1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hải Phòng: Một thiếu niên 15 tuổi nhiễm H5N11


    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa thông báo kết quả xét nghiệm một số trường hợp nghi nhiễm cúm H5N1. Kết quả khẳng định em Vũ Văn Hòa 15 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã nhiễm cúm A - H5N1.
    Hiện Hải Phòng đã có 5 trường hợp nhiễm cúm H5N1. Trong đó, 3 trường hợp đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt - Tiệp (Hải Phòng). Vũ Văn Hòa cũng được cách ly, điều trị tại bệnh viện này.

    Hai cháu Võ Văn Nhất và Nguyễn Thị Thảo (xã Tiến Hưng, huyện Tiên Lãng) đã được chuyển lên tuyến trên và đang được điều trị tại Bệnh viện lâm sàng nhiệt đới Hà Nội, bước đầu chẩn đoán là âm tính.

    Đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại 23 xã, phường thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn tỉnh Hả Phòng.

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Fenerbahce-Milan:
    Chỉ chiến thắng mới có ý nghĩa

    Gila sẽ tiếp tục nhả đạn, và Milan sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng?
    Thắng để quên đi thất bại trước Fiorentina, thắng để quên đi một Istanbul tang thương hồi tháng Năm, thắng để củng cố niềm tin và hướng tới những danh hiệu danh giá cho năm 2006, và trên hết, thắng để có một chiếc vé vào vòng đấu trực tiếp của Champions League 2005/06.
    Thật vậy, chỉ có môt chiến thắng trước Fenerbahce mới thực sự có ý nghĩa với Rossoneri lúc này.

    Trận thua 1-3 trước Fiorentina rõ rang là một sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn của Ancelotti và các học trò cho trận quyết tử trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay. Tuy nhiên, như Rui Costa đã tuyên bố: ?oChỉ trong những lúc khó khăn, chất lượng thực sự của một đội bóng mới được bộc lộ?. Hơn lúc nào hết, các cầu thủ Milan sẽ vượt qua khó khăn và thể hiện chất lượng của mình.

    Milan gặp khó khăn khi Cafu không thể cùng các đồng đội đến Istanbul và điều này sẽ khiến Ancelotti tiếp tục phải sử dụng Stam hoặc Simic cho vị trí hậu vệ phải, và thế có nghĩa là tấn công biên phải của Milan sẽ là con số 0.

    Bên cánh trái, sẽ là mạo hiểm nếu Ance để Serginho - một người không biết phòng ngự đá chính, nhưng phong độ tệ hại của Kaladze cũng khiến ông phải đau đầu.

    Hàng tiền vệ và tiền đạo của Milan sẽ không có thay đổi lớn. Chắc chắn cặp tiền đạo xuất phát sẽ là Gila-Sheva, và ngòi nổ cho bộ đôi này sẽ là Kaka. Về phần Fenerbahce, họ đang có phong độ rất tốt vàng đang dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với 35 điểm sau 13 vòng đấu. Cuối tuần qua, họ đã giành thắng lợi 2-1 trước Manisa để duy trì khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Galatasarai.

    Một trận đấu khó khăn đang chờ đón Milan, nhưng Rossoneri sẽ thắng, thắng để quên đi quá khứ ?

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giới trẻ nói về xăm mình



    ?oĐột nhập? một trang web, tình cờ ?ochộp? được một số mẩu chat khá thú vị của các bạn trẻ đang sôi nổi tranh luận về hiện tượng xăm mình. Đọc để biết họ đang nghĩ gì?
    - Hehe! Tớ cũng thích đi xăm lắm nhưng chưa đủ can đảm! Xem vidéo clip của Aerosmiths (tên một ban nhạc rock - PV), tớ khoái nhất ?oquả? em Alicia với gã bồ của em í có hình xăm 2 nửa trái tim.

