1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tao ơi.... đừng tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Frodo, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có chứ! 100 lần có! 1000 lần có!
    Có điều ta có nhận ra đc hay ko!!! Như tui nè, ko chỉ có một đâu ... Có những người tui nguyện vì họ suốt đời luôn ... và ngay lúc này đây, cũng có một người bạn thật sự đang bên cạnh tui! Ko phải lúc nào cũng đc như thế! Nhưng sẽ là thế lúc tui cần!
    Xem ra thì vấn đề của Frodo chỉ là gây với bạn bè về vấn đề lời nói thôi phải ko? Và vì ... bị nói là vô tư quá!!! ( ĐOÁN VẬY) Nè, sau ko nghĩ họ chỉ muốn tốt cho mình thôi nên mới góp ý vậy! Có thể động chạm tự ái mình nhưng chung quy là cũng do mình một phần kia mà ...
    Lại nữa ... lời nói có lúc ko có lúc lại cực kì quan trọng. Nếu ko sao phải dạy trẻ con "cảm ơn" và "xin lỗi" ??? Lời nói có khi còn làm tổn thương người khác hơn hành động nhiều ... ong là bạn suy nghĩ thấu đáo ...
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa về nhà lên đến đây chúng mày ạ, chúng mày thấy chưa, người lạ còn nghe chuyện tao nói, còn hiểu là tao đang thế nào, còn chúng mày, chơi vói nhau lâu rồi mà chúng mày chả được như vậy, đấy, sao thay vì góp ý với tao như người ta với bạn bè, mày thì lại thản nhiên như là cái tình bạn giữa tao với mày chưa hề tồn tại vậy, thản nhiên đến độ tao không ngờ, mày có thể chửi tao, góp ý với tao, nhưng mày đâu có làm vậy, mày giống một cái thằng du côn ngoài đường hơn đấy, tao trẻ con mà tao còn không xử sự như mày, tao cũng đã bình tĩnh hết sức rồi, tính tao nóng lắm, nhưng dù sao tao cũng đã nhịn, nhưng thực sự mày lại thể hiện cái du côn đó bằng hành động, chẳng lẽ tao lại đứng yên sao, chịu đựng của tao có giới hạn thôi, tao làm thế cũng chỉ muốn mày bình tĩnh lại thôi, mày cũng đừng nên mượn hơi men mà làm vậy, nói chuyện lúc đó chả có ý nghĩa gì đâu, sao mày lại chọn cách đó, mà không nói chuyện với tao lúc khác ý, tao thật thất vọng. Sau vụ này, tao có thể bình thường với mày được thôi, nhưng nếu mà mày vẫn giữ cái suy nghĩ cũ, vẫn xét nét bạn bè mày từng câu nói, thì thôi đi mày ạ, tao chẳng cần cái thứ giả tạo đó đâu.
    Còn mày nữa, sao hôm đấy mày lại nghe nó mà đi nhậu nhẹt với nó, lúc về mày còn đứng song song với nó nữa, mày còn nhìn tao nữa, tao sai à, nhưng sao mày không đứng giữa tao với nó, để tao khỏi nóng nảy, để nó bình tĩnh lại đi, hôm này tao phải hỏi mày là vì sao mày làm thế mới được.
    Được Frodo sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 16/06/2006
  3. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    À hôm nay tao mới biết là cả chúng mày cũng nghĩ như nó hết cả, hmm. Thôi được rồi, tao cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chúng mày không tiếc thì tao cũng chẳng tiếc làm gì, tao thiếu chúng mày tao vẫn tốt, thậm chí còn tốt hơn ấy chứ, sẽ không có những lúc nhậu triền miên nữa, tao sẽ lo cho công việc của tao được nhiều hơn, sẽ lại vui vẻ với tụi bạn cũ của tao, à quên tao còn một người bạn mới nữa, mới chơi nhưng còn hiểu tao hơn chúng mày nhiều. Tao cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng vì chúng mày muốn nên tao vẫn phải vui vẻ thôi. Sao phải buồn, giờ tao sẽ vui, để cúng mày thấy là tao vẫn vui cho dù không có chúng mày. Thế thôi nhé.
    Đôi khi tôi nghĩ đời đơn giản
    Đời cười nhạt
    Bảo tôi
    Mày còn non trẻ lắm
    Con ơi
    Đừng nhìn tao một mặt
    Đừng nên so ngọt nhạt
    Mà hãy đọ mặn cay
    Mày đang loay hoay
    Đừng có đùa mày ạ
    Cuộc đời phức tạp
    Tuy nhạt mà cay
    Mày
    Đừng có cố.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Mình thì nghĩ bạn có thể tin cậy được thì không quá 10 đâu.Chỉ 10 lần có thôi

Chia sẻ trang này