1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 42 SUPER CLASSICO : REAL-BARCELONA HÃY CHỨNG TỎ NIỀM HÂM MỘ CỦA BẠN VỚI ĐỘI BÓNG THÂN YÊU !!! CU

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hội chứng người giàu cũng buồn
    Hội chứng này thuộc về những người giàu siêu hạng, không cần lao động, cứ ngồi không mà làm mỗi một việc là tiêu tiền. Nhưng rồi chơi mãi cũng chán, tiêu tiền mãi cũng chẳng biết làm gì nữa... Họ trở nên ì ạch, chán nản với cuộc sống vô vị.
    Cả cơ quan, ai cũng thầm ghen tỵ với cuộc sống theo kiểu đại gia, tỷ phú của anh Hiển. Vợ con anh đều đang làm việc cho một công ty ở nước ngoài. Hàng tháng, họ gửi về cho anh hàng nghìn USD để tiêu xài. Nhà anh đang có 4 ngôi biệt thự cho Tây thuê, thu nhập mỗi tháng cũng được gần 20.000 USD. Vợ, con anh ngày nào cũng mail về động viên anh: Cứ tiêu xài hết số tiền cho thuê nhà và tiền vợ con gửi về, đó chỉ là những khoản vặt vãnh thôi.
    Cuộc sống đại gia của anh Hiển khiến nhiều người phát thèm, trong nhà anh có 3 người giúp việc, anh đi làm có người đưa rước rằng xe hơi sang trọng và quần áo của anh chẳng bộ nào dưới tiền triệu, mọi nhà hàng cũng như mọi thú chơi trong nước, anh Hiển đều cảm thấy chán ngán vì thường xuyên phải thưởng ngoại.
    Đi du lịch nước ngoài với anh cũng là một việc chẳng còn thú vị vì anh đã có quá nhiều các cuộc tham quan vòng quanh các châu lục. Mỗi ngày, anh đến cơ quan mang theo chiếc máy vi tính xách tay để chơi điện tử, lang thang trên mạng vì công việc chính của anh ở cơ quan, anh đã thuê một người khác làm thay. Lẽ ra, anh nghỉ việc ở cơ quan lâu rồi nhưng muốn có một chỗ để giết thời gian. Lo lắng cho chuyện ăn ngủ của anh, vợ anh hàng tháng thuê người nấu ăn riêng cho anh, ép anh ăn uống đầy đủ.
    Cuộc sống quá nhàn hạ, quá thừa mứa vật chất khiến anh Hiển luôn kêu than chán nản, mệt mỏi. Anh luôn có bộ mặt cau có và dễ gắt gỏng với bất kỳ ai tới bắt chuyện. Anh chẳng muốn ăn, muốn làm, muốn nói điều gì với ai hết. Bởi đơn giản chính bản thân anh cũng không biết mình muốn cái gì nữa.
    40.000 USD là tiền thu nhập phụ của chị Nga qua việc cho Tây thuê biệt thự và tiền gửi về của người chồng đang làm việc ở xứ sở Anh Quốc. Vốn là một dân buôn chính hiệu chị từng vất vả chạy chợ ngược xuôi, nay được "ngồi mát ăn bát vàng" cũng là lúc chị Nga tuyên bố "phải hưởng thụ cho đã đời". Chị bắt đầu cuộc sống của một "bà hoàng" với kẻ hầu người hạ trong nhà và ra đường "vung tiền như rác". Chị trở thành các khách ruột của các quán bar, vũ trường, các tụ điểm ăn chơi sành điệu. Và dĩ nhiên chị Nga cũng muốn trở thành một "quý bà thời thượng" ăn chơi tới bến. Chị bắt đầu những cuộc tình với những gã trai bao tuổi mới lớn. Với cái giá một chiếc Dyland cho một người tình sau khi kết thúc những cuộc vui tình ái chị Nga trở thành quý bà đắt giá, được nhiều gã trai trẻ vây quanh và giới ăn chơi nể trọng. Nhưng chị cũng trở thành một người đàn bà hư hỏng, sa đoạ. Bắt đầu chỉ là mục đích giải sầu, tiêu tiền cho "đỡ buồn" giờ đây chị Nga đã thành "con nghiện" những cuộc chơi thác loạn, không lối thoát...
    Những quý bà lắm của thừa tiền với mốt thời thượng cặp kè với các gã trai bao đang là một để tài nóng hổi tốn nhiều giấy mực của báo chí. Đó không chỉ báo động về sự suy đồi đạo đức mà còn là một minh chứng cho sự thật hiển nhiên: "Sướng quá hoá rồ" và "nhàn cư vi bất thiện"...
    Người giàu quá sẽ khổ, đấy là khi người ta không có lao động, không nhận thấy giá trị đích thực của đồng tiền và không biết cách chế ngự bản thân trước những ham muốn tầm thường...
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này