1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 42 SUPER CLASSICO : REAL-BARCELONA HÃY CHỨNG TỎ NIỀM HÂM MỘ CỦA BẠN VỚI ĐỘI BÓNG THÂN YÊU !!! CU

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chả Hờ lờ thôi
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0













     

    Speed NormalSlowFast












    [​IMG]6481428.d45de8​
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghe giọng ng mình yêu ,công nhận là hay thật
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ rồi đấy
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại mới kin chứ Thật là đanh đá và ghê gớm
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lampard hướng tới kỷ lục ở Premier League


    Với Lampard, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Sau khi vào thay Hasselbaink ở phút 73 trong trận Chelsea gặp Leicester (13/10/2001), tiền vệ Lampard đã không vắng mặt bất kỳ trận đấu nào của Chelsea ở Premier League cho tới nay. Và bây giờ, Lampard đang đếm từng giờ để đến trận đấu cuối tuần gặp Newcastle...
    Khi đó anh sẽ bắt kịp kỷ lục thi đấu liên tục 159 trận của thủ môn David James. Tiếp đó là vượt James với con số 160 trận thi đấu liên tục ở trận đấu gặp Portsmouth ngày 26/11.

    Phải thừa nhận anh thực sự "sạch sẽ" khi hạn chế số thẻ phạt ở mực tối thiểu và có thể lực cực kỳ dẻo dai để có thể thi đấu liên tục như vậy.

    Lampard đã chứng thực cho tài năng của mình bằng lối chơi đơn giản nhưng lại thấm đẫm chất kỹ thuật của bóng đá latin. Trong một khu trung tuyến luôn đầy những va chạm, Lampard luôn cố gắng kiến tạo và ghi bàn. Cái tài của anh là đã làm được cả hai việc đó mà không hề bị chấn thương. Vì vậy mà anh mới có thể phá được kỷ lục của David James, một kỷ lục hầu như chỉ dành cho các thủ môn


  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Australia, Trinidad, Thụy Sỹ, CH Séc và Tây Ban Nha giành những tấm vé cuối cùng đến Đức
    Lần đầu tiên Australia lọt vào vòng chung kết World Cup kể từ sau 1974 sau khi đánh bại Uruguay 4-2 bằng những loạt đá penalty định mệnh.


