1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 35: CHIM CỨ BAY, **** CỨ LƯỢN, CHÚNG TA VẪN CỨ XÌ-PAM! (TẶNG B và Z)

Chủ đề trong 'Album' bởi plzzz_luv_me, 21/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào 1 buổi sáng CNvui vẻ !!!
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay miền bắc có gió mùa Đông Bắc !!!
    (Dân trí) - Sáng sớm ngày mai (22/10), một bộ phận không khí lạnh ở phía Nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.
    Theo dự báo của Trung Tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, sáng sớm mai và ngày mai, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

    Cũng do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc lần này, các tỉnh và khu vực trên phạm vi cả nước trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2- 3, có nơi cấp 3-4. Trời mát
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    MU ?ocưa điểm?, Arsenal nhọc nhằn thắng trận



    MU ?ocưa điểm?, Arsenal nhọc nhằn thắng trận

    Cùng được thi đấu trên "thánh địa" của mình, nhưng hai đại gia làng bóng đá Anh phải rất vất vả mới kiếm được điểm trước các đối thủ khó chơi. Dẫn trước từ rất sớm, nhưng rồi MU vẫn phải chấp nhận kết quà hoà 1-1 với Tottenham. Còn Arsenal chỉ thắng Man. City 1-0 nhờ quả phạt đền trong hiệp hai.


    Mikael Silvestre (đỏ) mở tỷ số cho MU ở phút thứ 7.

    Trong khuôn khổ Premiership, MU chưa thua trận nào khi tiếp Tottenham tại Old Trafford: đã thắng tới 11, chỉ hoà 2 (trong đó có kết quả 0-0 mùa trước). Còn tính cả từ khi giải vô địch Anh chưa nâng cấp thành Ngoại hạng (năm 1992), thì đã gần 16 năm qua, Tottenham chưa thể thắng khi viếng thăm MU (12 thua, 3 hoà).

    Tối nay, đội bóng London vẫn chưa thể hạ được đội quân áo đỏ ngay tại "nhà hát của những giấc mơ", dù đã có thời cơ. Tuy nhiên, tỷ số 1-1 cũng không phải là tồi đối với tham vọng vươn cao của Tottenham trong mùa này, giúp họ giữ được vị trí ở nhóm thứ hai sau Chelsea qua 10 vòng đấu. Nó cũng đủ để kéo dài những ngày thất vọng của MU, sau trận hoà 0-0 trước Lille cũng tại Old Trafford hồi giữa tuần (trong khuôn khổ Champions League).

    Bản danh sách chấn thương ngày một dài khiến MU gặp nhiều khó khăn, thi đấu đơn điệu, phong độ thất thường và giờ thì đã bị Chelsea bỏ xa tới 9 điểm sau 9 trận. Đội quân của ông Ferguson từng có thời bị Arsenal bỏ xa hơn chục điểm nhưng sau đó vẫn đủ sức vượt lên để đăng quang. Tuy nhiên, kỷ nguyên hùng mạnh của họ đã qua, trong khi Chelsea ngày một chắc chắn và hiệu quả tới đáng sợ.

    Trở lại với cuộc chiến tại Old Trafford thứ Bảy này, MU xung trận mà không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột vì chấn thương (Giggs, Roy Keane, Gabriel Heinze, Gary Neville...). Đội hình xuất phát của họ sứt mẻ ở cả ba tuyến, đặc biệt là hàng phòng ngự và tiền vệ. C. Ronaldo thì mới trải qua cú sốc tâm lý (bị tình nghi hiếp dâm), nên chỉ có tên trong danh sách dự bị.

    Trận này, ông Ferguson tiếp tục tin dùng bộ ba tấn công Rooney, Nistelrooy, Park Ji-sung. Trong khi đó, Mido kịp bình phục, giúp Tottenham có thể ra trận với đội hình gần như là mạnh nhất.

    Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình và khá cân bằng ở những phút đầu, nhưng MU đã chớp được thời cơ để phá thế quân bình ngay phút thứ 6, trong một tình huống cố định. Paul Scholes nhận nhiệm vụ đá phạt trực tiếp bên cánh trái, câu bóng bổng sâu vào khu cấm địa. Nistelrooy bật cao đánh đầu không quá hiểm hóc, nhưng thủ môn Robinson vẫn lập cập, để bóng rơi khỏi tay. Và hậu vệ Silvestre xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ nhoài người sút cận thành chính xác.

    Nhưng 4 phút sau, chính Robinson đã sửa sai, cứu đội khách khỏi một bàn thua thấy rõ. Smith có bóng bên phải khu cấm thành, khéo léo loại trung vệ tuyển Anh - Ledley King bằng hai pha xử lý chân phải, rồi tung chân trái dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

    Cũng có bóng cận thành sau đường chuyền bằng đầu của Nistelrooy phút 20, nhưng O''Shea đã bỏ lỡ thời cơ nhân đôi khoảng cách với cú dứt điểm ra ngoài.

    Các đợt phối hợp tấn công của MU trong 45 phút đầu tỏ rõ sự gắn kết và hiệu quả hơn đối thủ. Trong cuộc đấu tay đôi đáng chú ý ở khu vực giữa sân, Smith (với sự hỗ trợ của Scholes) cũng đã chơi hay hơn Davids của đội khách trong hiệp một.

    Nhưng Tottenham cũng đã có cơ hội thực sự ở phút 18. Cú dứt điểm của Mido đưa bóng đi sượt tay Rio Ferdinand trong khu cấm địa, và Van der Sar dễ dàng tóm gọn. Tuy nhiên, trọng tài không hề thổi còi phạt.

    Phút 42, Van der Sar lại hoá giải được đường bóng chạm đầu gối Silvestre, sau cú sút của Mido.

    Đẩy cao tốc độ ngay đầu hiệp hai nhưng vẫn chưa thể sớm có bàn gỡ, Tottenham tăng cường nhân sự cho tấn công bằng việc đưa Robbie Keane vào sân ở phút 65. Sức ép về phía cầu môn MU gia tăng.

    Phút 72, đội khách gỡ hoà, cũng trong một pha bóng cố định. Rio Ferdinand phạm lỗi với Jermain Defoe. Và Jermaine Jenas thực hiện hoàn hảo cú sút phạt trực tiếp bằng chân phải ở cự ly chừng 20m (chếch bên hành lang phải), đưa bóng vượt qua hàng rào, và chui vào góc cao bên phải khi Van der Sar chỉ còn biết túm hai ống quần đứng nhìn.

    Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của đội khách sau giờ nghỉ, đồng thời là đòn trừng phạt đối với sự bế tắc và đơn điệu của MU. Khoảng 3 phút sau khi thủng lưới, HLV Ferguson buộc phải thay đổi "hơi thở" tấn công: đưa C. Ronaldo vào thế chỗ tiền vệ Fletcher.

    Nhưng chưa kịp cho thấy hiệu quả của sự điều chỉnh, thì lưới MU suýt rung lên lần thứ hai ở phút 80: cú sút xa của Michael Carrick đưa bóng dội mép trên xà ngang, sau khi vượt qua tầm với của Van der Sar. Trước đó, Silvestre nhìn cơ hội trôi qua sau quả đánh đầu trong khu cấm địa Tottenham.

    Phút 81, ông Ferguson tiếp tục cải thiện khả năng công phá, thông qua việc đưa tiền đạo trẻ Rossi vào thay hậu vệ Bardsley. Mặc dù vậy, chiến thắng (dù chỉ với cách biệt mong manh) cũng không đến với MU.

    Phút 83, Robinson chặn được cú sút vào góc gần từ chân Park Ji-sung. Mọi cố gắng ép thành liên tục của MU ở cuối trận chỉ được đổi lại bằng cú sút phạt căng của Scholes dẫn tới quả phạt góc, và tiếp theo là quả đánh đầu căng chệch cột dọc của C. Ronaldo.

