1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TA_Soft

    TA_Soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko va?o dưa lê
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Xong
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    chuồn chuồn
  4. Khottabitus

    Khottabitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    3.861
    Đã được thích:
    0
    Nghẻo
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào mọi người nha đầu tuần vui vẻ !!!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mỗi khi nhìn những chiếc lá rơi rơi
    Sao lòng ta lại nhớ em đến vậy?
    Nhớ về em và nhớ mùa thu ấy
    Chiếc lá vàng như thầm nhắc chuyện xưa....
    Ôi kỷ niệm, theo ta đến bao giờ?
    Em đã đi, sao lòng ta mãi nhớ
    Chiếc lá vàng như thầm nhắc nhở
    Kỷ niệm xưa, kỷ niệm tuổi học trò....
    Có khi nào ta trở lại trường xưa
    Trong một chiều thu, ta và em gặp lại
    Như lần đầu, phút giây ta nhớ mãi
    Ở nơi này, hai đứa giữa trời thu...
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mùa thu sang trong nỗi nhớ không em
    Mưa vẫn rơi trên con đường hi quạnh
    Anh bước đi trong một chiều thu lạnh
    Trên con đường đã vắng bóng em yêu...
    Ngày em đi, ta nhớ, một buổi chiều
    Em đã hẹn ta ở cuối con đường đó
    Chiều hôm ấy mưa rơi, ta vẫn nhớ
    Hai đứa đi bên nhau chẳng nói một lời...
    Em chẳng nói nhưng mắt em đã nói
    Lời chia tay, mắt em đã nói rồi
    Lặng nhìn em, mưa rơi hay em khóc?
    Lá vàng rơi và em đã đi rồi....
    Tôi biết rằng em đã yêu rồi
    Biết nhưng chỉ để biết thế thôi
    Em đã ra đi, đi mãi mãi
    Chiếc lá vàng rơi, thu dần trôi....
    Và rồi khi chiếc lá thôi rơi
    Khi mùa thu yêu dấu đã qua rồi
    Ngắm chiếc lá vàng em gửi lại
    Dường như tôi lại thấy em tôi
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chia...
    (Cho dấu yêu...cho ta...cho xót xa...)
    Ngỡ là ngày ấy vu vơ
    Ngỡ là hôm ấy mình vờ làm quen
    Ngờ đâu đuôi mắt nhung huyền
    Lặn vào luyến ái một thiên diễm tình.
    Này hoàng hôn lại bình minh
    Ngẩn ngơ trông một bóng hình người dưng
    Đôi môi kề những ngập ngừng
    Đất trời nghiênng lệch loạn từng nhịp tim.
    Cầm tay nói chuyện chúng mình
    Mai này...mai ấy...duyên mình trăm năm
    Giấc mơ nào cũng nhọc nhằn
    Ghen tuông chi để gặm dần yêu đương...
    Xác thu lá rụng ngập đường
    Lạc nhau cô độc vì vương thề nguyền
    Ân tình lắm nỗi truân chuyên
    Mắt em đã tắt...nhung huyền...xót xa...
    Tình xưa bước mãi chẳng qua
    Còn nguyên đau đớn những là ái ân
    Người đi qua những lần lần
    Còn em đứng lại ngại ngần tin yêu.
    Ngoài kia giông gió đầy chiều
    Gương soi xua những mĩ miều bóng ai
    Lạt hương một cánh hoa nhài
    Kìa em Nhan Sắc một mai dần dần...
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay em ngồi tựa nhẹ vai anh
    Chợt bâng quơ yêu là gì anh nhỉ
    Mà nhất là yêu đơn phương ý
    Có phải giống như anh hồi trước phải không?
    Anh cười cười khẽ nói em trông
    Con suối nhỏ đang chảy về phía biển
    Cứ chảy mãi theo một chiều đích đến
    Còn biển xanh kia biết bao suối chảy về?
    Á à anh trông vậy mà ghê
    Chắc hồi trước cũng đã từng rồi hả?
    Thế mà giấu (ghét ghê) kĩ quá
    Em hỏi rồi mới chịu nói ra
    Thôi bây giờ anh mau kể thật ra
    Chuyện quá khứ rồi đợi em xử phạt
    (Anh trông hùng dũng nhưng mà chết nhát
    Em mới doạ thôi mà đã sợ cuống rồi )
    " Thôi đi mà, anh chỉ nói chơi thôi
    Chứ đâu biết... Chỉ tại vì em hỏi"
    ( Đấy anh lại giở cái chiêu chối tội
    Định lảng sang chuyện khác đây mà
    Nhưng mà em quyết phải điều tra
    Người ấy là ai, số nhà, điện thoại )
    Em làm bộ dỗi anh rồi hỏi mãi
    Cuối cùng anh mới nói với em
    "Chuyện cũ rồi đáng lẽ đã quên
    Em cứ hỏi nên anh đành phải kể
    Anh đã yêu ba năm có lẻ
    Một người... mà em cũng chẳng biết đâu
    Anh đã yêu rất rất đậm sâu
    Đến bây giờ hình như... còn yêu đấy
    Em đã muốn biết người ta đến vậy
    Thì để anh đưa đến tận nhà xem!"
    Em nghe anh nói mà muốn tức điên
    Muốn khóc oà nhưng mà không như thế!
    Muốn đánh anh nhưng mà không thể!
    Nhưng cuối cùng em muốn thấy người ta
    Em lặng lẽ đi cùng anh quãng đường xa
    Cũng hơi vòng vèo kể cũng hơi lạ lạ
    Nhưng mà sao đường này ... ôi quen quá
    Và anh dưng xe trước cổng nhà em
    " Đấy, người ta là người anh đã quen
    Suốt ba năm... nhưng mà kiêu ghê lắm
    Hơi đanh đá hay ghen mà ngốc lắm...
    Thế em có cần vô gặp nữa hay không?
    Người anh thầm yêu suốt mấy năm ròng
    Và mới chỉ dám làm quen năm ngoái
    Người đấy mà bây giờ anh ngoái lại
    Sẽ thấy đang nhăn nhó phát ghê...
    Ối! ối! Thôi không đùa nữa anh thề!
    Anh chỉ dám yêu mình em thôi ạ"
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này