    Ở trận lượt đi, Uruguay có chút lợi thế khi có được 1 bàn thắng. Nhiệm vụ của đội bóng Nam Mỹ trong trận đấu này là không để cho đội chủ nhà ghi bàn thắng. Thế nhưng, họ đã không thể cản được bước tiến của Australia. Phút 34, tỷ số sau 2 trận đấu được cân bằng nhờ vào bàn thắng của Marco Bresciano. Sau 30 phút hiệp phụ, vẫn không bến nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu bước vào những lợt penalty may rủi.
    Tiền đạo John Aloisi đã sút quả penalty quyết định chiến thắng cho Australia sau khi thủ môn Mark Schwarzer của nước này xuất sắc cản được 2 quả đá phạt từ bên phía Uruguay. Quả penalty đã làm vỡ òa cầu trường với 83 000 khán giả hò reo ăn mừng.
    Quay trở lại với diễn biến của trận đấu, bất chấp sự cổ vũ mạnh mẽ của khán giả nhà, Australia vẫn là đội khởi đàu chậm hơn đội khách Uruguay. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Alvaro Recoba, Uruguay bình tĩnh cầm bóng và triển khai thế trận trong suốt 30 phút đầu tiên. Nhận thấy sự bế tắc của các họ trò, Hiddink đã đưa Kewell vào sân thay cho Tony Popovic sau khi chàng hậu vệ này bị thẻ vàng sau cú phạm lỗi với Recoba, và sự thay người này ngay lập tức phát huy tác dụng. Chính chàng tiền đạo của Liverpool đã phối hợp cùng với Viduka, tạo cơ hội cho Bresciano ghi bàn thắng. Cú sút không chính xác của Kewell, sau đường chuyền của Viduka, đã vô tình đưa bóng đên chân Bresciano. Tiền đạo CLB AC Parma này đã chớp thời cơ sút tung lưới Carini, đưa tỷ số sau hai lượt trận về thế quân bình 1-1.
    Vào hiệp 2, Uruguay cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa khi cầu thủ Richard Morales đánh đầu về phía cầu môn đội Australia, nhưng bóng đi đúng vào vị trí mà Schwarzer đã chọn. Đồng thời, Uruguay cũng phải liên tiếp chống đỡ những đợt tấn công của đội Australia. Bresciano đá volley sau cú đánh đầu ngược trở lại của Viduka nhưng bóng đi vọt xà ngang. Tiếp tới Kewell cũng có cú sút thẳng về phía khung thành thủ môn Carini nhưng bóng cũng không vào lưới.
    Sau khi kết thúc 2 hiệp chính, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng không có đội nào ghi thêm được bàn thắng. Buộc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá penalty.
    Harry Kewell, Neill và Tony Vidmar tất cả đều đá penalty thành công đưa Australia vượt lên dẫn 3-1 sau khi thủ môn Schwarer đẩy được quả đá phạt của Dario Rodriguez. Cả cầu trường nghẹt thở khi đội trưởng Mark Viduka bước tới chấm 11m, nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài khung gỗ. Tiếp tới, Schwarer còn chặn được bóng sau cú sút của Marcelo Zalayeta và Aloisi thực sự góp phần làm nên lịch sử khi thành công ở lượt đá cuối cùng giúp Australia giành chiếc vé lọt vào chung kết.
    Sau hai lần liên tiếp để lỡ chuyến tàu dự VCK World Cup 1998 và 2002 trước Iran và Uruguay, cuối cùng thì giấc mơ đằng đẵng 32 năm của người Australia được tham dự ngày hội bóng đá hành tinh cũng đã thành hiện thực với chiến thắng trước Uruguay, dù chỉ là nhờ những pha đá penalty đầy may rủi. Đây cũng là lần đâu tiên trong lịch sử, đội giành phần thắng sau loạt đá penalty đã trực tiếp giành vé dự VCK World Cup.
    Đội hình ra sân:
    Australia: Schwarzer, Neill, Chipperfield, Cahill, Vidmar, Popovic (Kewell 32), Emerton (Skoko 111), Viduka, Grella, Culina, Bresciano (Aloisi 95)
    Uruguay: Carini, Lugano, Dario Rodriguez, Montero (Sosa 80), Pablo Garcia, Guillermo Rodriguez, Varela, Diogo, Recoba (Zalayeta 73), Regueiro (Estoyanoff 97), Richard Morales
    Bàn thắng: Bresciano
    Tỷ số chung cuộc: 1-1 sau hai lượt, Australia thắng 4-2 nhờ đá penalty
    Trinidad - Tobago loại Bahrain
    Trinidad - Tobago đã chính thức giành được vé đến Đức tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Bahrain 1-0 trên sân khách.
    Sau trận lượt đi, tỷ số là 1-1, đội chủ nhà có chút lợi thế khi đã ghi bàn thắng trên sân khách. Nhưng có lẽ đó cũng là con dao 2 lưỡi đối với Bahrain khi HLV người Hà Lan Leo Beenhakker của Bahrain đã sai lầm chỉ đạo các học trò của mình chọn thế trận phòng ngự phản công nhằm tìm một trận hoà không bàn thắng, bảo đảm an toàn trước tiên cho mành lưới thủ môn Ali Hassan.
    Ngược lại, Trinidad & Tobago tràn lên tấn công và liên tục dồn ép các cầu thủ Bahrain vào thế chống đỡ.
    Cặp tiền đạo Dwight và Stern John của Trinidad & Tobago đã có rất nhiều tình huống đe dọa khung thành Ali Hassan. Đáng ra, Trinidad & Tobago đã có thể mở tỷ số ở các phút 21 và 31 khi Stern John liên tục thoát xuống đối mặt khung thành khi mà hàng phòng ngự dù chơi với số đông của Bahrain lại quá sơ hở trong kèm người.
    Tuy nhiên, phải đến phút thứ 50, Trinidad & Tobago mới mở được tỷ số từ một tình huống cố định. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Dennis Lawrence bật cao đánh đầu, bóng bật đất làm bó tay Ali Hassan. Tỷ số đáng ra đã là hai bàn cho đội khách ở phút 80 nếu cú sút của một cầu thủ Trinidad & Tobago không tìm đúng xà ngang...
    Trinidad sẽ là quốc gia có số dân ít nhất tham dự World Cup tại Đức. Đất nước vùng Caribbe có dân số chỉ là 1,3 triệu người.
    Thổ Nhĩ Kỳ thắng nhưng vẫn bị loại
    Thụy Sỹ đã lọt vào vòng chung kết World Cup tại Đức nhờ vào luật bàn thắng trên sân khách.
    Ở trận lượt đi, Thụy Sỹ giành chiến thắng 2-0. Cho nên dù đã thua 2-4 trước đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong trận lượt về này, Thụy Sỹ vẫn giành vé đến Đức nhờ vào luật ghi bàn thắng trên sân khách với kết quả chung cuộc sau 2 trận là 4-4.
    Thổ Nhĩ Kỳ, từng giành giải 3 tại WC 2002, phải chấp nhận xem World Cup qua màn ảnh nhỏ.
    Alexander Frei đã ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sỹ ngay phút đầu tiên của trận đấu từ chấm 11m. Ác mộng tưửng như sụp đổ xuống đầu đội chủ nhà.
    Tuy nhiên, bằng sức mạnh tiềm ẩn, cùng phong cách chơi bóng mang dáng dấp á đông, Thổ Nhĩ Kỳ đã bình tĩnh, lần lượt ghi 3 bàn thắng vào các phút 25, 38 (đều do Tuncai ghi) và phút 52 (Ates ghi). Phút 83, Streller ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách, Thổ Nhĩ Kỳ đi đên bước đường cùng.
    Và mặc dù đã rất cố gắng vài có được bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 89, nhưng chừng đó là chưa đủ đển giúp Thổ Nhĩ Kỳ lội ngược dòng trước Thụy Sỹ.
    Ở trận này, Tuncay Sanli đã xuất sắc khi lập cả 1 hat-trick cho đội chủ nhà, nhưng lại là một ngày buồn cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
    Kết quả các trận đấu khác:
    CH Séc thắng Na Uy 1-0 bằng bàn thắng của Rosicky, đồng thời giành vé đến Đức với kết quả chung cuộc sau 2 trận là 2-0.
    Tây Ban Nha thủ hòa 1-1 trước chủ nhà Slovakia. Kết quả này giúp đội bóng của đất nước đấ bò tót giành chiến thắng chung cuộc 6-2, giành chiếc vé cuối cùng tham dự vòng chung kết WC đến Đức.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này