1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 39:CHỢ DƯA LÊ XIÊN QUỐC GIA-NGƯỜI BÁN CẦN DƯA HAY DƯA CẦN NGƯỜI BÁN (NHỮNG CUỘC BUÔN THÂU ĐÊM SU

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lâu lắm rùi ko vào Chào mọi người nhé
    chúc 1 buổi sáng tốt lành !!!
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngư dân bắt được con cá lạ nặng 2 tạ
    [​IMG]

    Anh Dương và con cá lạ dài 2,2m.
    15 giờ chiều 25/10, trong lúc đánh bắt cá tại khu vực ngã bảy vàm ô rô sông Thiềng Liềng thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, anh Đỗ Thành Dương phát hiện lưới ghe mình ?odính? con cá lớn.
    Anh Đỗ Thành Dương (22 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Xuân, Nhà Bè) phải nhờ các ghe bạn phụ kéo lên thì bắt được con cá dài 2,2m, chiều ngang gần 1m, nặng khoảng 200kg, phải 6-7 người buộc dây mới đưa được lên ghe chở về nhà.


    Đây là con cá họ da trơn (có thể là cá nược hoặc cá heo). Gia đình anh Dương đã báo cho cơ quan chức năng xuống kiểm tra xem có phải là loài cá hiếm. Đến khuya 25/10, do không thể chờ lâu anh Dương đã cho xẻ thịt bán với giá 20.000đ/kg, đầu cá vứt xuống sông.

    Theo các ngư dân huyện Cần Giờ thì đây là lần đâu tiên bắt được con cá lạ to như vậy tại khu vực này, có thể do biển động cá dạt vào sông.

  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Con trai cũng lắm... quanh co



    Nếu chàng nói: "Anh thật sự rất thích em", có nghĩa là: Trái tim anh đã thuộc về em rồi. Nhưng anh chưa dám thổ lộ, sợ em từ chối thì quê lắm.
    Các cô gái thường nói rằng đàn ông thường "ruột để ngoài da". Bạn đã lầm. Hãy thử khám phá ý nghĩa thật sau mỗi lời nói.

    1. Chàng nói: "Anh đang cần chút không gian riêng tư, em à"

    Có nghĩa là: Ý định chia tay đang nhen nhúm trong lòng anh. Chàng còn băn khoăn, không biết lấy lý do gì cho hợp tình hợp lý để nói với bạn.

    2. Chàng nói: ?oEm yêu, em có nghĩ rằng mối quan hệ của hai ta tiến triển hơi bị nhanh so với mức bình thường không?

    Có nghĩa là: Này, em bắt đầu phát huy vai trò "kiểm soát viên" phải không?

    3. Chàng nói: "Tối nay em dự định làm gì?"

    Có nghĩa là: Anh định mời em đi dạo phố, uống cà phê được không?

    4. Chàng nói: "Em đừng điều tra xét hỏi về "tình sử" của anh nữa. Anh không muốn nghe"

    Có nghĩa là: Anh và người yêu cũ đã lâu không liên lạc.

    5. Chàng nói: "Anh không biết mình muốn gì?"

    Có nghĩa là: Anh không cần em. Anh không muốn em. Tóm lại anh không thích em.

    6. Chàng nói: "Em là cô gái rất tốt bụng"

    Có nghĩa là: Anh nghĩ chúng ta chẳng hợp nhau một chút nào.

    7. Anh ấy nói: "Đi chơi thứ bảy? Anh sẽ cố sắp xếp"

    Có nghĩa là: À ừm để xem cuối tuần anh có tụ tập không đã.

    8. Chàng nói: "Thôi được rồi. Đó là lỗi của anh

    ?o... Anh xin lỗi cưng nhé. Giờ thì em đã hết giận anh chưa nào".

    Có nghĩa là: Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của em.

    9. Chàng nói: "Cô bạn thân của em thật vui tính và dễ gần nhỉ?"

    Có nghĩa là: Em không phải là mẫu bạn gái của anh. Cô bạn có nụ cười duyên chết người của em mới chính là đối tượng để anh theo đuổi.

    10. Chàng nói: "Không có gì. Mọi chuyện vẫn ổn thôi"

    Có nghĩa là: Trời ơi, em đừng căn vặn anh nữa. Anh biết em quan tâm , lo lắng cho anh nhưng hôm nay anh vừa bị sếp "xạc", bằng lái xe bị bấm lỗ, đội bóng anh yêu thích thì tụt hạng... Anh chỉ muốn ở một mình.

