1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 26 : Dưa hè ..hè hè hè :D

Chủ đề trong 'Album' bởi adios_ayer, 30/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    nhà em với Bình Minh gần nhau nên nhớ làm gì...chồng ở xa nên mới fải nhớ chồng chứ
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    wà gì em ! cu đơ Nghệ An, bánh gai Thái bình, nem chua Thanh hoá hay đậu xanh Hải dương đây
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    chị cũng fải ngủ sớm hay ôn bài đi mai còn đi thi nữa chứ hihi hay là đầu óc còn ở đâu đâu nên ko ôn bài đc
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tất cả anh nhé, cái gì cũng thích hết.
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Tôi thì ở xa thèng lợn đấy lại gần
    Trời thì lạnh , lòng vợ tôi lại mềm yếu
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc chị nó còn đang treo ngược trên mạng sóng điện thoại. Khổ thế đấy.
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    eo ơi bánh đậu xanh Hải Dương hôm em mang về SG nhiều lắm...mà chồng biết chưa nhỉ quê em ở đấy đấy
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Quê nội chị cũng ở đấy. Mình là đồng hương.
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    hehe khổ thật chứ chị ở gần như chị mà sao khổ thế....em với chồng em tuy ở xa nhưng chẳng thấy khổ tí nào (dù đôi lúc cũng chạnh lòng )
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    chưa kể chị honig nghe chuyện anh Dương nhờ hehe anh í vào đọc rồi kêu Nana hư quá tại em nói tuy ko cùng ngày sinh nhưng em muốn đc cùng anh tổ chức sinh nhật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này