1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 3 - Bảo Bình - Yêu thương - Cá tính quy tụ!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meo_con_0181, 14/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ tóc khô ! Tiện thể spam nhiệt tình cái
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bảo Bình TIMES ?" Số thứ 2
    Chân dung sơ bộ của một số mem nhà Bảo Bình : dep_tong_quai_hong, DHTC, thanh4us và meo_con_0181
    Nhà Bảo Bình đã lên đến tầng 3, mà theo tốc độ spam của các mem trong nhà thì chắc chắn chúng ta sẽ lên tầng 4 trước năm mới 2007. Vậy là chúng ta đã có chừng 250 trang ở bên nhau (nói vậy thôi chứ những sáng lập viên của nhà Bảo Bình ngày nào, giờ chẳng biết đã đi đâu về đâu), một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không còn ngắn. Chắc hẳn các mem ở trong nhà cũng tò mò muốn biết những nhân vật ảo hàng ngày đang post bài cùng mình, đang nói chuyện với mình có một khuôn mặt ra sao, cá tính thế nào,...v...v...v.. Và còn nhiều câu hỏi nữa có thể được đặt ra. Vậy làm thế nào để có thể trả lời được các câu hỏi trên? Đơn giản lắm, chúng mình hãy gặp nhau.
    Nói là một việc, nhưng để một nhóm những người được coi là cá tính, khác người, có quá nhiều mối quan tâm và hứng thú trong cuộc sống có thể tập hợp cùng nhau tại một thời điểm không phải là một điều đơn giản. Chỉ qua một số lần off hụt của nhà Bảo Bình, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được điều này. Và hôm nay, bằng nhiều cố gắng để phá bỏ được cái dớp ấy, 4 mem của nhà Bảo Bình, qua nhiều lần hẹn hò, cuối cùng cũng đã gặp nhau.
    Hơi có một chút buồn khi con số này chỉ dừng lại ở số 4. Thiếu girlcodien - chủ nhà tầng 2, đã vài lần mèo cố liên lạc với bạn nhưng chắc do quá bận rộn, bạn không trả lời. Thiếu bé botay - em ở xa quá lại đang thi học kỳ nên chắc cũng không rảnh để đi cùng mọi người được. Thiếu dumien - một thành viên rất nhiệt tình ở Sài Gòn nhưng do khoảng cách quá lớn về địa lý nên việc gặp mặt với các mem trong nhà thực sự là một khó khăn. Cũng một lý do như dumien, chúng ta cũng thiếu saobien - một thành viên mới đến từ thành phố miền trung Đà Nẵng. Chúng ta còn thiếu Chl0e, mặc dù cũng post bài khá nhiều nhưng hình như chưa bao giờ contact trực tiếp với bất cứ thành viên nào trong nhà. Tuy nhiên, trong phóng sự nhỏ này, mèo mong có thể có một chút gì đó phác họa về 4 thành viên đi off trong ngày hôm nay.
    Thành viên đầu tiên mà mèo muốn nhắc đến đó là dep_tong_quai_hong (mà trong BB times 1st mèo vẫn gọi là dép). Ấn tượng đầu tiên về dép, đó là một cô bé dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn, có cái mũi cao và giọng nói hết sức có ngữ điệu (tại sao mèo lại nhắc đến giọng nói có ngữ điệu ở đây, mà lại là ấn tượng đầu tiên nữa chứ? Đơn giản là do khi mèo đang đi đến, dép gọi điện, và sau cú điện thoại của dép, mèo đi nhầm đường). Sau đó, khi nói chuyện thì cô bé ấy càng hiện rõ, đó thực sự là một cô bé với tính tình bộc trực ?" nghĩ gì nói nấy, với sự quan tâm đến người khác một cách hồn nhiên, với cách nhìn cuộc sống còn trong sáng lắm (dường như còn chưa biết uốn tư duy của mình theo ý của người khác bao giờ). Dép có thể là một người bạn thật tuyệt, điều này thì mèo đảm bảo. Và nếu được chọn thì mèo sẽ chọn cho mèo một cô em như là dép vậy
    Nhân vật thứ hai trong buổi off hôm nay là em út của nhóm, bé thanh4us. Cậu bé mới học năm thứ 1 Bách Khoa này hết sức nhiệt tình, sôi nổi, hơn nữa còn rất lễ phép và dễ thương với cả 2 chị. Hi hi hi, cứ giữ những đặc điểm này em nhé, các chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa nếu em luôn dễ thương và chu đáo đến thế. Điểm off (tăng 2 ?" café BUZZ) là do bé dẫn mọi người đến, một quán nhỏ, ấm cúng, có không khí riêng thật dễ thương. Người chọn địa điểm này ắt là một người sống khá tình cảm và luôn biết chia sé ( chị chỉ nghĩ vậy thôi, theo đánh giá của riêng chị, không biết bé thanh4us có đồng ý không?)
