1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tào phớ đây... tào phớ này... ai thèm tào phớ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 3doe, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tuyệt vời .mà là cực kì tuyệt vời đó 3doe@ ạ .... trời lập đông ..se se lạnh ..cầm trên tay bát phớ vẫn còn nòn ấm thì ôi chao ....quên sầu.... ăn vào mất hết cái lạnh ...tê tê ..phê phê .....chưa đến mùa đông nhỉ ....bao giờ hơi lạnh lạnh một chút ăn tào phớ .. ngon hơn ... cứ thử đi , bạn sẽ thích ngay mà ..
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  2. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Phớ nóng ăn vào mùa đông thì mình mới chỉ được ăn buổi sáng thôi ... chưa có cơ may được thưởng thức vào buổi chiều tà nên chưa tưởng tượng được hương vị của nó - ngon tới mức nào và cảm giác của mình ra sao?
    Chỉ liên tưởng chắc nó hơi giống khi mình ăn bánh đúc vào chiều đông chạng vạng. Đi học về bụng đói cồn cào trời lành lạnh ngồi một góc với lũ bạn đánh chén, đói thì cũng chỉ một bát thôi để còn thấy thòm thèm...
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười lắm .toàn mua mang về nhà ăn thôi ..cho vào bịch rồi về nhà trút ra bát ..... mình ăn phớ đó ..cứ lấy cái thìa dăm dăm cho miếng phớ nó nhỏ xíu xíu ..xong rồi nhấm nháp ..mút mút ..húp xì xụp .......có lần ăn phớ nóng mà mình ăn quen thói đó .nóng rát cả lưỡi .........
    Vào những hôm chuyển mùa .thời tiết hơi se se lạnh ...buổi chiều đi học về , nhớ những năm cấp 3 ..đi cùng lũ bạn ...cặp sách chất đống lên nhau ...chí choé bên cạnh thùng phớ âm ấm của chủ hàng ....trên những chiếc ghế nhựa con con ..cả bọn túm tụm lại ..rồi hì hụp trêu nhau ..múc từng miếng phớ trắng au vào mồm ...cười tươi ghê lắm .....cảm giác lúc ấy giờ ngồi nhớ lại .ôi chao ..một thứ hạnh phúc bình dị .một kỉ niệm của tuổi ô mai....của cái thời áo dài cột dây em đánh đu cùng bạn bè ........giờ lên ĐH ....những buổi đi ăn quán như vậy cũng hiếm lắm ..có chi là gọi điện rủ bọn bạn cũ đi thì chúng mới đi ....Bọn bạn trên khoa có hôm thấy mình ngồi quán phớ ngay đầu ngõ ..chúng nó ngạc nhiên lắm ...rủ ăn , chúng nó cười nhưng ko ăn ...làm mất hứng .chúng nó baỏ mình toàn thích ăn đồ trẻ con ...hì .!!!
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Em thì trẻ con chứ đòi làm người lớn với ai chứ nhỉ.Nhớ ngày xưa đi học về kéo nhau ra vường hoa chơi,đùa chán nghịch chán rùi ăn tào phớ của bác hàng rong đi qua.Hậu quả là mất 1 cái cặp và cả lớp tốn 1 cơ số becberrin bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
    Ai ăn phớ nào
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  5. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ lớn rồi có khi còn mất cơ số thuốc viên nho nhỏ vàng vàng nữa là ngày xưa... mà ngày xưa 3doe tưởng người ta hay dùng Orezon? (ko biết viết có đúng hay sai). Mà cái tật ăn quà vặt thì chẳng sao tránh khỏi những ngày được bác Tào hỏi thăm... nhưng có như thế mới có cái để nhớ.
    CŨng may là chưa khi nào bị đau bụng vì ăn tào phớ.
    Mà thienbinh ơi, yên tâm đi khi nào 3doe có điều kiện xuống Hải Phòng sẽ rủ bạn đi ăn phớ vỉa hè... chịu chứ?
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chịu quá đi chứ lị .......mà offline của AT lần tới TB hi vọng là sẽ gặp được bạn phớ của TB ......được ko nè !!!!...
    Anh Nam xuống HP toàn ăn mảnh .đi ăn có rủ em đâu mà còn kêu ..........
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  7. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui
    Bác nào ăn phớ chị Tùng ở Trương Định chưa
    ngon hết xẩy có cả đương và sữa
    lại được chị chủ (chị Tùng ) ăn nói đến là duyên
    lói chung bước vào đó nà cảm thấy thoải mái
    chỉ tội chỗ đáy hơi bé 1 tí
    Toi yeu cho nhung rat thich an thit cho
  8. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ơ nói thế tức là thienbinh lên Hà lội ăn phớ àh?
    Tiếc là tớ không đi được, chỉ còn mong có đợt nào được đi ăn "phớ chùa" ở Hải Phòng
    Mà thienbinh nhớ chỉ cho 3doe hàng nào ăn vừa ngon vừa không cần đến "tráng miệng" thì tốt hì hì
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu.....Tb ko có ý ăn phớ ở HN .ăn một lần rồi ..kô có ý ăn lần thứ 2 .....vậy chờ dịp 3doe xuống HP chơi .TB dẫn đi ăn nhá ....yên tâm .hàng HP chất lượng cao ........
      No signature ! No one else .... okie!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Giải thích cho anh em ở trong Nam biết món tào phớ này chính là mon tàu hủ đá mà anh em chúng ta vẫn thường ăn, nhưng ở HN đặc biệt 1 chổ là người bán cho cả nước đậu nành vào.
    Chỉ vậy thôi!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!

Chia sẻ trang này