1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 3 - Bảo Bình - Yêu thương - Cá tính quy tụ!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 14/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chl0e ko đi ăn kem với mọi người à, hay là ko ở HN vậy?
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chả ai chịu đi ăn kem cả, thế nên năng suất dép kém hẳn, nhưng bù lại DHTC rung đùi sung sướng vì ko bị lõm quá nặng. Khôn thật, rủ đi ăn kem giời này ko j bằng.
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Về rùi hả chị dép, thế ít người đi lắm à, về sớm vậy? Hay chỉ có hai người thui nhỉ?
  4. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nhóc à
  5. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! Tớ rủ mọi người đi mờ chả có ai đi nhớ
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Dép về sớm là do tớ
  7. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Anh có ăn thịt em đâu mờ em lo
  8. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ như quả bóng ý, mèo đá 1 cái , dép sút 1 cú
  9. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lên sân thượng hóng gió. Thua tuyệt đối
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bảo Bình TIME ?" Số thứ 1
    Hôm nay, ngày 15/12/2006. Một sự kiện lớn đã xảy ra trong nhà Bảo Bình của chúng ta. Có một cuộc online lớn trên mạng, nhân sự gồm có : thanh4us, dep_tong_quai_hong, botaychamcom291, meo_con_0181, dumien và DHTC (mèo cũng nhắc nhở girlcodien nha, dạo này là ít thấy mặt lém nha). Cuộc nói chuyện online này nhằm bàn đến một sự kiện nóng hổi trong nhà vài ngày qua, đó là cuộc chiến giữa dumien và DHTC; nguyên nhân của cuộc chiến này, nếu ai theo dõi đầy đủ các trang trong nhà ta sẽ thấy rất rõ rang, đó là do dep_tong_quai_hong (mà sau đây để tiện theo dõi, mèo sẽ gọi tắt là dép). Vậy sự thật của cuộc tình tay ba éo le đầy ngang trái giữa ba nhân vật sinh năm 82 này là thế nào? Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp của phóng viên chiến trường meo_con_0181.
    Sự việc đầu tiên xảy ra vào hồi 20h (tính theo giờ Hà Nội) tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt ?" Xô. Ở đây 2 trong 3 nhân vật chính của chúng ta gặp nhau, đó chính là dép và DHTC, nguyên nhân của cuộc gặp này thì ai cũng biết là do DHTC (độc ác) đã rủ cả nhà đi ăn kem (vào 1 ngày mùa đông lạnh giá như thế này). Tuy nhiên do nhiều trục trặc từ một số thành viên trong nhà, nên (tình cờ làm sao) chỉ có 2 nhân vật chính của chúng ta đi với nhau sau khoảng 20 phút chờ đợi trong giá rét trước cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt ?" Xô. 2 nhân vật chính của chúng ta trực chỉ hàng kem chua AZ thẳng tiến (địa chỉ này mèo tôi cũng hok rõ lém, mong quý vị thông cảm). Chỉ trong vòng 30 phút ăn kem, DHTC đã chén hết 3 cốc kem (híc, quả là kỷ lục trong một tiết trời như thế này) vừa ăn họ vừa nói chuyện, chủ đề câu truyện là xoay quanh nhân vật thứ 3 được nhắc đến ở trên dumien. Sau đó, do DHTC có việc phải đi gấp nên 2 nhân vật của chúng ta tạm dừng buổi off lẻ của họ tại đây.
    Về đến nhà, lên đến mạng, mèo tôi đã thấy cả nhà tập hợp khá đầy đủ. Ban đầu nhân sự tham dự cuộc online như đã nói ở trên chỉ gồm có 4 người thanh4us, dep_tong_quai_hong, botaychamcom291, meo_con_0181. Tại đây, dép đã nói cho chúng ta một số sự thật như sau:
    1. Dép đi ăn kem với DHTC
    2. Do trời lạnh nên dép bị méo mồm (mèo là mèo thắc mắc nhất ở điểm này?)
    3. Trong khi ăn, chủ đề của câu chuyện là xoay quanh dumien, mà chủ đề này là do DHTC gợi ra (lại một câu hỏi thứ 2 được đặt ra, phải chăng có một mối liên hệ ?ođặc biệt? nào giữa dumien và DHTC, và dép chỉ là một nạn nhân bị đem ra làm bình phong để che chắn?)
    Ngay sau đó, 2 nhân vật chính của câu chuyện trên cũng về nhà, và chiến trường thực sự trở nên hết sức sôi động với sự tham gia của cả ba nhân vật chính cùng câu hỏi chất vấn của tất cả mọi người tham gia buổi họp hôm nay. Do cuộc tranh luận diễn ra khá dài, và mọi người còn có nhiều công việc (cuối tuần mừ) cần giải quyết nên có một số người đã bỏ cuộc khi sự việc còn chưa ngã ngũ. Thậm chí đến cả dép ?" nguyên nhân của cuộc chiến tranh cũng đã đi ngủ sớm, chỉ còn mèo tôi ở lại và cố công tìm hiểu sự thật ở đằng sau những lời nói rất vu vơ và mơ hồ của bộ ba này.
    Sau rất nhiều biện pháp nghiệp vụ (bí truyền) được đưa ra sử dụng thì thông tin sơ bộ như sau: Thực chất đã có một cuộc tình tay ba được manh nha giữa ba nhân vật chính của chúng ta, tựu chung nguyên nhân của việc này là do sự quyến rũ không cưỡng nổi của mĩ nhân dép. 2 chàng trai của chúng ta, dù ở trong cùng một nhà, dù biết ?oxì lô gân? của nhà Bảo Bình là đoàn kết, thương yêu, nhưng vẫn không thể không đi theo tiếng gọi của tình yêu ?" và chiến sự xảy ra như chúng ta đã thấy. Tuy nhiên trong quá trình tranh luận (con người Bảo bình vẫn quen dung lý lẽ hơn là bạo lực), cùng với sự góp ý chân thành của mèo tôi, có một người đã quyết định bỏ cuộc và nhường phần thắng cho người còn lại cùng với lời chúc phúc. Con người may mắn còn lại, tiếp tục cuộc chinh phục đỉnh Everest của nhà chúng ta là ai? Xin thưa với tất cả các bạn, đó chính là DUMIEN. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho anh giành được chiến thắng. Dumien, chúng tôi luôn ủng hộ bạn!!!!!!!!!
    Phóng viên: meo_con_0181 ghi tại chiến trường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này