    Phát biểu sau trận, HLV Alex Ferguson cho biết: "Kết quả thật đáng thất vọng. Các cầu thủ của tôi đã có những lúc bất cẩn trong kiểm soát bóng và bỏ lỡ một số cơ hội có thể định đoạt trận đấu. Nhưng cũng phải công nhận, Tottenham đầy sức mạnh, giỏi không chiến".

    HLV Martin Jol nói: "Tôi không cho rằng thủ thành Robinson đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua. Đơn giản là bởi bóng đã bay khỏi khả năng kiểm soát của cậu ấy".

    Đội hình:

    MU: Van der Sar, Bardsley (Rossi 81), Ferdinand, Silvestre, O''Shea, Fletcher (Ronaldo 75), Smith, Scholes, Rooney, van Nistelrooy, Park.
    Dự bị không sử dụng: Howard, Miller, Pique
    Bàn thắng: Silvestre 7''

    Tottenham: Robinson, Stalteri, Dawson, King, Lee, Lennon (Keane 65), Carrick, Jenas, Davids, Mido, Defoe (Pedro Mendes 84).
    Dự bị không sử dụng: Naybet, Kelly, Cerny
    Bàn thắng: Jenas 72''

    Giống như MU, Arsenal cũng phải đón tiếp đối thủ "khó nhằn" là Manchester City bằng đội hình vắng hàng loạt ngôi sao. Antonio Reyes là "thương binh" mới nhất, sau Sol Campbell, Ashley Cole, Freddie Ljungberg và Alexander Hleb.

    Và đội bóng thành London thực sự đã gặp khó khăn dù có sự trở lại của sát thủ Henry. Họ chỉ thắng 1-0, nhờ cú sút penalty thành công do Pires thực hiện ở phút 61, sau khi thủ thành David James phạm lỗi với Thierry Henry. Đây lẽ ra đã là bàn thứ hai của Pires trong trận, nếu anh không lãng phí thời cơ tuyệt vời từ khoảng cách 10m ở hiệp một. Tiền vệ người Pháp còn lãng phí một quả phạt đền khác trong hiệp hai.

    Lưới của Arsenal cũng đã rung lên, sau pha kết thúc của Darius Vassell. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Như vậy, "Man xanh" vẫn chưa có trận thắng nào trên sân Highbury khi giao đấu với Arsenal tại Premiership: thua 7, hoà 2 (trong đó có kết quả 1-1 ở mùa trước).

    Đội hình:

    Arsenal: Lehmann, Lauren, Toure, Cygan, Clichy, Fabregas, Flamini, Silva, Pires, Bergkamp, Henry.
    Dự bị không sử dụng: Van Persie, Senderos, Almunia, Owusu-Abeyie, Eboue
    Bàn thắng: Pires 61'' pen.

    Man City: James, Mills (Richards 85), Sommeil, Jordan, Distin, Barton, Reyna (Croft 73), Ireland, Musampa (Jihai 85), Vassell, Sibierski.
    Dự bị không sử dụng: Hussein, De Vlieger

    Trong số các đại gia thi đấu tối thứ Bảy, Liverpool là đội gây thất vọng nhất. Ở Champions League mùa mới, họ thi đấu mà không hổ danh là ĐKVĐ châu Âu. Nhưng khi quay lại đấu trường nội địa, các học trò của Benitez tiếp tục mất điểm một cách "ngon lành".

    Lần này, họ thua 0-2 trên sân của CLB mà trước khi vòng 10 diễn ra chỉ có mặt ở nhóm 4 đội cuối bảng - Fulham. Hai bàn thắng xứng đáng của đội chủ nhà được ghi do công của Collins John (phút 30, với cú sút ngay giữa khu phạt đền) và Luis Boa Morte (phút 90, cũng với pha dứt điểm bên trong khu cấm địa).

    Đội hình:

    Fulham: Crossley (Warner 63), Volz, Goma, Bocanegra, Niclas Jensen (Rosenior 69), Malbranque, Diop, Claus Jensen, Boa Morte, Elrich (McBride 76), John
    Dự bị không sử dụng: Helguson, Rehman
    Bàn thắng: John 30, Boa Morte 90.

