1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 39:CHỢ DƯA LÊ XIÊN QUỐC GIA-NGƯỜI BÁN CẦN DƯA HAY DƯA CẦN NGƯỜI BÁN (NHỮNG CUỘC BUÔN THÂU ĐÊM SU

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ai tên Bê cũng đều ghê ghớm
  2. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sao im hết rồi ???
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    dưa đi ...
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    bán dưa mà ko ai mua à?? đi xem film vậy
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật , lại có chú vấu mình 1 sao rồi :D
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Hehe , chả lẽ lại từ mình cho lên 200
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà con con hỏi gì tớ thế
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Việt Nam chiến thắng!

    [​IMG]
    Quốc Vượng tạo nên bước ngoặt của trận đấu. (Ảnh: VnExpress)
    Chiều qua 28/10, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trận đấu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ: đội chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đội bóng được đánh giá cao nhất tại Agribank Cup lần này. Và U23 Việt Nam đã không phụ lòng người hâm mộ với chiến thắng 2-1 trong một thế trận tạm hài lòng.
    Dưới sức nóng từ hơn 40.000 CĐV Việt Nam, các cầu thủ khách vẫn nhập cuộc một cách rất tự tin và chủ động. Ngay phút thứ tư, Winothai đã có pha đánh đầu nguy hiểm, báo hiệu một ngày thi đấu vất vả của hàng thủ áo đỏ.

    20 phút đầu trận đấu thế trận hoàn toàn thuộc về U23 TL. Với cự ly đội hình hợp lý và khả năng khống chế khu trung tuyến của Pitchiphong và Thonglao, các cầu thủ U23 TL đã liên tục dồn ép đội chủ nhà về phía sân nhà và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng rất may là hàng thủ Việt Nam đã kịp thời hóa giải.

    Nửa đầu hiệp 1, U23 VN đã thi đấu rất bị động và thiếu tự tin. Trong khi cặp tiền vệ trung tâm Quốc Vượng và Tài Em gần như mất hút trước sức càn quét của các cầu thủ Thái Lan thì các pha lên bóng ở hai biên, vũ khí chủ lực của U23 VN, đều bị hóa giải tương đối dễ dàng. Hàng thủ chủ nhà đã thi đấu khá lúng túng, khiến cho ông Alfred Riedl không giấu nổi sự lo lắng.

    Kể từ phút 25, áp lực đã giảm trước khung thành của thủ thành Quang Huy, nhưng nhìn chung các cầu thủ đội khách vẫn giữ quyền kiểm soát thế trận.

    Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 37, từ pha nhả bóng của đồng đội, Quốc Vượng đã tung cú vuốt bóng mu lai má ngoài ngoạn mục từ cự ly khoảng 22 thước, hạ gục thủ môn Kosin, mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng của Quốc Vượng đã làm nổ tung cầu trường ngập tràn màu đỏ của sân Mỹ Đình.

    Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ U23 TL đã tràn lên tấn công, nhưng hàng thủ VN đã thi đấu tỉnh táo, giữ nguyên mành lưới thủ môn Quang Huy. Không những thế, U23 VN suýt nữa đã có bàn thắng thứ 2 sau pha đi bóng và kết thúc đẹp mắt của Văn Quyến, đáng tiếc bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Vào hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tự tin hơn, tạo được một thế trận khá cân bằng với đội khách. Tuyến giữa của U23 VN đã cải thiện đáng kể, gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ đội khách. Với tâm lý thoải mái và sự hưng phấn có được sau bàn thắng, U23 Việt Nam đã thi đấu chắc chắn và tỉnh táo trong cả phòng ngự lẫn phản công.

    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ sau 3 phút hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ hai sau cú đánh đầu đơn giản của Văn Quyến. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về tiền vệ cầu thủ chạy cánh trái Quốc Anh khi anh đã có một pha đi bóng đầy nỗ lực và tạt bóng như đặt vào đầu Văn Quyến. 2-0 cho U23 Việt Nam, niềm vui trên sân Mỹ Đình như được nhân đôi.

    Sau bàn thắng thứ 2, các cầu thủ U23 VN đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và giữ một thế trận khá an toàn. Trong khi các cầu thủ đội khách nôn nóng dâng cao thì đội chủ nhà vẫn bình tĩnh chống trả và tổ chức nhiều pha phản công sắc bén.

    Phút 60, Chakla đã được đưa vào sân thay cho Ekaphan thi đấu không mấy xuất sắc.

    Phút 72, chỉ một phút sau khi Vũ Phong được đưa vào sân thay Tấn Tài, Winothai đã có pha dứt điểm cực mạnh ở đầu vạch 16m 50, bóng bay vọt và ngang.

    Ngay sau đó, U23 Thái Lan thay liên tiếp 2 cầu thủ nhằm cải thiện thế trận và sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả: phút 80, từ một pha sút xa tuyệt đẹp, cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía đội khách Thonglao đã hạ gục thủ môn Quang Huy, rút ngắn khoảng cách tỷ số.

    Phút 79 Văn Quyến đã được đưa ra sân, và siêu dự bị Công Vinh vừa vào sân đã có pha đánh đầu bóng đập cột dọc khung thành Thái Lan, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên tại Agribank Cup.

    10 phút cuối trận đấu, hai đội đẩy nhanh tốc độ và liên tục có các pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn, bóng đã một lần được đưa vào lưới U23 VN nhưng rất may là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Phút cuối cùng của trận đấu, U23 VN đã có liên tục hai cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc các cú sút của Công Vinh và Văn Biển, cầu thủ vào thay người phút 85, đã không vượt qua thủ môn Kosin.


    Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 ?" 1 nghiêng về U23 Việt Nam và phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho tiền vệ Quốc Vượng, một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của chàng trai xứ Nghệ trong trận đấu hôm nay. (Trong ảnh: Cổ động viên tại sân Mỹ Đình mừng chiến thắng của U23 VN)

    Với trận thắng quan trọng này, chiếc Cup vô địch dường như đã đến rất gần với các cầu thủ áo đỏ khi trong trận cuối cùng, họ chỉ cần một trận hòa trước U23 Nhật Bản, đội bóng trước đó vừa giành thắng lợi đậm đà 4-0 trước U23 Malaysia. Quan trọng hơn, các cầu thủ U23 của chúng ta đã có sự chuẩn bị tuyệt vời cho SEA Games 23.

    Chúc mừng các cầu thủ U23, chúc mừng những người hâm mộ Việt Nam.

    Đội hình thi đấu:

    U23 Việt Nam: Quang Huy, Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Trương (Văn Biển 85?T), Tấn Tài (Vũ Phong 72?T), Quốc Anh, Quốc Vượng, Tài Em, Thanh Bình (Anh Đức 89?T), Văn Quyến (Công Vinh 79?T).

    Ghi bàn: Quốc Vượng 37?T, Văn Quyến 48?T

    U23 Thái Lan: Kosin; Suree, Kiatprawut, Samakrat, Nataporn (Pitaphai 88?T); Suchao, Thonglao, Pitchiphong, Jakkrit (Chawandi 74); Winothai , Ekaphan (Chakla 60?T).

    Ghi bàn: Thonglao 80?T

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Eo sèo... phòng trọ nữ

    Có hàng trăm chuyện, tưởng ?onhỏ như con thỏ? nhưng lại thành ?ochuyện? ở các phòng trọ nữ.
    Mỗi lần giấy báo tiền điện thoại gửi về là mỗi lần cãi nhau. Lại phải có vài người bỏ thời gian ra để truy tìm tác giả của nhiều cuộc gọi...
    Gặp rắc rối ở chiếc điện thoại của nhóm bạn nữ ở nhà trọ là một trong muôn vàn chuyện cười ra nước mắt của các phòng trọ sinh viên nữ.
    Hồng Thắm cùng 9 người bạn thuê chung căn nhà tại quận 3, TPHCM. Điện thoại chủ nhà đã gắn sẵn, xài thì cứ việc trả tiền.
    Tháng đầu tiên, cước điện thoại trên 400.000 đồng. Tiền thuê bao, mọi người chia nhau, điện thoại đường xa, số ai người đó nhận. Có vài cuộc gọi không ai nhận, cả phòng cộng vào tiền thuê bao rồi chia đều.

    Cước phí tháng sau cao hơn tháng trước và tiền trả của mọi người cũng cao lên. Thế là? cãi nhau. Người thì bảo không gọi điện mà vẫn phải trả tiền. Kẻ khác lại ý kiến là không hề nghe điện thoại, cũng không bao giờ gọi, nên không thuộc danh sách các thành viên chia tiền thuê bao.

    ?oChiến tranh? phòng trọ xảy ra. Và mỗi người mỗi nơi trong thời kỳ? nhà trọ đang nóng.

    Kim Thoa ở chung với cô em gái và 4 người bạn. Hộp sữa, gói bánh, thùng mì tôm, Thoa mua về để cô em bồi dưỡng trong thời gian ôn thi ĐH đều không cánh mà bay. Thậm chí mấy lon nước yến để trong tủ, khoá lại hẳn hoi vẫn bị ai đó... uống giùm. Còn những đồ dùng nhu yếu phẩm thì? ?odầu gội mua về chưa kịp xài đã có người thử trước?.

    Theo dõi để bắt quả tang bạn mình thì không được, để thế thì mọi thành viên trong nhà lại? nhìn nhau với ánh mắt dò xét, nghi ngờ. ?oVẫn biết đây là tật của con gái, nhưng mọi người cứ nghi ngờ nhau, mệt lắm!?

    Nhóm bạn Quỳnh Diễm, Thanh Thảo, Ngọc Vân, Hải Yến cùng học chung lớp 12 và cùng lên Sài Gòn ôn thi ĐH. Thân nhau từ hồi cấp 3, nhưng chỉ thuê nhà ở chung với nhau có vài tháng, các bạn đã xích mích.

    Có hàng trăm chuyện, tưởng là vặt vãnh, nhỏ như con thỏ ở các phòng trọ nữ. Nhưng, không như các bạn nam, không thích thì mang ra nói thẳng, thậm chí đấm vào mặt nhau, rồi mọi người vẫn vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Còn sinh viên nữ, mọi chuyện cứ ngấm ngầm để bụng. Đến lúc chịu không nổi, lại giải quyết vấn đề theo chiều hướng xấu nhất: không ở được thì tách ra. Chính vì thế, phân công rõ ràng mọi chuyện trong phòng là tốt nhất.

    Vân hiện đang thuê nhà chung với 4 bạn nữ cùng quê. Giờ ngủ, giờ ăn, ai làm việc gì đều có thời khoá biểu dán trên tường. Trước cửa nhà còn một bảng quy định được đánh máy cẩn thận với các điều: khi có bạn trai trong phòng, không được đóng cửa; không được về sau 12 giờ; không đưa bạn trai về nhà nhậu?

    Vân bảo: ?oMất lòng trước được lòng sau, thà thoả thuận với nhau trước, sau này đỡ phiền phức. Đôi khi vì bạn bè xích mích, không bằng lòng với nhau mà không học bài, không đi học được. Có bạn đã khóc cả tháng vì những chuyện không đâu ấy?.


  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào.Good Morning.Ciao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này