1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    muộn rồi, ngủ thôi
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    chúc em ngủ ngoan
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    chúc cả làng ngủ ngoan
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    chúc mình ngủ ngon
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Happy Friday

  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ta đi giữa mùa thu vàng sắc lá
    Gió heo may nâng nhịp bước ta về
    Hoàng hôn đỏ trong mắt người xưa ấy
    Ta ngỡ ngàng? thu vàng lại ngày xưa
    Mùa thu đến ?o con nai vàng ngơ ngác?
    Ta thẫn thờ?dáo dác?tìm em
    Mây trôi nhẹ đáy hồ nước biếc
    Em xa rồi thu lại đến vàng thêm
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Đời cách biệt: giàu nghèo khó dễ
    Chất thư sinh ta đánh đổi được sao
    Tà áo trắng? thu phai màu trong nắng
    Ta xa em? thu chết tự buổi nào
    Cho ta sống lại ngày thu ấy
    Đón trăng rằm trong ánh mắt của em
    Sao nhấp nháy dưới làn môi mấp máy
    Trăng em nhoè trong giây phút thần tiên
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Chiếc lá rụng, còn mùa thu ở lại
    Mây dần trôi, làn nước vẫn còn thu
    Bằng lăng tím thu về sắc tím
    Em xa rồi, ta còn lại vần thơ

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Wasabee ơi cũng phải có ngoại lệ cho những bài thơ nhé ???
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    10 ĐIỀU EM GHÉT ANH
    Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
    Và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
    Em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
    Để lại cho em lấp lánh ánh nhìn
    Ghét ghê bước chân anh khua rộn cả trái tim
    Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
    Ghét thật nhiều nhiều đến khi em phát ốm
    Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
    Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
    Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
    Ghét lúc anh chọc cười những điều không hiểu nổi
    Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng
    Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
    Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
    Ghét những gì em cũng không biết nữa
    Bởi em chợt giận mình vì chẳng ghét nỗi anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này