    Gã bồ thì xăm lên tay, còn em Alicia thì xăm ở? (oái! ngượng quá!). Ghép 2 nửa lại thì thành 1 hình vừa wild (hoang dã), lại vừa ***? Lúc nào thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tớ sẽ đi xăm một quả kiểu đó!? (Một bạn có nick-name pain collector - anarchist)

    - Nhìn hình xăm cũng thấy thích thật đấy nhưng con gái mà xăm mình thì? mình chịu! Có đẹp cỡ nào nếu có quen, mình cũng? quen chơi thôi. Con gái ơi, nếu muốn xăm mình thì nên suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này có hối hận thì cũng đã muộn!

    Hôm bữa đi ngoài đường thấy một em xinh cực! Da trắng, tóc xõa? hí hửng chạy theo ngắm thì bỗng dưng một cơn gió đi ngang qua? Má ơi! nửa lưng trên em xăm nguyên một con rồng. Thế là mình rẽ hướng khác! (người đàn ông yếu đuối - Axllica-Suicidia)

    - Tatoo (xăm mình) là phù phiếm? (văng tục!) (dannylillker)

    - Chị họ mình có xăm 1 bông hồng dưới thắt lưng, hôm đi đám cưới, bà dì nhìn thấy lập tức hỏi, đại ý: chị là bác sĩ mà cũng đi xăm mình nữa hả? Bà chị mình trả lời: có gì đâu, thích thì xăm thôi, bộ có gì xấu à? (Eager - đến từ Thiếu lâm tự)

    - ?oThương người như thể thương thân? mà! Bạn không thương thân mình, nỡ hành hạ nó (tức xăm mình) thì ba má bạn nghĩ bạn cũng chẳng lấy đâu ra lòng thương người (?ovô gian đạo?, gro gro?!!!). Đùa thôi, ở Việt Nam mình nó thế, xăm trổ làm gì? Mình đâu thể sống cho riêng mình không!

    Nếu xăm mà mình thích nhưng ba má, người yêu hay bên ông bà sui của ba má ác cảm, thủ trưởng hay đồng nghiệp ở chỗ làm khó chịu thì có phải rắc rối không? (cannarG)

    - Với tui, trừ những kiểu xăm cho ra vẻ ?oanh chị? thì xăm một vết nhỏ chơi thôi, nghĩ cũng đâu có gì? Xăm mình cũng là một loại trang sức thôi, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, tuy một đằng là phải ?ođeo? suốt đời. Nhưng trang sức í mà, đừng quy kết tội cho nó, chỉ nên dừng lại ở xấu - đẹp thôi! (annarchist)

    - Nếu nói xăm là a dua, đua đòi, quậy? thì các bà các cô xăm lông mày, xăm mắt, xăm môi? tính sao đây?! Tớ thì cho rằng việc xăm mình còn thể hiện cá tính của mình nữa, cũng như dân hip-hop thì mặc quần? tụt, dân rock thì mặc mấy cái quần rách tung tóe?

    Em đây ghét David Beckham kinh khủng nhưng lại yêu cái trò xăm tên vợ, tên con lên cơ thể của hắn. Bao giờ lớn hơn một tí em sẽ xăm 1 bé butterfly (****) ở eo, 1 bé dragonfly (chuồn chuồn) ở bả vai. Làm đẹp thế thôi chứ cũng chẳng cần ý nghĩa sâu sắc gì? (Bulma)


  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những 8X ?ochơi? thời gian


    Nói tới ?ochơi? thời gian là nói đến những 8X đang lập trình riêng hệ thời gian 24 giờ cho mình. Không giống ai, nhưng luôn chạy trước người khác ít nhất 1 bước...
    ?oTỷ phú thời gian?

    "Mình chia công việc thành 4 mức độ, cần và khẩn, cần nhưng không khẩn, khẩn nhưng không cần và không cần không khẩn. Dựa vào đó, việc nào khẩn thì thanh lý trước, như vậy công việc mới trôi. Tất nhiên là không có bản kế hoạch nào ?ozin? 100%, những việc đột xuất là những vị khách không mời mà đến, vừa "tiếp" khách, vừa đảm bảo công việc cá nhân cũng là một bản lĩnh, tuỳ trường hợp mà phải thay đổi kế hoạch cho phù hợp.

