Tao với mày Hôm nay vui thật mày nhỉ, từ lúc mày bước chân vào nhà tao là biết ngay sẽ có chuyện. Tao với mày cùng cười lăn lóc như 2 con điên, may mà mẹ hiểu tính tao với mày chứ ko thì gửi đi châu quỳ sớm Đến lúc vác xe ra khỏi nhà thì tụi mình vẫn còn ối thứ để ....hehhehehhe...... chắc tao với mày điên thật rồi. Ngẫm lại thì cũng thấy mẹ nói đúng thật, tao với mày chỉ toàn tranh nhau chức vô địch lắm mồn thế này mai sau làm sao lấy nổi chồng. Hehehhe đến giờ tao vẫn thấy vui mày ạ, ko ngờ tao với mày lại có những giấc mơ cực dở hơi mày cẩn thận đấy, tao có cả một kho tàng chuyện của mày, ai cần mua lại là tao bán liền đấy. Còn cái vụ hôm nay tụi mình ko làm được nữa chứ, bực mày nhỉ lượn mấy vòng quanh cái phố dài lê thê mà cóc tìm ra..buồn cười nhỉ, nó có thể biến đi đâu được nhỉ, 4 con mắt của tụi mình tia khiếp thế mà nó vẫn lặn ko tăm hơi. Mà hôm nay tao với mày ăn cũng nhiều ra phết, công nhận tao ăn thấy ngon mày ạ, khi nào lại kéo tao đi ăn tiếp nhé, tao vẫn còn háu ăn. Mà chả hiểu ăn uống kiểu gì mà về nhà tao chơi liền 2 cốc nước khát quá. MÀ chiến lợ phẩm thu được hôm nay ít quá mày, tụi mình chỉ mải đi loanh quanh nên mới thế này đấy, hic lại đi thêm chuyến nữa là cái chăc rồi. Hehehe .... tao chả hiểu tại sao tao post bài này nữa... post cho mày xem thôi, để lần sau phát huy TuongVy It's only words....
em yêu ơi! em tâm sự với cô bạn nào thế? đọc xong rồi thấy cũng điên điên! sống tự do, chết thanh thản! Nguyện một đời với tình yêu vì tiền! TTT