1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 2 - Bảo Bình (20/01 -21/02)- Cá tính, lãng mạn, ngọt ngào và kiêu hãnh!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mở cho tôi vào nhà với. Lạnh quá
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    May là mình nhập hộ khẩu sớm
  3. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ! Nói thế mình lại thấy đói
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khe khẽ tự mở cửa, rón rén đi vào nhà, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, lặng lẽ tung chăn ra rùi trùm chăn ngủ. Phào, may quá không ai phát hiện ra mình ngủ khuya thế này, may thế chứ.
    Mình đặt sẵn bom hẹn giờ ở gầm mấy giường kia rồi. Sáng mai dậy tha hồ mà tưng bừng. Thôi, chúc cả nhà ngủ ngon và mai dậy sớm nhá. Mèo đi ngủ đây!
  5. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc báo mèo hày hiểm thiệt á, may sáng nay dậy sớm không thì coi như dính bom của bác roai. ghét quá cài tên lửa qua phòng bác mới được
    Hello everyone nhé. Mọi người dậy thôi, ặc ặc chết cha chưa tắt hệ thống tự bắn tên lửa qua phòng mọi người roài. Bùm ..... bùm...........bùm hic hic đã nổ roài.......dzậy đi mọi người.
  6. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dậy roài, chào cả nhà!
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tối qua khi meocon ve, rón rén đi vào, lén lút đặt bom hẹn h ở giường mọi ng, dép thấy hết. Dép có 1 tội là ko ngủ ngay mà chờ meocon đi ngủ, dép có ra đặt thêm 1 số quả ở 1 số vị trí mà theo dép là có hiệu quả và đạt độ nổ cao nhất cho sáng nay thêm phần rôm rả. Xin lỗi dumien nhé . Sờ lại người xem có thủng chỗ nào ko? thủng nửa trên là do meocon còn thủng chỗ nào nửa dưới là do dép ấy.
    Chúc mọi ng buổi sáng tốt lành, công việc hiệu quả!
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ lộn, meocon đặt ở gầm giường nhé, thế nên thủng bên dưới là do meocon ko p do dép đâu nhé. Có thương tích j thì gọi meocon nhé.
  9. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    May là tớ có kinh nghiệm trong việc này không thì dính đòn của ấy với bác mèo roài. Sáng nghe mùi lưu huỳnh bay ngang sực tỉnh tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ phòng ặc ặc bác gì ấy mới gia nhập phòng ngủ như chít ấy, làm mình phải chạy ra chạy vô quăn đỡ bom qua phòng bác DHTC đỡ vậy
  10. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại đi đâu roài, nhà vắng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này