    Như mình, việc đầu tiên khi ngủ dậy là lập kế hoạch. Mình có kế hoạch cho cả năm, cho hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, rồi kế hoạch cho từng công việc cụ thể. Lập nhiều đến độ đứng trước đầu việc, quy trình xử lý thế nào cứ tự nhiên hiện lên rồi theo đó mà thực hiện.

    Bây giờ mình không phải băn khoăn thu xếp ngần ấy công việc trong một ngày như thế nào mà chỉ còn suy nghĩ làm sao để làm thêm, được những công việc của ngày mai, ngày kia trong ngày hôm nay, làm thế nào để sử dụng thời gian hiệu quả hơn nữa" - Bùi Trần Hiếu, Lớp Anh 40, K40, Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương là một tỉ phú thời gian điển hình cho kiểu quản lý này.

    Hiểu đảm nhận mấy "vai" cùng lúc trên sân khấu 24h, bí thư kiêm chi hội trưởng lớp K40, uỷ viên Ban chấp hành Hội SV trường, và là Phó giám đốc Công ty cổ phần Vườn ươm. Nhìn vào thời gian biểu làm việc của Hiếu mà hoa cả mắt. Người bình thường chỉ nhận một vai là đã cực kì vất vả rồi, nhưng Hiếu thì cứ "nhàn tênh", vẫn nấu cơm bữa tối, vẫn đưa mẹ đi mua sắm, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn tụ tập đập phá, vẫn chơi thể thao, vẫn làm rất nhiều việc, làm rất tốt và vẫn... thừa thời gian.

    ?oCon buôn? kiểu mới

    Vũ Minh Chung, K7A1 ĐH Ngoại ngữ HN - một kẻ chỉ dám nhận: "Tớ chưa đạt đến độ nghệ thuật "chơi" thời gian như Hiếu, tớ mới chỉ "buôn" thời gian thôi" nhưng buôn kiểu hắn đang làm thì phải xếp hắn lên hàng "đại gia".

    Ở lớp Chung chỉ là "phó thường dân" nhưng luôn khiến bạn bè choáng vì kiểu học hành rất độc, không quá 30 phút cho một môn thi, bất kể số trình mà học bổng vẫn... tằng tằng. Chung kiêm luôn chức trợ lý giám đốc cho một công ty quảng cáo với số tiền cá kiếm ở mức... không thể tiết lộ.

    Hắn còn là SV năm 3 tại chức của một trường ĐH và vẫn tranh thủ đi học thêm 1 ?ocua? tiếng Anh. Chưa hết, hiện nay hắn đang nhằm nhè, lên kế hoạch "cầm cưa" một cô bé.

    Hỏi hắn, hắn cười toe: "Bạn cứ tưởng tượng mình đang... đi buôn. Người ta phát vốn cho tất cả mọi người đều nhau, 24h cho một ngày. Người đi buôn giỏi là người quay vòng vốn nhanh, việc nọ nối việc kia, thời gian được khai thác, tận dụng triệt để. Bạn tưởng tượng nó như một chu trình sản xất khép kín: bạn càng quay vòng thời gian nhanh, công việc giải quyết càng nhiều, lại có nhiều thời gian hơn, nên làm được nhiều việc hơn.

    Tớ là một "con buôn" nhưng tớ "buôn" rất ngẫu hứng. Khi guồng quay công việc cuốn tớ vào, khi tớ thấy mệt mỏi và mất phương hướng, tớ sẽ bật ra, vứt tất cả việc đấy, tắt di động, chơi với cháu, giải trí, shopping... Vừa chống stress mà không biến mình thành cỗ máy.

