1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những mặc cảm ?ogiết chết? tuổi trẻ

    ?oNhìn lên, mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng không ai thua mình?. Câu ?oranh ngôn? này thường được tuổi tím ?oưu tiên sử dụng? khi các bạn cảm thấy xấu hổ, tự ti, chẳng làm nên tích sự gì...
    Thiếu một chữ ?oN? để... ?oTỰ TIN?
    Khi biết anh Hai nghiện ?ocái chết trắng?, C (lớp 12, dân lập Thăng Long) buồn và khóc rất nhiều. Từ đó, cô bạn này trở nên trầm lặng và ít giao tiếp với bạn bè hơn vì nỗi ?oám ảnh? ?otụi nó biết được là hổng chơi với mình?. Mỗi lần thấy bạn được anh chị đưa rước, C tủi thân đến ứa nước mắt, nhớ lại trước đây mình cũng từng được anh đưa rước như thế.
    Hai chị em sinh đôi ở một lớp 12 trường Nguyễn Hữu Huân (TĐ) luôn buồn rầu, không hòa đồng được với các thành viên trong lớp chỉ vì gia đình sống bằng nghề ?ođặt rượu nuôi heo?. Nhiều bạn tỏ ra thông cảm nhưng có những bạn ghét đến mức không thèm nhắc đến tên hai bạn.
    Cũng bởi mặc cảm nhà nghèo mà B.C (lớp 11, trường Marie Curie) không bao giờ dám đi chơi chung với bạn bè trong lớp, đa phần là con nhà khá giả.
    ?oHoàn cảnh? gia đình là một trong những lí do nảy sinh mặc cảm của tuổi tím, đặc biệt là với các bạn ?ocon nhà mồng tơi?. Nhưng, ngay cả khi gia đình có điều kiện kinh tế thuận lợi thì nhiều bạn cũng... ?omình thấy mặc cảm quá?. Như V.Anh (20 tuổi, ĐH RMIT) chẳng hạn. Nhà có điều kiện kinh tế khá đầy đủ, lại đang là sinh viên một trường quốc tế có tiếng, nhưng lúc nào cô nàng cũng nhận thấy mình thua thiệt bạn bè quá chừng chừng.
    ?oChừng này tuổi rồi mà mình không biết sống tự lập gì hết. Trong khi bạn bè tự kiếm việc làm đỡ đần cho gia đình thì mình cứ ngày ngày phải xin tiền ba mẹ, đã vậy, nhóm bạn chơi thân có 5 đứa thì mình xếp thứ hai từ dưới đếm lên về cái khoản... học hành? - V.Anh ?otự thú?.
    Trong khi đó, B.L. (lớp 12, trường Lai Vung 1, Đồng Tháp) luôn thiếu tự tin khi mặc áo dài vì ?ovấn đề chiều cao? khiêm tốn của mình. Nhưng cũng có bạn mặc cảm vì những lí do... hơi bị lãng xẹt. Thấy bạn bè lúc nào cũng ?ocặp kè ăn muối mè?, còn mình thì ?othui thủi một mình? nên Giang (17 tuổi, Thủ Đức) liên tục ?ochất vấn? bản thân rồi tự kết luận là do mình quá xấu xí, vô duyên.
    Còn P.K (lớp 11, trường Marie Curie) chỉ vì thua nhỏ lớp trưởng trong một cuộc thi phong trào, bị ?odư luận trong lớp? xì xào ?ovậy mà cũng đi thi?, bạn đâm ra tủi và thế là... mặc cảm(!).
    Mặc cảm có ?obị? làm sao không ?
    Ngày 20/8/2005, bạn Trần Duy Hùng, cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng vì buồn rầu và bi quan khi biết mình trượt kì thi tuyển sinh vào trường ĐH Kinh tế quốc dân.
    Tối 1/7/2005, bạn Lê Thị Thủy (sinh năm 1985 quê Hà Tĩnh) nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam tự vẫn, đến hai ngày sau, gia đình mới vớt được thi thể Thủy trên dòng sông Lam. Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 11 nhưng hai năm liền (2003 - 2004) vẫn không thi đậu đại học và bạn đã không kiên nhẫn cho lần thứ ba... Giá như, hai bạn ấy đừng mặc cảm vì thất bại ở ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời...

