1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 42 SUPER CLASSICO : REAL-BARCELONA HÃY CHỨNG TỎ NIỀM HÂM MỘ CỦA BẠN VỚI ĐỘI BÓNG THÂN YÊU !!! CU

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có người đã từng nói "Cuộc đời là hình sin, còn lịch sử là vòng xoáy chân ốc".Con người ta dù có hạnh phúc đến bao nhiêu đi nữa nhưng cũng có lúc phải một lần rơi lệ, dù đau khổ tận cùng nhưng cũng ko ít lần nở nụ cười rạng rỡ.Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ và chúng ta phải chấp nhận những thất bại và giữ gìn những hạnh phúc thì mới luôn tồn tại trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này.Và quan trọng nhất là ko được đánh mất niềm tin.Với mỗi một Culé một Barcamania thì ko ai ko hiểu được điều đó.
    Mùa bóng 1999-2000, Nou Camp,Barca-Chelsea : 5-1.Hơn 98.000 CĐV trên SVĐ hò reo, hàng triệu Culé trên toàn thế giới hân hoan tận hưởng niềm vui chiến thắng.Bởi đội bóng con cưng của họ vừa có một cuộc lội ngược dòng lịch sử và tiến vào bán kết cup C1 với 1 niềm tin chiến thắng.Cả thế giới cúi chào họ.Những Luis Figo,Rivaldo, Luis Enrique..những người Hà lan bay Kluivert anh em nhà De Boer ... những ngôi sao người TBN và cả vị HLV người Hà Lan đầy tài năng và cá tính Louis Van Gaal nữa.Hơn ai hết những người dân sứ Catalan hiểu rằng thời của họ đã tới và mục tiêu là chiếc cup C1 danh giá-chiếc cup mà trong suốt lịch sử CLB họ mới chỉ có duy nhất, lúc đó Prime Liga là của họ với 2 chiếc cup vô địch liên tiếp.Nhưng lại chữ "nhưng" đáng ghét, chưa kịp tận hưởng hết niềm vui chiến thắng Barca lại gục ngã trước người đồng hương Valencia-đội bóng với HLV tài năng Cuper và lối phòng ngự phản công-lối đá khắc tinh của Barca.Liền sau đó Real-đại kình địch của Barca lên ngôi, nỗi đau như bị xát muối.Bởi đã từ rất lâu và có lẽ cả về sau này nữa ở TBN với chỉ riêng Barca và Real thì niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia và ngược lại.Có rất nhiều điều để lý giải cho thất bại đó nhưng tồn tại lớn nhất với họ là hàng phòng ngự ko tương sứng với tầm vóc của đội bóng.Hàng công với bộ 3 nguyên tử Kluivert Rivaldo Figo có thể bắn phá bất cứ hàng phòng ngự nào.Nhưng hàng thủ thì...Tấn công-trình diễn-cống hiến cho khán giả điều đó luôn trong tâm niệm mỗi cầu thủ của Barca, họ chơi bóng với cả trái tim đó là điểm mạnh và cũng chính là điểm yếu của họ.Bởi trong bóng đá và nhất là bóng đá hiện đại ngày nay khi mà lối chơi thực dụng thì chỉ tình yêu niềm đam mê với trái bóng là ko đủ mà cần có 1 cái đầu với đầy những toan tính bon chen.Với những người luôn lãng mạn và yêu bóng đá đẹp như Barca thì điều đó là ko thể chấp nhận được.Và họ đã thất bại.Thất bại toàn diện trước 1 Valencia thông minh thực dụng và cực kì khoa học.
    Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại viết nhiều về mùa bóng năm đó.Là bởi vì tình yêu của tôi với Barca cũng bắt đầu từ đó, trước kia tôi chỉ luôn hâm mộ Ha lan với màu da cam truyền thống và bất cứ cầu thủ người Ha lan nào đá ở bất cứ CLB nào tôi đều mong CLB của anh ta thành công. Và trong tôi cho đến nay vẫn tồn tại 1 câu hỏi lớn nếu như Barca vào CK với Real năm đó thì sẽ ra sao nhỉ ?Barca luôn thi đấu với 200% sức mạnh mỗi khi đối đầu với Real, và như thế Barca sẽ VĐ sẽ mở ra 1 chu kỳ thành công rực rỡ của CLB chăng?
    Và rồi thì "điều mà ai cũng biết nhưng mà những culé ko muốn nói đến" đã xảy ra. Barca thất bại.Với CLB đó chỉ là thất bại thông thường nhưng họ không ngờ đó lại mở ra 1 thời kỳ đen tối của Barcelona.Vụ đào tẩu lịch sử của Figo như 1 gáo nước lạnh vào toàn thể đội bóng cũng như toàn bộ người hâm mộ.Kể từ đó "thất bại" luôn ám ảnh với Barca.Họ vẫn chiến đấu hết mình nhưng chiến thắng vẫn lẩn tránh xa họ.Cup C1 ko còn có Barca ở vòng BK nữa.Kể cả khi có phong độ tốt họ vẫn gục ngã trước Juve-lại 1 đại diện của bóng đá thực dụng.Tại Prime Liga tình hình còn tôi tệ hơn họ phải chiến đấu như những đấu sĩ song danh hiệu vô địch càng rời xa.Mỗi mùa bóng qua đi là 1 lần người hâm mộ lại thất vọng
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    chữ kí mới,wá đẹp
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Quá khứ luôn là 1 phần của hiện tại, khi thất bại người ta luôn nhìn vào quá khứ để nhìn nhận lại vấn đề, để sửa sai và tránh phạm sai lầm. Còn khi người ta thành công người ta càng phải nhìn vào những ngày tháng đau khổ đó mới thấy hết được sự ngọt ngào và niềm vui khi tận hưởng hương vị chiến thắng. Đến thời điểm này của mùa bóng dù chưa nói được điều gì song chúng ta có thể nói FC BARCELONA đã đi đúng hướng. Và 1 trong những hành động có tính chất quyết định đặt nền móng chắc chắn cho thành công của CLB là quyết định tin tưởng vào 1 người HA LAN. Đó là Franz Rijkaard-1 HLV trẻ trung và đầy tài năng.Hơn 20 năm trở lại đây sự phát triển của Barca luôn gắn liền với các cầu thủ cũng như những HLV người HA LAN. Khởi đầu là vua Johan với Dream Team lịch sử. Không phải nói gì nhiều về ông bởi nếu hỏi bất cứ 1 người dân HA LAN 1 CĐV của đội bóng Màu DA CAM hay nhât là 1 Barcamania nào về những đóng góp của ông cho bóng đá nói chung và cho Barca nói riêng thì người đó sẽ kể hết ngày cho bạn. Ở ông người ta 1 hình mẫu cầu thủ hoàn hảo, 1 vị HLV đầy tài năng với triết lý bóng đá tấn công cống hiến hết mình cho khán giả. Với ông Barca đã có chiêc cup C1 đầu tiên trong lịch sử với bàn thắng duy nhất của Ronal Koeman 1 hậu vệ đầy tài năng của HA LAN.Rồi đến thời Louis Van Gal, Tuy có chút sai lầm nhưng ko thể ko nhắc tới 2 chiếc cup VĐQG của ông với đội bóng. Rồi chính sách HA LAn hoá tuy có làm ảnh hưởng đến niềm tự hào của người dân sứ Catalan song nó cũng đóng góp 1 phần ko nhỏ vào thành công của đội.Và rồi Rijkaard được chọn sau những lần thử nghiệm với Antic Rexach.. thất bại. Ở Barca người ta thấy sự thay đổi từng ngày, CLB có vị chủ tịch mới, HLV mới, những cầu thủ mới và 1 tinh thần chiến đấu mới. Những cầu thủ sa sút phong độ kém chất lượng được đẩy đi, Những ngôi sao và những cầu thủ cần thiếy cho đội bóng được mua về. Và Barca Gã Khổng Lồ đã tỉnh giấc