    Liverpool: Reina, Josemi, Carragher, Hyypia, Traore (Luis Garcia 59), Sissoko, Alonso, Riise, Kewell (Crouch 75), Cisse, Morientes.
    Dự bị không sử dụng: Hamann, Carson, Warnock

    Trong khi đó, tân binh Wigan tiếp tục gây ấn tượng mạnh, với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Aston Villa. Qua đó, đội bóng mới lần đầu dự giải vô địch Anh, và thuộc hàng nghèo nhất ở Premier League hiện nay đã vươn lên đứng trên cả MU cũng như Arsenal và Liverpool.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Bức thư tình hay nhất thế kỷ 22
    Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:

    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
    Yêu em nhiều...

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đêm tân hôn
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng.

    Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên".
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền".

  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bay cùng tình yêu
    Ngày xưa em vẫn thường mơ về 1 điều lạ vu vơ
    Giấc mơ có anh và em
    Mình cùng nhau tay trong tay
    Và cùng bay
    Lượn trên con gió nhẹ đưa vượt ngàn chập chùng mây cao
    Phút bay theo ánh sao trời
    Và vầng trăng kia lung linh
    Nói cùng theo
    Em luôn nhìn anh
    Nhìn ngắm mắt anh
    Đẹp xinh giữa những vì sao
    Và em khẽ nói 1 lời nói dành chỉ riêng anh
    Ngọt ngào trong đêm
    Dưới ánh trăng
    Hôn nhẹ lên tóc anh
    Để nụ hôn kia sẽ nói thay
    Con tim anh rung động
    Thầm mong bay cùng anh suốt đêm dài
    Thầm mong đừng vội đi giấc mơ diệu kì
    Để fiêu diêu mãi
    Theo mây trời
    Em luôn nhìn anh
    Nhìn ngắm mắt anh
    Đẹp xinh giữa những vì sao
    Và em khẽ nói 1 lời nói dành chỉ riêng anh
    Ngọt ngào trong đêm
    Dưới ánh trăng
    Hôn nhẹ lên tóc anh
    Để nụ hôn kia sẽ nói thay
    Con tim anh rung động
    Thầm mong bay cùng anh suốt đêm dài
    Thầm mong đừng vội đi giấc mơ diệu kì
    Để fiêu diêu mãi
    Theo mây trời
    Đoạn sau chả hiểu nó nói cái gì cả
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 23/10/2005
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Nhân viên biết nghe lời
    Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò:

    - Anh đừng có quên, khách hàng bao giờ cũng đúng.
    Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, khách hàng vào cửa hiệu lập tức ra ngay không mua gì cả. Ông bèn hỏi nhân viên:
    - Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà chẳng mua gì cả?
    - Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá cao. Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đã đúng!
    - ???

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào Bê chúc đằng ấy một nagỳ mới tốt lành và vui vẻ !!!
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Khám bệnh cho người đẹp
    Bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ là cô gái xinh đẹp.

    Bác sĩ vén áo cô gái, xoa xoa vài cái vào lưng, rồi cứ dùng tay xoa xoa ngực cô gái. Cô gái khó chịu bảo:
    - Em bị ho chứ có đau ngực đâu mà bác sĩ lại cứ xoa ngực em như vậy?
    Bác sĩ nói:
    - Tim phổi liền nhau, dễ lây sang nhau.
    Cô gái nhìn bác sĩ:
    - Nếu vậy bác sĩ phải ngoảnh mặt đi, cứ nhìn dán mắt vào nó là bị lây qua đường mắt đấy.

  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình muộn

    Sáng nay bỗng mất nụ cười
    Lạ chưa sao chợt nhớ người hôm qua
    Ngẩn ngơ nghĩ mãi không ra ...
    Ôi chao sao nhớ người ta lạ kỳ!
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Để tôi thành kẻ tình si dại khờ!
    Đêm về tưởng nhớ làm thơ
    Sớm mai qua ngõ giả vờ đánh rơi
    Lỡ nhịp rồi trái tim ơi!
    Vườn hồng đã có **** vui với hồng...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này