    Tất nhiên là có rồi. Như Giang cho biết mặc cảm đã làm bạn mất tự tin trong cuộc sống, mất niềm tin vào những người xung quanh. Nhiều bạn khi tự cho mình thua thiệt bạn bè thì thu người lại, trốn vào một vỏ ốc vô hình nào đó, tránh giao tiếp với mọi người và tỏ ra chán nản, buồn bã, chẳng thiết làm gì nữa.
    Theo Thạc sĩ Lý Minh Tiên (ĐH Sư phạm TPHCM) thì mặc cảm tự ti tác động rất lớn đến con người, đặc biệt là ở lứa tuổi mới lớn, khi mà sự phát triển tâm, sinh lí còn rất phức tạp. Ở mức độ nhẹ, nó làm tụi mình thiếu tự tin trong hành động, khi cần làm hoặc được giao một việc gì đó thì trong đầu luôn ?oxuất hiện? suy nghĩ ?omình không thể làm được?, luôn tìm cách tránh né công việc đó (dù hoàn toàn có thể làm được).
    Nhưng nguy hiểm hơn, theo ThS. Lý Minh Tiên, đó chính là những tác động vào chiều sâu, gây ra những ?ochấn thương tâm lí? khiến các bạn luôn thấy cuộc đời ?otoàn màu xám xịt?, mất ý chí tranh đua, khả năng sáng tạo, thường ?obó tay? trước những khó khăn.
    Những người biết ?onghĩ khác?
    Đó là những bạn đã biết vượt qua khó khăn, trở ngại, hạn chế của bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Trước khi đăng quang tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Lê Vũ Hoàng là ?ocon nhà mồng tơi? thứ thiệt, cả gia đình phải sinh sống trong căn nhà tranh vách lá nhưng chưa bao giờ Hoàng mặc cảm vì điều đó.
    ?oKhông ai có quyền lựa chọn để mình được sinh ra trong một gia đình giàu hoặc nghèo. Vì thế mình chẳng bao giờ buồn khi gia đình mình không được khá giả. Và mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày nào trong ngôi nhà nhỏ của mình cũng có tiếng cười? - Hoàng tâm sự.
    Còn với Ngọc Diễm, cựu học sinh trường dân lập Trương Vĩnh Ký (Đồng Nai) thì chính ?onỗ lực nhiều thiệt là nhiều, lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để chứng tỏ mình, khẳng định mình cho mọi người thấy? là cách tốt nhất để bạn ?oxóa? nỗi mặc cảm ?ohọc sinh dân lập?. Và bạn đã làm được điều đó khi đậu thủ khoa vào Học viện Bưu chính viễn thông và đậu vào ĐH Ngoại thương.
    Ngoài ra, ?oluôn luôn lắng nghe? và chịu khó thay đổi hành vi, cách ứng xử của mình cũng có thể giúp bạn bái bai mặc cảm, tự ti. Còn theo lời của ThS. Lý Minh Tiên thì chính sự chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp sẽ giúp bạn bộc lộ khả năng của mình. Điều quan trọng nhất để bạn thay đổi hoàn cảnh cho mình chính là phát huy tối đa ý chí, bản lĩnh, khát vọng của bản thân. Hãy tự mình gắn thêm chữ ?oN? sau chữ ?oTỰ TI ?o, bạn sẽ TỰ TIN lên nhiều nhiều đấy !

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    10 điều lãng phí nhất trong cuộc đời bạn
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

    Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã bỏ qua bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống? Cũng vì thế mà bạn cảm thấy nuối tiếc hay thiếu niềm vui?