    Hoặc khi đang làm việc này, tớ sẵn sàng quay lại con số không để thử một công việc khác biết đâu hợp với mình hơn. Một ngày tớ bỏ ra 15 phút ngồi thiền để luyện sự tập trung, nhắc nhở mình về mục tiêu và giá trị bản thân. Nguyên tắc quản lý thời gian của tớ là không được để thời gian chết".

    Hy sinh ư? Không phải đâu...

    "Khả năng con người có hạn, không phải ai cũng có thể có nhiều khả năng cùng một lúc và tớ không phải là người giỏi đóng vai. Thật khó để vừa là con ngoan, trò giỏi, lại có thời gian giải trí, đi chơi, hoạt động xã hội hay làm việc nọ việc kia.

    Tớ lựa chọn một công việc duy nhất phù hợp với nguyện vọng, năng lực và mục đích của tớ. Tớ chấp nhận việc ?ocắt? những việc khác để dành thời gian cho việc chính. Nói là như vậy, nhưng tớ nghĩ sinh viên thì công việc sống chết, đầu tiên phải thực hiện là bổn phận làm con, tớ không cho những người làm được rất nhiều công việc ngoài xã hội mà không có nổi thời gian chăm sóc gia đình, nhớ sinh nhật mẹ... là người biết "chơi" thời gian.

    Đấy là những người hy sinh dại dột. Tớ đặt trọng tâm vào những công việc chính nhất ấy, rồi mới tới việc phụ. Tớ chia thời gian của mình thành từng ?ogói? nhỏ và hoàn thành triệt để những gói ấy, nếu không thể sớm hơn thì cũng phải đúng hạn.

    Thời gian dành cho bạn bè của tớ cũng có hạn, tớ dành những ngày thứ 6 để gọi điện, thăm hỏi bạn bè, thứ 7 để gửi mail, tổng kết, lên kế hoạch, chủ nhật cho gia đình. Không phải là làm được quá nhiều nhưng tớ thấy hợp lý với tớ" - Đó là cách riêng của Bùi Thị Kim Thu, K40 lớp2112 - Học viện Tài chính. Thu là sinh viên năm cuối, đang đảm nhận vai trò kế toán "cứng", một nhân vật không thể không có của Công ty Tâm Việt.


    Bạn có thể thành một tay chơi thời gian ?opro? không?

    Dùng phép cộng với cả ba kiểu quản lý thời gian của Hiếu - Thu - Chung, có thể thu được một số công thức:

    1. Nguyên tắc người chạy trước. Công việc A, bạn dự kiến sẽ hoàn thành nó vào ngày x, bạn hãy cố hoàn thành nó vào ngày x-1 hay x-2 đi. Như vậy bạn sẽ không bị lụt trong việc khi công việc cùng lúc đổ ập xuống hay khi những việc không mời mò đến.

    2. ?oTrăm hay không bằng tay quen?, tập cho mình thói quen lên kế hoạch, khi việc lập kế hoạch đến độ nhuần nguyễn, nó sẽ trở thành kĩ năng của bạn để trước bất kì công việc gì, bạn cũng có thể làm nhoay nhoáy theo những quy trình sẵn có.

    3. Tập trung, tập trung và tập trung hơn. Đây là một vấn đề rất khó, bạn phải tập luyện chứ không có ai dạy bạn được. Một mẹo nhỏ của Chung là ngồi thiền 15 phút một ngày và nếu trong lúc làm việc này, bạn nảy ra ý định gì cho công việc khác thì ghi ngay ra giấy, đầu óc thanh thản và ý tưởng cũng không bi quên mất.

    4. ?oTôi làm gì cần thiết cho tôi?? Cả 3 bạn Hiếu, Thu, Chung đều lựa chọn việc trả lời câu hỏi trên là quan trọng nhất để có thể quản lý thời gian.



  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thật ko tin nổi là mình đọc hết quyển harry potter và hoàng tử lai trong 5h đồng hồ
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chuối !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này