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một buổi sáng với bao nhiêu điều thú vị !!!
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tổng hợp vòng 9 Serie A: Cả nước Ý hướng về San Siro
    Juve, Juve và đánh bại Juve?Chúng ta đã nghe quá nhiều về từ này. Từ đầu giải đến giờ, người ta đã tìm mọi cách để cản bước một Juve-không-thể-cản nhưng đành thúc thủ.

    Capello đã tuyên bố trước trận đấu rằng ông không quan tâm đến lịch sử, ông có cái lý của mình. Mà đơn giản một điều là vì ông gắn liền với lịch sử, với những kỷ lục, chính ông tạo nên lịch sử. Ông đã làm rạng lại nét vàng son tại thủ đô của sự vĩnh hằng, ghi những kỷ lục cũng như nỗi khiếp sợ cho toàn Châu Âu tại Milan hoa lệ và giờ đây, tại Torino, một lần nữa dù không thích, người ta vẫn phải nhắc về ông một cách khâm phục.
    Tại Torino, chính xác là tại sân delle Alpi, một Samporia với một phong độ rất tốt (đang xếp hạng trên bảng xếp hạng ), lẫn lịch sử ủng hộ (đã thắng Juve mùa trước ngay tại Turin ), cũng như sự chuẩn bị (?oChúng tôi sẽ phải hết sức cẩn thận!!!?, Novellino) nhưng đã thua tan tác không còn một manh giáp. Tại delle Alpi, Juve đã gây bất ngờ khi bố trí một đội hình 3 tiền đạo gồm Trezeguet, Mutu và đội trưởng Del Piero, Zam được đẩy qua cánh phải nhằm hạn chế tầm hoạt động của Max Tonetto, và Juve đã thành công.
    Trong nửa đầu hiệp một, Sam đã cho thấy họ không phải là dễ bắt nạt, nhưng sự vắng mặt của Flachi cùng với sự non nớt của lần lượt Borriello lẫn Kutuzov vào thay không thể giúp Bonazzoli làm nên chuyện, dù chỉ một bàn thắng. Juve ve thì sao, vẫn vậy, như một cỗ máy đóng rơm vậy, ?ocác anh cứ tới và tôi sẽ cho các anh thành các khối rơm vuông vức?. Nedved vẫn tích cực nhưng trận này anh không đóng vai chính, mà chính xác là không có nhân vật chính, hay chỉ một mà thôi, đó là đội bóng. Nhìn Juve năm nay mới thấy sức mạnh tập thể của họ. Hàng thủ làm mất hút các tiền đạo đối phương, hàng tiền vệ bóp nát tuyến giữa, và các tiền đạo chỉ việc ghi bàn từ bất kỳ cơ hội nào có thể có, that?Ts ended.!!!
    Cũng như tối nay, mọi việc trở nên dễ dàng cho cả hai đội cũng như các khán giả theo dõi, phút 41, trong một pha lộn xộn, Trezeguet lên tiếng bằng một cú vung chân thật nhanh cách cung thành có nửa mét, và thế là Sam tan rã, niềm hy vọng về một cuộc lật đổ của bóng đá Ý tan vỡ, mọi thứ lại trở nên vắng lặng như các khán đài của sân della Api, nơi chẳng còn mấy ai tranh thủ lúc Juve chưa chuyển sang sân mới mà đến để theo dõi. Việc Mutu ghi bàn thứ hai tại Serie A chỉ như là một sự chuẩn bị cho trận cuối tuần.
    Samporia tan rã, các khán đài delle Api in lặng, nhưng vẫn có một tiếng nói cất lên. Tiếng nói đó vang lên từ sân Castellani của xứ Tuscan nhỏ bé. Juve hô, Milan ứng. Hiệu ứng Palermo đúng như dự đoán đã cho thấy một Milan tự tin và mạnh mẽ hơn khi đội bóng đã đi vào ổn định. Ra sân với ?oStrongest Milan? như Ance đã tuyên bố, Alberto Gilardino giúp Milan tiếp tục tiến lên với một chiến thắng quan trọng trước Empoli. Tiền đạo này tiếp tục một phong độ rất tốt trên sân khách, với 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước đội bóng xứ Tuscan.
    Đêm nay cũng là một đêm rất đặc biệt với Christiano Vieri, khi anh đã mở tài khoản bàn thắng bằng một pha phản công rất sắc bén trước một đội bóng chưa hề nếm mùi thất bại bốn trận trước đó. Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Massimo Ambrossini và Sheva trước đó đã không thể thi đấu cộng với việc Jaap Stam đã phải ngồi ngoài vào phút cuối vì không thể vượt qua bài test thể lực cuối cùng.
