1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em ghét anh vì anh lì lắm
    Theo sau hoài cứ vờ như không
    Em dừng lại anh cũng dừng lại
    Một mắt nhìn một mắt liếc ngang.
    Em ghét anh cứ đạp xe sang
    Đi bên cạnh như quen nhau ấy
    Em lặng im chẳng thèm đáp lại
    Dù lúc sau muốn nói thật nhiều.
    Ghét anh lắm anh thật lắm điều
    Biết ngày sinh biết những điều em thích
    Ghét nụ cười mỗi lần anh tặng
    Ghét xong rồi thấy thật đáng yêu.
    Em ghét anh ghét anh nhiều lắm
    Ghét những điều em không hiểu nổi
    Ghét cả mắt em lại nhìn anh nữa
    Ghét thật nhiều nhưng cũng thật nhớ anh
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ghét em lắm vì em làm anh nhớ
    Đôi mắt đen tiềm ẩn vạn vì sao
    Mái tóc bồng gió gợn sóng thuỷ triều
    Đôi môi mọng ngọt thơm như trái táo
    Anh ghét lắm xe đạp em lăn bánh
    Đôi mông tròn di động theo vòng xe
    Để khỏi nhìn anh phải chạy cặp kè
    Và vì thế ghiền hương thơm của bé
    Anh ghét lắm hai trái? phập phồng theo hơi thở
    Làm cho anh bồi hồi khó nói nên lời
    Thôi thì anh tập trung vào đôi mắt
    Và từ đó nhớ em mãi không thôi!
    Anh ghét lắm tình anh dành cho bé
    Sao cứ dâng trào mãi không thôi
    Anh mong sao cho bé luôn hạnh phúc
    Có khổ đau mình anh gánh được rồi
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ghét em lắm nụ hôn yêu sao ngọt
    Tim anh vụng về sai nhịp lúc gần em
    Mùi tóc mây em phảng phất hương sen
    Anh lo lắng sợ hương thơm em bay mất
    Anh ghét lắm ngón tay em sao mềm mại
    Làm cho anh thiếu thốn lúc xa em
    Tóc mây em lạc lõng rụng bên thềm
    Anh nhìn thấy rồi gợi thêm nhung nhớ
    Ghét em lắm nhấp nhô ? bầu sữa nhỏ
    Làm thòm thèm anh nhớ thuở ấu thơ
    Anh nhắm mắt rút người để khỏi chạm
    Má đỏ hồng, em mắng ?o?kỳ ghê chưa!?
  4. mazzie

    mazzie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Checking... 1 2 3
  5. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    bye
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    First Love - Utada Hikuru
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Rét quá !!!!
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tạm biệt tình yêu của anh
    Tạm biệt những ngày nhung nhớ
    Tạm biệt vần thơ dang dở
    Tạm biệt nỗi cô đơn để rồi lại cô đơn......
    Tạm biệt nhé để ngày mai gặp lại
    Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi , vì nỗi nhớ không quên
    Tạm biệt nhé vì bao điều không thể nói trong tim ......!!!!!
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tê
    Có những thứ mà mình không thể quên
    Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
    Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
    Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
    Có những thứ tưởng chừng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    Có những lúc chợt một mình vu vơ
    Mọi thứ bỗng như trở về? bất chợt??
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thư em rằng Hà Nội gió heo may
    Lạnh chút chút cho nhớ nhau vời vời
    Thư em rằng mùa Đông đang đón đợi
    Cho em về biết thiếu những ngày xưa...
    Thư em rằng Hà Nội lướt thướt mưa
    Cho ướt cả trưa Sài Thành rát bỏng
    Em gửi rét vào Nam trông ngóng
    Nơi Hà Thành nóng một niềm tin.
    Biết làm sao cho bớt lạnh hỡi đêm
    Em bé bỏng đan từng đêm bất tận
    Giá gửi được cho em nồng ấm
    Trưa Sài Thành vẫn ồn ã bỏ rơi anh...
    Thư em giầu về những khao khát mỏng manh
    Cái rét ngọt cứ lần trong đêm tối
    Thư em giấu con gió mùa bối rối
    Cái gần - xa vẩn cuộn trời cao....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này