    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một tối 3 cuộc tình éo le


    Và đều là Hàn Quốc, đều vào lúc 9 giờ. VTV3 có "Những chuyện tình ở Harvard", HTV: "Hoa thủy tinh", TH Hà Tây: "Nấc thang lên thiên đường". Thiên đường, chuyện tình, éo le- hay quá, nhưng...
    Kênh Hà Tây, hai nữ tình địch mắng mỏ nhau chan chát, còn các anh đàn ông thì hết sức khó xử, anh nọ đứng lẳng lặng một chỗ quan sát anh kia đi với cô gái mình yêu. Choi Ji Woo vào vai nữ chính, không những mất trí nhớ mà còn mù (ung thư mắt).
    Kênh Hà Nội: Vai nữ do Kim Ha Nul đóng lúc nào cũng cúi gằm mặt, không có đặc điểm tính cách gì nhưng làm cho hai người bạn thuở ấu thơ say mê lử đử.
    Một chàng mua con thú bông đặt trước cửa nhà cô rồi lên xe phóng đi, mặt mũi ưu tư. Cô chưa kịp nhận thì chàng kia phóng xe đến và nhặt con gấu lên, tư lự... Mới được mấy tập nên chưa biết ai sẽ bị bệnh trọng.
    Chuyện tình Harvard - VTV3 đã đến những tập cuối. Các tác giả cố tạo hình ảnh một cặp thánh thiện là Kim Hyun Woo- Lee Soo In, tài đức vẹn toàn.
    Nhưng luật sư xuất thân Harvard Kim Hyun Woo chưa bao giờ thể hiện được sự sắc sảo trước toà hay trong văn phòng làm việc, thường xuyên kết thúc cuộc nói chuyện với bạn đồng học Hong Jung Min bằng một cú đấm vào mặt, túm cổ áo.
    Còn Lee Soo In hành xử ngây ngô, mắc những sai lầm sơ đẳng trong công việc (giao mẫu máu bệnh phẩm có vấn đề cho kẻ ác...).
    Tất nhiên Lee Soo In mắc bệnh nặng, trường hợp này là xơ gan. Nghe nói hai nữ tác giả kịch bản đã định cho Lee Soo In ung thư và chết. Nhưng khi phim chiếu được một số tập, họ đưa kịch bản lên mạng để khán giả góp ý thì bị phản đối ầm ầm.
    Thế là phải chữa, chỉ bị gan, cuối cùng khỏi, nên kết phim là một đám cưới, rất có hậu. (Nấc thang lên thiên đường thì ?odã man? đến nỗi cho nhân vật nam tự sát, lao đầu vào ô tô để cô gái được cấy đôi mắt của mình).
    3 phim một tối, chưa kể ban ngày cũng phim Hàn Quốc - tình tiết, cảnh trí, tính cách nhân vật na ná. Chuyện tình Harvard lúc đầu có vẻ quy mô (hoá ra phim có quay ở Harvard đâu mà ở Đại học Tổng hợp California), càng về sau càng chứng tỏ quy mô nhỏ, bao nhiêu sinh viên Harvard mà chỉ có một ông giáo duy nhất. Chắc vì nếu phát triển ra, lại phải đào sâu chuyên môn, hơn nữa thuê diễn viên Âu Mỹ không dễ?
    Trong một lần gặp gỡ ở trường đại học Tổng hợp Nghệ thuật Quốc gia Seoul, khi nhà báo Việt Nam nêu nhận xét phim TH Hàn Quốc tuy có những ưu điểm nhưng rất hay lặp và thiếu chân thực, một giáo sư trả lời: Hàn Quốc có nhiều phim tốt, nhất là phim nhựa, còn những phim các bạn được xem là phim quảng cáo, bán rẻ hoặc cho không các nước trong khu vực, không nói lên điều gì.
    3 phim một tối, chuyển kênh hoài nhưng không cải thiện tình hình, thế rồi vẫn cứ ngồi trước màn hình, tay cầm remote. Là vì không xem thì biết xem gì. Cái khó của nhà khó là vậy, chủ yếu vẫn chỉ dám mơ có ăn có mặc, chưa dám ăn ngon mặc đẹp hàng ngày, vì nếu muốn, phải mua đắt.

