1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 35: CHIM CỨ BAY, **** CỨ LƯỢN, CHÚNG TA VẪN CỨ XÌ-PAM! (TẶNG B và Z)

Chủ đề trong 'Album' bởi plzzz_luv_me, 21/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Quả gì mà da cưng cứng?
    Xin thưa rằng quả trứng.
    ăn vào thì nó làm sao?
    Quả gì mặc bao nhiêu áo?
    Xin thưa rằng quả pháo.
    ăn vào thì chắc là dai.
    Không dai. Nhưng mà nổ điếc hai tai.
    Quả gì mà lăn lông lốc?
    Xin thưa rằng quả bóng.
    Quả gì mà gai chi chít?
    Xin thưa rằng quả mít.
    ăn vào thì chắc là đau?
    Không đau. Thơm lừng tận mấy hôm sau.
    Quả gì là to nhất?
    Xin thưa rằng quả đất.
    To bằng quả mít mật không?
    To hơn. To bằng nghìn núi Thái Sơn.
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Bê em, cái Gaim về chát đi
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -->kết quả nghiên cúu sau mấy ngày ngồi rình trong này của mình là :
    ...là hễ mìn viết 1 bài là các bạn đã lật sang trang mới...thế là nó làm sao nhỉ!???

    ức chế thế!
  4. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ nốt hôm nay rồi học nào
  5. Alo_Be_nghe

    Alo_Be_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Down về xong vô tác dụng
  6. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình lại thơ thẩn tiếp nhé
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vô tác dụng , báo lỗi gì thế
  8. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    THẤT TÌNH LẬN ĐẬN
    Tình đâu mà mất bạn ơi!
    Đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên
    Yêu nhau cảm thấy rất phiền
    Chung lo không xuể không yên cõi lòng
    Thất tình lận đận long đong
    Tâm ta tự quyết nối vòng cảm giao
    Bên ngoài ánh sáng trăng sao
    Bên trong có sẵn từ cao thấp từng
    Có đau có khổ có ưng
    Chung vui tan tựu tiến từng phút giây
    Chẳng còn lý luận mưa mây
    Trong tan có tựu có ngày đạt thông
    Sống nhờ định luật quá công
    Sanh sanh hóa hóa giãi vòng ước mơ
    Người già cho đến trẻ thơ
    Thơ ngây chưa hiểu được giờ ra đi.
  9. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thu xa rồi, chỉ còn hoài tuyết trắng
    Dâng bão lòng, ngập cả con trăng
    Gió lạnh căm trơ trọn cùng tháng năm
    Phương trời lạ, chân người nay cũng lạ ?
    Phương quê cũ, còn nhớ không người ạ ?
    Xưa tan trường, cùng " chiếc nón bài thơ "
    Gót chân đi mà sao chẳng đợi chờ
    Để cho người rượt theo tìm nỗi nhớ
  10. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đông đaf vê?, tuyết chă?ng tăm hơi
    Con gió lạnh căm, buốt thấu trơ?i
    Phương trơ?i xa lạ không bơ? bến
    Chi? co?n ta - lo?ng buô?n ta? tơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này