1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 35: CHIM CỨ BAY, **** CỨ LƯỢN, CHÚNG TA VẪN CỨ XÌ-PAM! (TẶNG B và Z)

Chủ đề trong 'Album' bởi plzzz_luv_me, 21/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    cái câu tiếp theo cũng chỉ hiểu từ cuối cùng
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình đơn côi
    Tình đơn côi ôi thật xót xa quá
    nhớ về em bao kỉ niệm hôm nào
    một mình lặng lẽ bước trong mưa gió
    bỗng thấy lòng mình ôi thật giá băng
    tuy lòng em đã trao về ai kia
    nhưng anh đây xin thề chỉ yêu em
    dù cho mưa gió bão bùng tới đây
    lòng anh cũng vẫn một lòng thuỷ chung
  3. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    80 rồi à , té thôi
  4. Alo_Be_nghe

    Alo_Be_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bị bệnh cà dốt nặng đúng ko CHắc chả bao giờ chữa đc đâu nhỉ
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cố sang 81= 9*9 vậy
  6. Alo_Be_nghe

    Alo_Be_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn xong là ớ ẩn uôn à
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Quote tiếp đi bạn gì ơi
  8. Alo_Be_nghe

    Alo_Be_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Bê
  9. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nếu thất bại hãy coi là thử thách
    Một khó khăn trong hàng vạn khó khăn
    Nếu đường đi chỉ yên lặng phẳng bằng
    Khi tới đích chẳng có gì thú vị
  10. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đc bao nhiêu rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này