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khủng hoảng MC
    Chưa bao giờ các chương trình truyền hình lại thiếu người dẫn chương trình (MC) như lúc này. Người thì đến lúc gần sinh vẫn phải lên hình, người thì ?ođộc quyền? trong các chương trình ca nhạc. Thiếu người, các ca sĩ, người mẫu xuất hiện rầm rộ trên màn ảnh...
    Sắp sinh vẫn phải lên hình
    Đó là trường hợp của MC Bạch Dương, người dẫn chương trình Hành trình văn hóa tối thứ năm hằng tuần trên VTV3. Ban đầu khán giả còn thắc mắc, sao dạo này cô ấy cứ đẫy đà ra, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thì cái bụng bầu của Bạch Dương lộ rõ. Thế nhưng Bạch Dương cứ phải lên hình, dẫn mãi, dẫn mãi, khoe cái bụng sắp đến ngày sinh của mình vì chưa tìm được người thay thế.
    Một thời gian trên các sân chơi ca nhạc của VTV, người ta còn thấy Diễm Quỳnh, Hồng Hà, Mỹ Vân, Ngọc Linh... thay nhau dẫn chương trình, còn bây giờ tối thứ bảy (6/11) bật tivi lên thấy Mỹ Vân, chủ nhật (7/11) cũng lại thấy Mỹ Vân trên màn ảnh.
    Dù là cháu gái tài tử Ngọc Bảo, kiến thức âm nhạc cũng khá, nhưng không hiểu có phải dẫn quá nhiều không mà cô gái duyên dáng này tự nhiên lúng túng. Không ít câu hỏi cô đặt cho các thí sinh trong cuộc thi Sao Mai chung kết phía Bắc bị nhiều người nhận xét là chẳng đâu vào đâu.
    Và gần đây nhất, trong một sô ca nhạc giới thiệu Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, MC Thúy Hạnh, vốn là một người mẫu mới chuyển sang làm MC, xinh thì xinh thật nhưng làm khán giả khó chịu khi cứ nhầm lẫn giữa hồi ký và hồi ức.
    Mà cô không chỉ nói điều ấy một lần, cô nhắc đi nhắc lại cả chục lần. Chỉ một điều nhỏ ấy mà không ít khán giả ngồi xem chương trình này đã ngay lập tức đặt một mẻ cá cược rằng trong Con đường âm nhạc tới, cô người mẫu này sẽ không còn xuất hiện!!
    MC- ở đâu cũng thiếu
    Rõ ràng là nhà đài đang trong giai đoạn khủng hoảng MC cho các chương trình của mình. Ở VTV3, Bạch Dương đang nghỉ sinh con, Hồng Hà cũng ở nhà chăm sóc con nhỏ, Thuận Sơn sau một thời gian gắn bó với Khởi nghiệp cũng đang tìm người thay để tiếp tục có thêm em bé, còn MC Thu Thủy của chương trình Ở nhà chủ nhật rút lui vào vị trí biên tập để chuẩn bị cho việc làm mẹ tiếp theo của mình.
    Gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần là MC Thảo Vân cũng đang rạng ngời niềm vui làm mẹ nên truyền hình chỉ là thứ yếu. Khi nhà thơ Đỗ Trung Quân rút lui khỏi vai trò MC của Con đường âm nhạc, ê kíp mới của chương trình cuống cuồng đi tìm MC cho chương trình và ?okết? ngay người mẫu Thúy Hạnh, mới chuyển sang làm MC cho chương trình Vui cùng nghệ sĩ của Đài Truyền hình Hà Nội được vài tháng nay.
    Hạnh có thể thích hợp với những sân chơi nhạc trẻ, nhưng ở những chương trình đòi hỏi chiều sâu thì cô chưa đủ tầm. Và chính vì sự lựa chọn MC, vốn được coi là linh hồn của chương trình truyền hình, không chính xác như thế, cộng với dàn ca sĩ chất giọng không hợp nên Con đường âm nhạc ?oCõi mơ? của Văn Cao, tưởng trong sáng, đẹp đẽ, tự nhiên lại trở nên mịt mù.