    Nhân vật thứ 3, cũng là thành viên chủ chốt trong vụ spam ở nhà Bảo Bình cả tầng 2 và tầng 3 ?" DHTC. Nếu chỉ qua ấn tượng đầu tiên khi mới nhìn để đánh giá thì chắc hẳn mèo sẽ nói rằng đây là một học sinh không hiền lành (là đánh giá theo con mắt giáo viên của mèo). Nhưng đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với bạn, mèo còn cố hiểu bạn một chút thông qua những gì nói chuyện qua YM, qua blog của bạn thì bạn là một chàng trai khá đặc biệt. Một người có một cuộc sống nội tâm khá phong phú, một người hết lòng vì bạn bè, một người có đôi chút cố gắng xù lông nhím lên để đừng lộ ra mình là người mềm yếu về tình cảm. DHTC là người khởi sướng ra vụ off ngày hôm nay, là người đã hẹn mọi người đi ăn nem chua rán, rồi lại đến quán Buzz cùng với mọi người, là người kiên quyết giữ quyền được trả tiền cho buổi off, đôi khi điều đó làm cho con gái cảm thấy ấn tương. Nhưng đôi khi làm cho người đối diện hơi khó xử!
    Nhân vật cuối cùng là mèo tôi, một ?ogiáo viên mất dạy?, không biết mọi người nghĩ về tôi ra sao, nhưng tôi tự thấy bản thân mình chẳng có gì nổi bật ngoài việc trông tròn vo, mồm miệng tía lia, thích cãi nhau, hiếu thắng, vui mừng khi dồn được đối phương vào chân tường.(có vẻ nhạt nhất trong bốn người nhỉ? Buồn ghê không?)
    Tuy không hiện diện trực tiếp nhưng trong buổi off hôm nay không thể không nhắc đến dumien, ở tăng 1 - khi đi ăn nem chua thì sự hiện diện của bạn được thể hiện thông qua cuộc tranh luận của dép và DHTC - ấn tượng của riêng mèo thì cũng bình thường thôi. Nhưng tăng 2 - khi mọi người vừa ngồi ấm chỗ thì điện thoại của dép reo, sau khi dép nói chuyện với dumien thì lần lượt các thành viên còn lại trong buổi off đều có nói chuyện cùng bạn. Chắc hẳn bạn phải là một người nhiệt tình lắm, tò mò lắm, và hơi nhút nhát chút chút - hình như có một chút mâu thuẫn phải không? Nhưng có mâu thuẫn mới là BB chứ? Hi hi!
    Đây là một chút phác họa về chân dung các nhân vật tham gia buổi off hôm nay. Hi vọng một ngày nào đó mèo tôi được gặp gỡ các bạn nhiều hơn để hoàn thành chính xác hơn bức chân dung hôm nay tôi vừa phác họa.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho một người....
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho mình em thôi

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 19/12/2006
  4. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tớ bóc tem tờ này !
    A ! Tớ đc viết đến nhiều nhất đấy. Sướng quá
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một chút thông tin ngoài lề về nhận xét của thành viên các nhà khác về nhà mình, mèo sưu tầm được:

  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... chịu 2 bác dumien với DHTC , kẻ tung người hứng ... page nhà mình trôi vèo vèo 2 bác .
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chém nhau bằng 52 lá ấy, bác nên giúp đỡ họ bằng cách làm từ thiện đi. Gọi 113 ấy.
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết bác nói thía có ý gì chớ hỉ?
  9. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    gì mừ bùn thía bác hỉ? Yêu đời lên chớ. Bác chả nói em thía là gì?
  10. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ai nói bác là nhà tớ mua bép xì uống hả? Đi xin vỏ nhà hàng xó, ấy. Mà cũng bùn lắm bác ạ, xin thì họ đôi khi uống có 1 chai chớ mấy, thía là phải tranh thủ đi kiếm ở mấy cái nhà hàng tổ chức ăn uống xem có vỏ chai nào bỏ ra không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này