1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 2 - Bảo Bình (20/01 -21/02)- Cá tính, lãng mạn, ngọt ngào và kiêu hãnh!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Troài...nge có vẻ buồn gớm nhở không ai rủ thì tự đi đi chớ...Nhà mình dạo này càng ngày càng đôngvui nhỉ ......
    @G update lại danh sách mọi nguời nhé....xem quân số thế nào
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thấy buồn, "cô đơn kinh khủng" như vậy, nhưng chưa chắc có người rủ đã đi đâu . Mình còn thấy mình khó hiểu
    Túm lại, tình cảm, tâm trạng, kể cả sở thích của F luôn thay đổi xoành xoạch, chả biết đâu mà lần .
  3. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Ừm ra vậy ......dòng title Quái tinh quả là không sai.....không biết ai có thể làm quái nhân này thay đổi đây...... ....ngược hẳn với mình ....buồn là ra đường chẳng cần ai 1 mình ta vẫn bước ....hứng gió trời thả hồn....lòng thấy thanh thản hẳn .....
  4. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Rất sẵn lòng nếu bạn ở HN. Khuyến mại thêm 1 vé xem phim Final Destination 3 luôn
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đó ra Hn sẽ còn nhiều cái khuyến mại nữa đảm bảo hết strees ngay...ok
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chả thấy có phản ứng gì. . Đành đi ăn 1 mình để lấy sức chờ đợi tiếp vây
  7. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho em test cái avatar cái nhé
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ghét thờii tiết thu lãng đãng >>> biếng lười
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cảm ơn hảo ý của mọi người, F ở SG, nếu không sẽ sms đi nhăng nhít rồi
    Trời này lý tưởng nhất là lang thang chán chê mê mỏi rồi tạt vào Brodard mua 2 bịch kem, xong đi tiếp (vừa đi vừa mút kem, vừa tám ). Trên đường đi về sẽ lại mua một hộp đậu hũ 3 màu có trân châu, có thạch trái cây, rồi hí hửng cầm cái ống hút to đùng di di khắp cái hộp để lùng cho bằng hết mọi thứ. Ui, nhắc lại thèm, dưng mà mỗi hộp gần 20 tiền thì quá đáng thiệt, có tí tẹo bột năng vo tròn với thạch trái cây mà bán mắc như quỷ
  10. Aquarian

    Aquarian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Star sign: (Xem nick)
    To Feb: Đọc bài của Feb làm mình tự dưng thấy nhớ Sài Gòn quá. Hồi đó, mình học xong, thấy ở Hà Nội bình lặng quá, cái gì cũng có vẻ "fine", cuộc sống chả có tý kịch tính nào cả nên quyết định vào Sài Gòn "sống tạm" vài năm dù bố mẹ và bạn bè đều bảo là "điên", có đứa còn ái ngại nghĩ mình thất tình hay "bị làm sao đó". Sau hơn 1 năm khá sóng gió ở SG mình lại quay về vì thấy mọi thứ ở SG bắt đầu có vẻ "fine". Ở SG thì nhớ HN, về HN rồi lại nhớ SG. Hồi ở SG mình cùng con bạn cũng hay lang thang mỏi mệt rồi mua trà sữa trân châu rồi ra chỗ vườn hoa ở đường Tôn Đức Thắng vừa hì hục "khoắng" ống hút tìm trân châu vừa tám, rồi ăn ốc nướng ở Bùi Viện (ngoài này chỉ có ốc luộc thôi, ốc nướng tìm mỏi mắt chả thấy), rồi ngồi quán cà fê vỉa hè trước nhà thờ Notre Dame. Có hôm ngồi đúng vào lúc Đức mẹ khóc (mà 1 thằng bạn cứ quả quyết nước mắt đó là tác phẩm của mấy con...chim.). Ôi, nhớ Sài Gòn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này