    Những cuộc ?osăn lùng?
    Mới chỉ có bầu một tháng rưỡi, nhưng MC Thuận Sơn đã lên tiếng nhờ vả bạn bè tìm MC thay thế cô cho chương trình Khởi nghiệp đang phát trên sóng VTV3 thứ hai hằng tuần. Không phải tự nhiên MC này đánh tiếng sớm thế, bởi vì cô thừa hiểu, tìm được một MC ưng ý khó như thế nào trong giai đoạn khủng hoảng MC hiện nay.
    Thục Khuê, biên tập viên của chương trình Văn nghệ chủ nhật, cho biết, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam ?okhốn khổ? trong việc chọn MC cho chương trình chỉ kéo dài có... 30 phút. Đăng thông báo tuyển MC cũng có, nhờ vả các đồng nghiệp giới thiệu cũng có, người đến thử thì đông, nhưng người đạt yêu cầu thì chẳng có ai.
    Người được tiếng thì mặt lại không đẹp (một sinh viên là chủ tịch hội sinh viên của một trường ĐH lớn bị loại vì cái mũi tẹt, dù nói rất khá), người đẹp thì tiếng lại hỏng (nói giọng địa phương). Số người mẫu đến thử làm MC không ít, nhưng không thể tuyển được một ai vì các cô rõ ràng thừa xinh đẹp mà thiếu thông minh.
    Để những người đẹp này học thuộc được lời dẫn là cả một vấn đề chứ đừng nói gì đến việc sáng tạo thêm dù chỉ một vài từ ngắn. Một nhân viên của Công ty FPT, dù đã dẫn ở công ty rất nhiều rồi nhưng đứng trước máy quay là khớp... không nói được, đành phải loại.
    Phạm Thùy Chi, một biên tập viên của VCTV, cũng mệt nhoài trong cuộc săn lùng MC cho chương trình ca nhạc của mình. Cuối cùng, sau rất nhiều lời giới thiệu, cô tìm đến U.Y, một nhà báo nhưng bị từ chối, và ?othảm? nhất vẫn là chương trình Gặp nhau cuối tuần, từ khi Thảo Vân nghỉ sinh con, chọn MC nào cũng bị khán giả chê là dẫn chán, cuối cùng, phương án được đưa ra là đành phải chờ mấy tháng nữa khi Thảo Vân đi làm trở lại, xem sắc vóc thế nào rồi lại mời dẫn chương trình tiếp tục.

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hẹn hò với 24 người tình chỉ trong 2 đêm

    - Có thể bạn không tin nhưng đây lại là chuyện thật 100% và đã được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness: 24 người tình chỉ trong 2 đêm.
    Kẻ lập kỷ lục hẹn hò này không ai khác chính là chú chuột lang Sooty, đến từ xứ Wales, Anh. Sooty được chủ nhân Carol cho thoả sức hẹn hò với các nhiều bạn gái càng tốt và kết quả là chỉ trong 2 đêm, nó đã ?otán tỉnh? 24 nàng chuột lang khác nhau trong ngôi nhà bé nhỏ của chú ở trang trại Little Friends.

    Carol Feehan cho biết: ?oSau khi hoàn thành sứ mệnh, Sooty đã hoàn toàn kiệt sức. Nó đã ngủ mê mệt trong 2 ngày liền mà chẳng thèm ăn chút gì. Một điều kỳ lạ là cả 24 người tình của Sooty đều mang thai, nâng tổng số con của nó lên 43 đứa?.

    Ngay trong mùa Giáng sinh năm đó, Sooty cũng trở thành chú chuột nhận được nhiều thiệp chúc mừng nhất với 206 chiếc từ các fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này