    Tuy nhiên, đội bóng của ngài Ancelotti đã không vì thế mà chịu khuất phục khi đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng bị chệch hướng của Vannucchi vào phút 34. Không lâu sau đó, Gila chứng minh bản năng săn bàn bẩm sinh của mình trước khung thành khi một cú hích mũi chân gỡ hoà phút 45 và một cú đánh đầu vào phút thứ 5 của hiệp hai.
    Vieri cũng quyết không chịu đứng ngoài mãi nữa, như vậy đã quá đủ cho anh, cho người hâm mộ, và đã đóng dấu bàn thắng thứ ba mang tên mình. Empoli đúng là một đối thủ định mệnh cho Milan, khi mà Van Basten và Kaka đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng trong quá khứ. Như vậy là cú hích Palermo đã cho thấy những tác động tích cực nhanh bất ngờ.
    Sau Pippo, lần lượt Gila và nhất là Bobo, đã chứng minh mình với HLV. Việc trong vài ngày liên tiếp hai tiền đạo bị nghi ngờ về phong độ cùng lúc ghi bàn và một tiền đạo mới mua về làm một cú đúp giúp đội bóng vượt qua hai đối thủ khó nhặm thì đúng là Ance có thể xoa tay hài lòng, nhất là trong hoàn cảnh vắng Sheva và Milan như một bệnh viện thu nhỏ.
    Trong khi đó tại Milano, một Milan khác lại khiến cả nước Ý phải chú ý khi bỗng dưng lại như truyền thống, bước lạc nhịp. Trong một trận cầu rất-khó-mà-nói với 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
    Cũng là số 2 ứng với số bàn thắng của 2 cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất với 2 đội: Hoàng Tử Totti và Hoàng Đế Adriano. Inter đã cố gắng thử sống mà không có Adriano, Macini đã thử như vậy, và rồi ông nhận ra đó là điều không thể. Trong một đêm xuất thần, các học trò của Spalleti trong bước đường cùng đã cho thấy một Roma hoàn toàn lột xác sau trận derby cấp tỉnh cuối tuần trước, hàng thủ chơi cực kỳ kín kẽ, hàng công chơi xuất thần với sự toả sáng của tiều-phi-cơ với bàn thắng thứ 2 từ đầu giải, và một Totti ra dáng Totti, khi mà thôi không còn dỗi hờn.
    Totti là Hoàng Tử thành Roma, điều đó không ai thèm dành với anh, nhất là khi chứng kiến bàn thắng đẹp như một bức hoạ của anh; tuy nhiên khi là Hoàng Tử, dù là đội trưởng thì người ta vẫn cho mình quyền phạm sai lầm, một pha va chạm ngớ ngẩn, không cần thiết và nhất là quá nóng đối với một đội trưởng khiến anh và Veron, mỗi người một thẻ đỏ rời sân, anh rời sân kiêu hùng, bỏ rơi các đồng đội đang cuống cuồng lên vì cơn bão cấp 5 mang tên Inter-cuống-cuồng. Mancini để Adriano ở ngoài, Inter bị lủng liền 3 trái và hoàn toàn tuyệt vọng , và khi Hoàng Đế trở lại, Inter có liền hai trái và hy vọng lại được bùng lên.
    Tuy nhiên tất cả đã quá trễ, Mancini với hy vọng trong cơn tuyệt vọng đã chơi thứ bóng đá cảm tử với bốn tiền đạo nhưng cũng không thể giữ lại, dù chỉ một điểm. Inter vẫn chưa tìm được cái cực kỳ quan trọng phải có của một nhà vô địch, sự ổn định phong độ. Khoảng cách hiện tại với hai đội đầu bảng là Juve và AC Milan lần lượt là 8 và 9 điểm, Scudetto đang dần rời xa Inter, lại năm sau nữa chăng, Inter ?