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn viên yo-yo
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Năm 2004.Năm của Barca.Từ chỗ là 1 gã khổng lồ thất thế, xếp ở giữa bảng xếp hạng với những đội bóng làng nhàng kém 2 đội đầu bảng gần 2 chục điểm Barca đã có những bước tiến mạnh mẽ. Kết thúc mùa giải năm ngoái Barca đã đoạt chức Á Quân, vượt qua đại kình địch Real.Nếu như La Liga kéo dài thêm 2-3 vòng đấu nữa thì chức vô địch chưa hẳn đã thuộc về Valen. Điều gì đã làm nên thành công đó.Sự xuất sắc tầm ảnh hưởng của Ronaldinho, sự tài năng và cách dùng người hợp lý của Rijkaard.ĐÚNG Nhung ko phải là tất cả.Có 1 nhân tố ko thể ko nhắc tới : Edgar Davids. 1 cầu thủ HA LAN 1 chiến sỹ quả cảm.Ở anh toát lên 1 sự sông sáo nhiệt tình luôn chơi hết mình vì thành công của đội bóng.Anh đã xốc dậy 1 Barca yếu ớt, mỏng manh dễ sụp đổ thành 1 Barca hùng mạnh. Tuy chỉ ở Barca có 6 tháng 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã đặt dấu ấn của mình và góp phần vào thành công của Barca. Sự ra đi của anh đã để lại sự tiêc nuối của người hâm mộ.
    Mùa bóng 2004-2005, nhân tố Davids bị đẩy đi người ta lo ngại về phong độ của Barcelona.Tuyến giữa của họ bị đặt 1 dấu hỏi lớn thách thức được đặt ra cho Rijkaard.Và nạn chấn thương đã cướp đi hầu hết những cầu thủ giỏi.Có những lúc họ chỉ có 14 cầu thủ lành lặn và Barca đã đuọc coi là cái bệnh viện lớn nhất của Châu âu. 1 sự sụp đổ chăng. KHÔNG. Khi người ta muốn chứng tỏ mình muốn trở thành vĩ đạithì những khó khăn thử thách ko làm người ta chùn bước mà chỉ càng làm cho người ta có đủ can đảm để vững bước tiến lên. Deco được mua về và anh nhanh chóng chứng tỏ mình thay thế xứng đáng vị trí của Davids. Những số liệu cho thấy rằng chỉ số của Deco nhỉnh hơn so với người HA LAN kia.Còn nạn chấn thương? Không vấn đề gì.Rijkaard có những điều chỉnh hợp lý mang tính chiến lược để có thể sông sót qua những ngày gian khổ. Buông cup NHA VUA, những trận đấu thủ tục của cup C1,cóp nhặt từng điểm bảo vệ từng chiến thắng quý giá, khai thác tối đa năng lực của mỗi cầu thư cùng với sự thay người hợp lý cư sử đúng mức với báo chí, quan hệ tốt với cầu thủ ông đã chèo lái con thuyền Barca tiến những bước tiến vững chắc.Có thể coi Rijkaard là 1 anh thợ hàn vĩ đại.
    Và rồi Barca trở lại. Vẫn lối đá tấn công đầy sức mạnh cởi mở cống hiến nhưng họ tỉnh táo hơn trong phòng ngự khoa học trong cách chơi.Barca mùa này có những bước tiến bộ đang kể.Dẫn đầu La Liga với 6 điểm cách biệt trước đại kình địch Real, Cup C1 tạm thơi có ưu thế trong việc giành vé vào tứ kết. Mùa bóng này có vẻ như là chỉ của riêng BARCA
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này