đựng mình rất nhiều ... Giờ nó đang ôn thi , nhg mình biết nó sẵn sàng dành thời gian cho mình nếu mình cần ... Mày ơi. tao xin lỗi

Chia sẻ trang này