    Còn với Roma, mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn với ngài Spalleti, một chiến thắng tuy khó khăn vào hiệp hai nhưng rất thuyết phục, hai bàn thua từ một pha đá phạt không-thể-cản-phá của Hoàng đế và một bàn thắng do sai lầm của một cá nhân Doni không làm lu mờ chiến công của một tập thể và một chiến thuật đúng đắn, tuy vậy khoan hãy vui vội, ngài Spalleti, Hoàng tử của ngài để lại trách nhiệm cho đồng đội sau khi nhận thẻ đỏ, và trận tới khi không có Totti thì Roma sẽ ra sao?!!! Ai biết được, biết đâu Cassano sẽ ra sận và ghi bàn?
    Kết quả các trận khác:
    Ascoli 1 ?" 1 Udinese:
    Asc: M.Fini 18?T
    Udi: J.Vidigal 88?T
    Cagliari 1-1 Livorno
    Cag: D.Suazo (pen) 51?T
    Liv: M.Melara 75?T
    Lazio 2-2 Chievo
    Laz: T.Rocchi 31?T; M.Oddo (pen) 90?T
    Chie:L.D?Tana 47?T; S.Pelissier 65?T
    Palermo 3-0 Lecce
    Pal: M.Bonanni 35?T; M.Mutarelli 62?T; M.Ferri 90?T
    Parma 1-1 Messina
    Par: F.H. Simplicio 36?T
    Mes: Z.Muslimovic 77?T
    Reggina 1-2 Treviso
    Reg: S.Missiroli 86?T
    Tre: L.C Beghetto 18?T; F.Parravicini 78?T
    Siena 0-2 Fiorentina
    Fio: L.Toni 2?T, 67?T
    Một vòng đấu không thành công cho các đội chủ nhà khi chỉ có 2 đội chủ nhà là Juve và Palermo giành trọng ba điểm, bốn đội chia điểm và có 4 đội khách chiến thắng, trong đó đáng chú ý là Luca Toni tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng của mình với cú đúp giúp Fiorentia giành trọn ba điểm. Số trận hoà nhiều do các hiện tượng như Udinese đang giảm sút phong độ và càc cặp đấu ?ocân tài cân sức ? giữa các đội chiếu dưới.
    Inter khiến nước Ý phải chú ý vào San Siro tối nay, như báo trước một trận đấu rất rất kinh điển vào cuối tuần. Cả nước Ý đã dõi theo Juve và rồi thất vọng vì không ai cản được đội quân của Cappello, Juve bây giờ giống như quân đội của Thành Cát Tư Hãn năm nào ?ovó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì nơi đó không còn một ngọn cỏ?, ngày này Juve xù xì nhưng hiệu quả đã khiến Serie A mất đi nét hấp dẫn truyền thống, người Ý vốn bảo thủ, không cho phép có quá nhiều kỷ lục mới được lập, và phải có một đội làm sứ mệnh lịch sử đó, và còn ai ngoài Milan nữa?!!! Sau cú vấp trước Samporia, Milan đã có một serie 6 trận toàn thắng để tiếp tục bám đuổi và gây sức ép lên Juve.
    Tại delle Alpi, một Milan-nhỏ đã thua (Samporia hiện đang sở hữu một số lượng khá lớn các cầu thủ đã và đang là Rossoneri như Dallabona, Diana, Kutuzov, Borriello, Bonazzoli và cả HLV Novellino!) thì Milan lớn không thể để điều đó lặp lại nhất là tại thánh địa San Siro, nơi Milan luôn thể hiện được vị thế chủ nhà. Cuối tuần này, cả nước Ý sẽ dõi về San Siro, sân vận động sẽ lại chật ních người làm quên đi về những lời ca thán về lượng khán giả giảm sút, lời đồn về Milan sẽ rời San Siro?
    Đây sẽ là lần hiếm hoi mà cả nước Ý hô vang tên Milan, Forza Milan, và Berlusconi không thể mong đợi gì hơn thế! Milan thắng Juve, điều đó có nghĩa Serie A sẽ tiếp tục sống. Nước Ý mong đợi, ngài Berlusconi biết thế, vì ngài, vì Milan, vì bóng đá, vì Chúa, tất nhiên cả chính Đảng của ngài nữa, Milan sẽ không thể thua. Nếu đã vậy thì Milan chỉ còn phải thắng. Mà tại sao lại không nhỉ.

  6. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tên là thú vị thế Bảo tớ với
  7. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đâu cũng thấy chuồn chuồn là sao
  8. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    If u could read my mind...
  9. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Just read my mind...
  10. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Heaven knows
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này